Thông điệp của bác sĩ Ý từ tâm dịch COVID-19: ‘Thảm họa dịch tễ học đang diễn ra’

Bác sĩ Daniele Macchini, một bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trong một bệnh viện nằm ở tâm dịch virus corona ở Ý, đã cho biết chi tiết về tình cảnh đau khổ mà ông đã chứng kiến và mối lo lắng sâu sắc của ông về sự lây lan của virus, theo Huff Post ngày 11/3.

Trong một bài đăng đang lan tỏa trên Facebook, hiện đã nhận được 45.000 lượt chia sẻ, bác sĩ Macchini đã truyền đạt tình hình ở Bergamo, một thành phố gần Milan ở miền Bắc nước Ý. Ông ví sự bùng phát dịch như một “cuộc chiến tranh” và như một “cơn sóng thần làm chúng ta choáng ngợp”, Huff Post dẫn lời. 

“Sau khi suy nghĩ rất nhiều về việc có nên viết về những gì đang xảy ra với chúng tôi, tôi cảm thấy rằng sự im lặng không phải là cách nhận lấy trách nhiệm” thông điệp của bác sĩ Macchini mở đầu.

“Tôi hiểu rằng không cần phải tạo ra sự hoảng loạn, nhưng khi thông điệp về sự nguy hiểm của những gì đang xảy ra không đến được với mọi người, thì tôi rùng mình”, thông điệp có đoạn.

“Tất cả sự biến đổi chóng mặt này đã kéo vào hành lang bệnh viện một bầu không khí trống rỗng mà chúng tôi không hiểu nổi, và chờ đợi một cuộc chiến sắp sửa bùng nổ mà nhiều người (có cả tôi) không thể ngờ đến sức tàn phá dữ dội của nó”.

Vào tuần trước, bác sĩ Macchini thuật lại, các phòng cấp cứu trong bệnh viện bỗng ồ ạt các bệnh nhân nhiễm COVID-19. “Cuộc chiến đã chính thức mở màn theo nghĩa đen và các trận chiến ngày đêm với dịch bệnh”.

“Lần lượt những người không may đến phòng cấp cứu. Họ không có bất cứ điều gì ngoại trừ các biến chứng của bệnh cúm. Hãy ngừng nói rằng đó là một bệnh cúm nặng!”.

“Người bệnh đã nghiêm chỉnh chấp hành mọi lời khuyên: tự cách ly ở nhà từ một tuần đến mười ngày nếu có triệu chứng sốt và không đi ra ngoài, để tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Nhưng bây giờ, họ không thể cố thêm được nữa. Họ không thở nổi, họ thiếu oxy”.

“Thảm họa dịch tễ học đang diễn ra. Và không còn phân biệt đâu là bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ tiết niệu hay bác sĩ chỉnh hình nữa, những bác sĩ chúng tôi đột nhiên trở thành một đội duy nhất đối mặt với cơn sóng thần đang áp đảo chính chúng tôi”.

“Lý do dẫn đến nhập viện của bệnh nhân luôn giống nhau: sốt và khó thở, sốt và ho, suy hô hấp. Báo cáo chụp X- quang luôn cho cùng kết quả: viêm phổi kẽ hai bên, viêm phổi kẽ hai bên. Tất cả họ đều phải nhập viện”.

Bác sĩ Macchini cũng mô tả cuộc vật lộn của các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe, các bác sĩ và y tá kiệt sức và đau buồn khi chứng kiến những bệnh nhân mất đi sinh mệnh.

Ông cũng cho biết, cuộc sống riêng tư của các y bác sĩ giờ đây cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Họ không còn được gặp gia đình vì nỗi sợ lây nhiễm cho người thân. 

“Đây là công việc của chúng tôi và chúng tôi không có lựa chọn. Chúng tôi cố gắng chữa cho càng nhiều người càng tốt, hoặc không thì có thể giúp họ bớt đi đau đớn khi ra đi”, vị bác sĩ nói.

Ông đề nghị những người mắc COVID-19 cân nhắc các hành động của mình sẽ tác động tới người khác như thế nào. Mặc dù tới 80% các ca nhiễm không nhất thiết phải chăm sóc tại bệnh viện và nhiều trong số đó có thể cảm thấy đủ khỏe để sinh hoạt bình thường, nhưng virus lây lan sẽ đặt người khác vào tình trạng nghiêm trọng hoặc gây tử vong cho những người lớn tuổi hoặc những người có tiểu sử bệnh tật. 

“Vì vậy, hãy kiên nhẫn, bạn không nên tới nhà hát, đến bảo tàng hoặc phòng tập gym”, Macchini viết, “Hãy thương lấy vô số những người già mà có thể bạn sẽ là người mang bệnh đến cho họ”.

Theo Huff Post

Triệu Hằng dịch

Related posts