Tin nước Úc sáng thứ Tư 27/5

Thích lên Facebook khoác lác nhưng “hận” báo chí đã phanh phui!

Trong phiên xử ngày 26.5.2020 Tòa sơ thẩm Elizabeth tại Tây Úc đã trừng phạt can phạm Chad Rolf Vinzelberg  38 tuổi bản án bốn tháng và một tuần lễ ngồi tù vì tội tàng trữ vũ khí tại nhà và khinh mạn tòa án.

Tháng BA năm ngoái ông ta đã đăng tải một lọat ý kiến trên  xã hội đăng tải ý kiến ca tụng cuộc thảm sát tại hai nhà thờ hồi giáo ở Chirstchurh (New Zealand) ngày 15.3.2019 khiến 51 người thiệt mạng, đã vậy còn kèm theo hình ảnh mình cầm khẩu súng trong tư thế sẵn sàng bóp cò. Bị báo chí khui ra, cuối tháng Ba năm 2019 Cảnh sát Tây Úc đã đến nhà đọc lệnh lục soát và phát hiệu một khẩu súng nạp đạn giấu dưới nệm giường cùng với ai con dao xếp và một cây gậy có thể rút ngắn hay kéo dài.

Vinzelberg bị truy tố ra tòa với cáo buộc tàng trữ vũ khí, được cho tại ngọai với điều kiện không được sử dụng Internet.

Sau đó nghi can này tự mình biện hộ, kêu gọi tòa hãy bãi bỏ điều kiện trên.Trong lý do biện hộ, Vinzelberg giải thích mình có một “handyman business” nhưng mất việc do báo chí“bươi chuyện” khiên ông ta mất khách, do đó cần đến Internet để tìm việc, vì ông là nguồn thu nhập chính của gia đình, phải nuôi vợ con và trả nợ nhà. Tuy nhiên chánh tòa Brett Dixon từ chối, việc lẽ ông ta là mối nguy cho cộng đồng. Bị tòa thẳng thừng bác bỏ nên khi bước ra ngòai tòa, Vinzelberg sỉ vả báo chí là “đồ súc vật” vì đã “buơi chuyện” ra khiến mình phải khổ!

Nay, sau hơn một năm phải “nhịn” Internet, ông ta lại lãnh thêm bốn tháng tù, chắc còn căm hận báo chí nhiều hơn nữa!

Chủ nhân tại chung cư Mascot Towere kiện công ty Aland

Chủ nhân của các unit thuộc chung cư Mascot Towers tại vùng Mascot (Sydney)  đã phát đơn kiện công ty phát triển địa ốc Aland ra tòa đòi bồn thường trên $50 triệu, viện lẽ chính vì công ty này mà chung cư của họ bị hư hại.

Như Việt Luận đã thông tin, chung cư Mascot Towers đã bị nứt từ đầu tháng Sáu năm ngoái  và chỉ hai tuần sau, ngày 14.6.2019 thì tình trạng xấu đi đến độ vào 7 giờ tối, trong không khí lạnh lẽo mùa đông, ban quản lý phát lệnh, yêu cầu cư dân rời khỏi chung cư trong vòng 50 phút và tự tìm chỗ ở mới. Chung cư sau đó bị phong tỏa và mãi hơn một tuần sau các chủ nhân này mới được phép về nhà mình để lấy những đồ đạc cần thiết trong một thời gian ngắn.

Lúc đó nhiều cư dân đã giận dữ chỉ trích ban quản lý chung cư và hội đồng thành phố Bayside và đổ lỗi cho công ty Aland, lúc đó đang xây dựng chung cư Peak Toer gần đó tại số 27 Church Ave: khi công nhân bắt đầu đào móng thì chung cư Mascot của họ bị rung, sau đó nứt nhẹ. Họ cho biết họ đã lo lắng báo với ban quản lý và HĐTP Bayside tuy tất cả đều nghe bằng lỗ tai điếc.

Theo công ty “Mascot Towers Owners Corporation” (MTOC) – công ty quản trị chung cư Mascot Towers —  cho hay lý do khiến chung cư bị nứt là do tình trạng bị “mất đất” và thiếu nước ngầm dưới nền móng do hoạt động của Aland.

MTOC trích tài liệu của Hội đồng thành phố Bayside cho thấy Aland đã dùng máy bơm hút nước ra khỏi phần đất móng của chung cư Peak Towers rồi đổ vào hệ thống rút nước mưa mà không hề xin phép. MTOC cho hay sau khi xảy ra tai nạn, Aland đã Aland dùng xi măng trám lại những lỗ hổng trong hệ thống thoát nước này!

Sau đó Mascoct phải sữa chữa, đầu tiên tốn đến $10 triệu nhưng đó chỉ là bước đầu. Vì chung cư này được xây dựng cách đây 11 năm, đã quá thời hạn bảo chứng của công ty xây dựng, do đó họ phải móc tiền túi ra thanh toán.

Hiện tại phí sữa chữa đã trên hơn $50 triệu, bao gồm $32 triệu cho chi phí gia cố, sữa chữa phần móng và khung sườn, cộng thêm $21.5 triệu vay trong khoản thời gian 15 năm. Số tiền này chia đều cho 132 unit là khoảng rên $400,000,  cư dân tại đây không còn cách nào khác là kiện công ty phát triển địa ốc Alan ra tòa đòi bồi thường.

Vừa mở cửa đã đóng cửa

Chỉ một ngày sau khi mở cửa, đã có hai trường học tại NSW phải đóng cửa vì học sinh bị nhiễm coronavirus, đó là trường Moriah College ở Queens Park và Waverley College, chỉ cách nhau có 2 km.

Đầu tháng 5, Thủ hiến bang NSW Gladys Berejiklian khẳng định việc giảng dạy trực tiếp trên lớp là an toàn, nhưng thừa nhận khả năng các ca nhiễm COVID-19 sẽ tăng khi học sinh trở lại trường.

Trưa thứ Ba, trường Waverley ở miền Đông Sydney đã gởi thư báo phụ huynh việc một học sinh lớp 7 bị nhiễm Covid-19 theo xác nhận của Bộ Y tế NSW vào 11.15 sáng,  Toàn bộ 1400 học sinh được di tản khẩn trong vòng 90 phút và  phụ huynh được yêu cầu đến trường đón con về.

Trong khi đó thì trường Moriah College ở Queens Park có một học sinh tiểu học bị nhiễm Covid-19 và em này đã đến trường học vào thứ Năm tuần qua (21.5.2020).

Ma túy trong 768 chai tương ớt

Ngày 26.5.2020 Cảnh sát NSW đã  truy tố hai người đàn ông có bề ngoài Á châu ra tòa vì dính líu đến bụ buôn lậu ma túy, với 400kg “ice” giấu trong 800 chai tương ớt  Sriracha nhập từ Mỹ.

Sự vụ bị phát hiện vào tháng 10 năm ngoái và số ma túy này có giá bán lẻ đến $300 triệu và đến nay cảnh sát đã bắt và truy tố 7 nghi can,

Hai nghi can mới nhất trên đã bị bắt vào tuần qua (22/6/2020). Một nghi can 21 tuổi ngụ tại Granville đã bị bắt giữa lúc đang dừng xe trên đường Victoria Rd thuộc cùng West Ryde vào 2 giờ chiều. Một nghi can 50 tuổi,  ngụ tại Sans Souci, bị bắt cách đó không xa, gại ngả tư giữa đường Bellevue Ave và Victoria Rd.

Trên xe cảnh sát đã phát hiện và tịch thu một máy đến tiền và số lượng tiền mặt gồm $63,000, 1000 bảng Anh và US$1000 giữ trong người. Sau đó cảnh sát phát hiện đến $500,000 giữ trong túi lạnh giấu sau cốp xe.

Tháng 10 năm ngoái Cảnh sát liên bang Úc (AFP) đã phá vỡ kế họach này với sự phối hợp của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI). Lô hàng trên được vận chuyển bằng đường hàng không, khởi hành từ Mỹ và đến phi trường Sydney vào ngày 15.10.2019. Qua giám định 768 chai tương ớt, cảnh sát đã phát hiện ma túy đá được trộn trong đó.

Tin cho hay đây là một quy trình “tinh vi” đòi hỏi kiến thức về hóa học của người gửi và người nhận. Lô hàng này đang chuẩn bị được đưa tới một nhà xưởng nằm ở phía bắc Sydney để tách lấy ma túy và tuồn ra thị trường.

Ngay sau đó Cảnh sát đã bắt bốn nam nghi can ở độ tuổi từ 30-45. Những người này được cho là những “thành viên chủ chốt” của mạng lưới tội phạm.

Sau đó cảnh sát đến nhà cô Aleksija Vracar ở Parramatta “thắc mắc một số vấn đề” liên quan đến việc sử dụng tên giả để lậu ma túy và tại đây họ đã sưng sờ khi phát hiện hàng lọat tang chứng gồm ma túy, vũ khí và tiền mặt, lên đến $1 triệu.

Số tiền này gồm $640,000 giấu quanh nhà, trong đó có $472,820 trong túi mua hàng giấu tại phòng ngủ, $12,400 giữ trong bì thư, $55,000 trong hộp giày và số tiền còn lại trong xách tay.

Cảnh sát cũng phát hiện một khẩu súng trường nòng.22, hai khẩu súng lục bán tự động, hơn 2 kg ma túy MDMA, 264 grams cocaine và 337 grams cần sa. Số ma túy này có giá bán lẻ khỏang $200,000.

Vracar lúc đó 24 tuổi,  bị truy tố với cáo buộc sử dụng bằng lái xe giả để thành lập một công ty rồi thuê nhà kho làm nơi nhận nguồn ma túy ngụy trang trong các chai tương ớt nhập từ Mỹ về Úc.

Related posts