Thêm một người định nhảy lầu tự tử sau phán quyết của tòa

Phụng Minh

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Không thấy thỏa đáng vì phán quyết của tòa án Tp.HCM liên quan đến đất đai, bà Trần Thị Mỹ Hiệp định nhảy lầu tự tử nhưng may mắn được nhiều người ngăn lại.

Dư luận mới đây lại xôn xao vì một người phụ nữ có ý định nhảy lầu tự tử tại tòa, sau khi Tòa án Nhân dân Tp.HCM tuyên án liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trước đó vào cuối tháng năm, ông Lương Hữu Phước đã nhảy lầu ngay tại sân tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước dẫn tới mất mạng do tin rằng mình đã bị xử sai.

Liên quan đến sự việc ở tòa án Tp.HCM, chiều 1/7, tòa có tuyên án vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông Phan Quý và bà Lê Thị Bích Thủy (cùng ngụ quận 12) và bị đơn là ông Lê Văn Dư, Lê Sỹ Thắng, Khâu Văn Sĩ (cùng ngụ quận Gò Vấp), theo Tuổi Trẻ.

Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ.

Tuyên hợp đồng chuyển nhượng nhà đất vô hiệu sau chục năm an cư

Trong vụ án này, nguyên đơn là ông Phan Quý và vợ là bà Lê Thị Bích Thủy (cùng ngụ quận 12). Bị đơn là ông Lê Văn Dư, ông Lê Sỹ Thắng (cháu ông Dư) và ông Khâu Văn Sĩ (cùng ngụ quận Gò Vấp).

Báo Tuổi trẻ dẫn lại hồ sơ vụ việc cho biết năm 1999, ông Huỳnh Hữu Lợi chuyển nhượng bằng hình thức viết giấy tay cho vợ chồng ông Phan Quý và bà Lê Thị Bích Thủy 3.500m² đất thuộc thửa 504, tờ bản đồ số 40, phường 15, quận Gò Vấp.

Ngày 3/2/2002, vợ chồng ông Quý bán lại cho ông Khâu Văn Sĩ diện tích 500m² đất bằng giấy tay. Ngày 18/4/2009, vợ chồng ông Quý tiếp tục chuyển nhượng bằng giấy tay cho ông Lê Văn Dư và ông Lê Sỹ Thắng mỗi người 87m² đất với lời hứa sẽ thực hiện việc tách thửa và đăng bộ (từ thường dùng chỉ việc nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên môi trường Quận để cập nhật sổ mới) phần diện tích đã bán.

Sau khi mua đất, gia đình 3 ông Dư, Thắng, Sĩ đã chuyển về đây sinh sống ổn định, không tranh chấp với ai và được chính quyền địa phương cấp số nhà để quản lý.

Nhưng đến tháng 6/2017, ông Phan Quý lại khởi kiện ông Dư, ông Thắng, ông Sĩ ra TAND quận Gò Vấp, yêu cầu tòa tuyên hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông Quý với các ông Dư, Thắng, Sĩ trước đây là vô hiệu.

Tại phiên sơ thẩm, tòa Gò Vấp đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của ông Quý, tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông Quý với ông Sĩ, đồng thời chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của ông Dư, công nhận 2 hợp đồng chuyển nhượng đất giữa nguyên đơn với ông Dư.

Tại phiên phúc thẩm chiều hôm 1/7, tòa Tp.HCM đã tuyên cả 3 hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông Quý và 3 ông Dư, Thắng, Sĩ là vô hiệu.

Quá bức xúc với tuyên án từ phía tòa, bà Trần Thị Mỹ Hiệp (vợ bị đơn Lê Văn Dư) nhảy lầu tự tử nhưng đã được nhiều người ngăn lại.

Báo Dân trí dẫn lời từ lãnh đạo TAND Tp.HCM nói, trong các vụ án dân sự, hành chính… việc đương sự tỏ ra bức xúc, không hài lòng và có thái độ tiêu cực không phải là hiếm! Vì vậy, toà án luôn có sự chuẩn bị đảm bảo an toàn cho mọi người tại đây. Sự việc chiều 1/7 đương sự chỉ nhất thời và sau khi được ông cùng luật sư khuyên can, bà này đã bình tĩnh lại. Sau đó, bà đã cùng luật sư rời khỏi phòng xử xuống sân toà rồi cùng người nhà ra về.

Bị đơn nói chủ tọa phiên phúc thẩm và ông Quý là bạn thân

Trong một bài phỏng vấn của báo Pháp luật TP.HCM, ông Lê Văn Dư cho biết chủ tọa phiên phúc thẩm và ông Phan Quý là bạn thân, nên gia đình muốn thay chủ tọa phiên phúc thẩm, nhưng yêu cầu này không được đáp ứng.

Ông Dư còn tiết lộ rằng bản thân ông Phan Quý là cựu cán bộ ngành kiểm sát, còn con ông Quý lại là kiểm sát viên thuộc VKSND TP.HCM, “nên làm sao người dân như tôi có thể được xét xử công bằng”. “Việc tòa tuyên vô hiệu cả ba hợp đồng và trả lại tiền cho tôi tại thời điểm mua là rất vô lý đến mức không thể chấp nhận”, ông Dư cho biết.

Người có ý định tự tử, bà Trần Thị Mỹ Hiệp, vợ ông Dư đã cho biết: “Đất đó là nhà tôi vay tiền để mua, đã trả đầy đủ, có giấy tờ đàng hoàng nhưng sao lại nỡ cướp trắng trợn như vậy. Gia đình tôi có làm cả đời cũng không thể trả hết nợ, tôi chỉ mong có một ngôi nhà cho chồng con tôi ở. Chồng tôi ngày xưa cũng đã đi ở đợ cho nhà ông Quý mà, sao lại đối xử như vậy. Tôi cám ơn cậu nhà báo đã ngăn tôi tự tử, nhưng giá mà tôi chết thì tốt hơn”.

Related posts