Tôn giáo và Cộng sản!

Trong những ngày qua, tin tức được rất nhiều người  Việt trong và ngoài nước chú ý là tin về việc một số linh mục ở Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn “bị thuyên chuyển khắp nơi, phòng Công lý & Hòa bình của dòng này có thể bị xóa sổ, đổi tên;  chương trình Tri ân thương phế binhQuân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng có thể bị dẹp” và dẫn đến kết luận của nhiều người –kể cả giáo dân Công Giáo- rằng “đó là những dấu hiệu cụ thể cho thấy Cộng sản Việt Nam càng ngày càng chi phối mạnh hơn, quyết liệt hơn vào sinh hoạt nội bộ của hệ thống Giáo hội Công giáo”.

Dòng CCT Saigon đã mở phòng CL&HB từ 23/7/2013, tính đến nay đã hoạt động gần 6 năm tròn với chương trình công khai chăm sóc và giúp đỡ các Thương binh VNCH.

Thế nhưng theo thông báo của LM Lê Xuân Lộc, phụ trách phòng CL&HB thì “từ ngày 15/5 nơi này phải đóng cửa để bàn giao lại cho nhân sự mới phụ trách và chương trình Tri Ân TPB/VNCH mang tên “Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời” sẽ tạm ngưng vô thời hạn!

Đồng thời, liên tục trong mấy năm qua, trước khi Phòng CL&HB đóng cửa, các LM phụ trách phòng và chương trình này đã lần lần “bị” thuyên chuyển đi nơi khác.

Người đầu tiên là LM Đinh Hữu Thoại – người khai trương phòng CL&HB, nhận lệnh thuyên chuyển về Tiên Phước-Quảng Nam vào năm 2015 khi Dòng có vị Giám Tỉnh mới là LM Nguyễn Ngọc Bích thay thế LM Phạm Trung Thành nghỉ hưu. Tiếp theo đó đến LM Lê Ngọc Thanh thuyên chuyển vể miền Tây, rồi gần đây là LM Trương Hoàng Vũ chuyển về Cần Giờ và LM Lê Quang Uy đi ra địa phận Vũng Tàu. Đó là các LM giữ những vai trò chủ chốt và tích cực của chương trình Tri Ân TPB/VNCH.

Năm 2012, Dòng CCT Sài Gòntiếp nhận chương trình giúp đỡ TPB/VNCH từ  Hòa thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì, quận 2, Sài Gòn. Đến ngày 24/3/2013,Phòng CL&HB được thành lập tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Kỳ Đồng do các LM Dòng CCT phụ trách để tiếp nối công việc giúp đỡ những người khốn khổ, các dân oan khiếu kiện có nơi tạm trú và các TPB/VNCH sống trogn cảnh tật nguyền khốn cùng. 

Từ năm 2014, chương trình Tri Ân TPB/VNCH được mở rộng hơn với chương trình khám sức khỏe hàng năm và giúp đỡ nạng,  xe lăn, xe lắc cho TPB/VNCH bị tàn tật vì chiến tranh.

Vị Giám tỉnh DCCT lúc đó , LM Phạm Trung Thành trong một buổi gặp gỡ với các TPB/VNCH cuối năm 2014đã nói “sự mât mát của các ông TPB là mất cho quê hương để những người khác được sống lành lặn, được học hành  và đó là lý do của chương trinh Tri Ân các TPB/VNCH”.

Con số TPB/VNCH ghi danh xin trợ giúp từ 500 người buổi đầu nay đã lên đến hơn 7000 người vào đầu nămnay  2019.Ngoài việc khám bệnh, phòng CL&HB còn có chương trình đi đế tận nơi xây nhà cho các TPB và lo cả hậu sự tang ma khi các ông qua đời mà gia đình quá túng thiếu

Thế nhưng nay thì chương trình đã ngưng lại.

Dù LMJoseph Nguyễn Ngọc Bích, đương kim Giám Tỉnh Dòng CCT/VN đã nói với đài BBC rằng “phòng CL&HB ở Sài Gòn trực thuộc Tu Viện Sài Gòn chứ không thuộc Tỉnh Dòng nên ông không trực tiếp điều hành, cũng như cải chính tin nói Phòng CL&HB đã bị đổi tên và nói thêm Bề trên Tu Viện DCCT Sài Gòn TPB/VNCH  nhưng rất nhiều người qua mạng xã hội đã bày tỏ ý nghĩ lo lắng.

*

Thật ra chuyện nhà cầm quyền CSVN –và tất cả các nhà nước CS trước kia như Liên Sô cùng các nước Đông Âu,  và hiện nay như Trung Cộng-  cố ý và có chính sách hẳn hoi để lũng đoạn và kiểm soát các cơ chế tôn giáo là điều hiển nhiên, vốn đã là chủ trương của các lãnh tụ khai sinh ra chủ nghĩa và hệ thống Đảng, nhà nước CS như quan điểm coi “tôn giáo là thuốc phiện mê hoặc người dân cần phải bị xóa bỏ”.

Nhìn lại diễn tiến và hiện tình của tất cả các tôn giáo ở Việt Nam từ khi người CS cướp được chính quyền và áp đặt chế độ cai trị sắt máu, thì dù là Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao Đài hay Hòa Hảo … hết thảy đều là đối tượng phải bị canh chừng, theo dõi  giám sát và cài người xâm nhập để dần dần lái mọi tổ chức, cơ chế tôn giáo thành cơ sở ngoại vi hay công cụ nhằm thi hành chính sách của đảng.

Dù rằng trong vòng hơn2 thập niên trở lại đây, sau khi đảng CSVN phải thay đổi một phần đường lối kinh tế để cứu vãn thể chế sắp sửa sụp đổ, cùng với việc được Hoa Kỳ tháo bỏ cấm vận, tái lập quan hệ ngoại giao và được cộng đồng thế giới đón nhận cho gia nhập các định chế chính trị, kinh tế và tài chánh quốc tế, nhà cầm quyền CSVN cũng đã phải chấp nhận việc nới lỏng một phần guồng máy áp chế, kềm kẹp các sinh hoạt tôn giáo. Nhất là với Giáo hội Công giáo, mối quan hệ của chế độ với Tòa thánh Vatican cũng càng ngày càng cởi mở hơn, và CSVN đã nới lỏng các quy chế kiểm soát việc đào tạo tu sĩ, phong nhậm linh mục và sửa sang, xây cất thánh đường.

Rõ ràng việc các LM Dòng CCT Sai Gon công khai trợ giúp, săn sóc TPB/VNCH và sát cánh với dân oan, điển hình như vụ Vườn Rau Lộc Hưng đã làm nhà cầm quyền CSVN lo sợ.

Vì vậy mới có chuyện một số LM Dòng CCT phải ra đi và những thay đổi hiện nay trong sinh hoạt xã hội bác ái của Dòng.

Việc tạm đóng cửa Phòng CL&HB để bàn giao và việc giúp đỡ TPB theo cách thức mới với những nhân sự mới rõ ràng là một sự thay đổi. Phải chăng Văn phòng CL& HB với những công việc đang thực hiện, trong đó có Chương trình Tri ân TPB/VNCH đã làm nhà cầm quyền CSVN lo sợ?

Như 1 cựu tù nhân lương tâm ờ VN đã nói “chỉ mong VP  không biến thành nơi giao thoa một cách khiên cưỡng, gán ghép giữa lý tưởng của Chúa với lý tưởng … cộng sản.”

Việt Luận

Related posts