Quá nhiều câu hỏi cho dân biểu Gladys Liu

Trong đơn xung phong làm ứng cử viên vào quốc hội liên bang Úc cho đảng Tự Do tại đơn vị Chihsolm, phía Đông thành phố Melbourne, Victoria bà Gladys Liu khoe đã quyên lên đến $1 triệu Đô La cho đảng. Triệu Đô La này thu góp nhờ các buổi tiệc tùng có tai to mặt lớn dự.

Trong một bữa tiệc gây quỹ vào tháng 10.2015, khách của bà Gladys Liu ngồi kín 5 bàn. Năm bàn này mang về cho đảng Tự Do số tiền sơ sơ $50 ngàn Đô La. Ngoài ra, khách khứa của bà Gladys Liu còn tranh nhau đấu giá phẩm vật gây quỹ. Nhờ đó, số tiền thu về vượt hơn $400 ngàn Đô La. Đón khách là nghề của nàng. Vào tháng Tư, 2016 Gladys Liu lại dẫn đến tiệc gây quỹ cho đảng Tự Do 10 bàn khách quý. Đám khách này góp vào quỹ của đảng $100 ngàn Đô La.

Trong đảng Tự Do ở Victoria, người ta gọi bà Gladys Liu là ‘million-dollar woman, nữ lưu triệu Đô’. Sở dĩ mang tên này vì bà Gladys Liu quả là cây hái ra tiền. Chính bà đã từng xác nhận khi tự đánh bóng để được đảng đề cử vào ghế Chisholm ‘tôi đã quyên hơn $1 triệu Đô La bằng cách tổ chức các buổi quyên góp từ nhỏ đến lớn, quyên góp cho đảng và cho từng dân biểu hay ứng cử viên tại địa phương’.

Ở Úc, góp tiền cho đảng phái chính trị là hợp pháp miễn là có ghi vào sổ. Đảng Lao Động ở NSW kia đã được quới nhân xách cái bao ny-lon từ siêu thị Aldi tặng. Trong bao nhét chặt $100, 000 tiền mặt. Đảng bị rắc rối không phải vì có người dâng cúng mà vì quên ghi vào sổ. Ngoài ra, cũng cần cho biết gốc gác của số tiền đó. Làm sao mà ‘nữ lưu triệu Đô’ này dễ dàng quyên tiền đến thế? Đây là câu hỏi chính nữ dân biểu Gladys Liu phải trả lời.

 

 

Từ hội Cờ Tướng đến hội Nhảy Đầm…

Cũng trong đơn xung phong làm ứng cử viên cho đảng tự do vào ghế dân biểu Chisholm, bà Gladys Liu kể ra 17 tổ chức chính bà đã tham gia: nào là hội cờ tướng Box Hill, hội nhảy đầm Úc cho đến Rotary Club ở Melbourne. Tuyệt nhiên không có tên một hội hè hay đoàn thể nào có vẽ… Tàu. Ấy thế mà theo đài ABC, Gladys Liu có tên trong trong ban chấp hành (council) của vài ba tổ chức bị coi là ngoại vi của đảng Cộng Sản Trung Hoa. Trong số này có China Overseas Exchange Association. China Overseas Exchange Association nhằm ảnh hưởng lên người Hoa sống ở hải ngoại. Gladys Liu còn làm ‘chủ tịch danh dự’ của hai tổ chức ngoại vi khác: World Trade United Foundation, và the United Chinese Commerce Association of Australia.

Bị khui, bà Gladys Liu thú nhận mình có chân trong ít nhất ba tổ chức của Trung Cộng: Chinese Overseas Exchange Association, the United Chinese Commerce Association of Australia và Jiangmen General Commercial Association. Đây là tay chân của cái gọi là ‘Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc’, gọi tắt là Toàn Quốc Chính Hiệp hay Chính Hiệp, một tổ chức không khác gì ‘Mặt Trận Tổ Quốc’ của Việt Cộng. Như bản tin Việt Luận đã đăng trong số báo ra ngày 13.9 vừa qua, trong nỗ lực bành trướng ảnh hưởng ra nước ngoài, tổ chức ‘Chính Hiệp’ được Trung Cộng chi lên đến gần $300 tỷ mỗi năm để biến cộng đồng người Hoa hải ngoại thành ‘đội quân thứ năm’ trong chương trình lũng đoạn các chính phủ nước ngoài.

Bị khui, bà Gladys Liu ra mặt ‘sửng sốt’ vì mình không hay biết danh tính bị ghi vào đoàn thể này tổ chức kia của Trung Cộng. Bà nói mấy tổ chức đó có thói ghi tên người ta mà chả cần hỏi han gì cả.

Hiển nhiên bà Gladys Liu dính líu với đảng Cộng Sản Trung Hoa thì sao tránh được mắt của cơ quan tình báo Úc (ASIO). Vào tháng Hai, 2018, theo khuyến cáo của ASIO, nguyên thủ tướng Malcolm Turnbull đã né buổi gây quỹ có mặt bà. Một trong những tiệc gây quỹ ấy đề tên chủ của bà Gladys Liu, tức công ty Brighsun Electrical Vehicles Group với số tiền dâng cúng lên đến $105,000 Đô La. Không biết có vì thủ tướng Malcolm Turnbull né mà bữa tiệc này không thành. Dù tiệc không thành, xì thẩu từ Brighsun cũng hiến cho đảng Tự Do số tiền đã hứa. Được biết công ty Brighsun Electrical Vehicles Group hoạt động từ một ngôi nhà bình thường tại Keysborough, phía Đông Nam Melbourne do hai ông Kejun Huang và Genjiang Zhang đứng tên. Cả hai xuất thân từ Zhejiang, Trung Cộng. Riêng bà Gladys Liu sắm vai ‘giám đốc giao dịch, communications director’ cho công ty Trung Cộng này.

 

 

Lập trường đáng ngờ

Năm 2017, ngồi ghế chủ tịch chi bộ Đa Văn hóa ở phía Đông (Melbourne) của đảng Tự Do, Eastern Multicultural Branch, bà này vận động chi bộ nới lỏng luật lệ cho phép ngoại quốc đầu tư vào Úc. Theo đó, ngoại quốc dễ dàng hơn khi mua nông trại và tung hoành trong ngành nông nghiệp tại Úc. Theo ý bà chủ tịch chi bộ đảng, chính phủ nên giới hạn $15 triệu khi ngoại quốc mua nông trại; và phải hơn $55 triệu Đô La khi đầu tư vào ngành nông nghiệp thì mới cần được Foreign Investment Review Board chấp thuận. Trùng hợp, lúc đó tài phiệt Trung Cộng đang ngấp nghé nuốt những nông trại ở Bắc Úc và thủ tướng Úc Tony Abbott vừa siết chặt chuyện bán đất cho ngoại quốc.

 Bà này bị ngờ đã gian manh đủ cách để lẻn vào tòa nhà quốc hội liên bang Úc. Trong ngày tổng tuyển cử 18.5 vừa qua, ngay bên cạnh biển đề chữ ‘phòng đầu phiếu’ người ta thấy thêm một biển khác cũng nền tím chữ trắng như biển của uỷ ban tổ chức bầu cử Úc (AEC). Biển thứ nhì ghi bằng chữ Hán, rằng ‘Phải đánh số 1 vào tên bà Gladys Liu, bằng không lá phiếu thành bất hợp lệ !’. Cũng một ‘hướng dẫn’ sai lạc như thế xuất hiện trên mạng xã hội WeChat. Vì hướng dẫn sai lạc này, ứng cử viên độc lập (thất cử) ở Chisholm đang kiện bà Gladys Liu lên tối cao pháp viện Úc.

 

 

Trung Cộng khen thủ tướng Scott Morrison

 Chống chế trước tố cáo của đảng Lao Động đối lập, thủ tướng Scott Morrison hết sức bênh đỡ đàn em Gladys Liu. Biết rằng ‘tấn công là cách chống chế hay nhất’, thủ tướng Úc lôi lại vụ nghị sỹ Lao Động Sam Dastyari và dùng lá bài ‘kỳ thị chủng tộc’.

Trước hết, ông Scott Morrison cho rằng Lao Động cũng thối tha vì ăn tiền của xì thẩu Trung Cộng: chuyện ‘Shanghai Sam’ còn sờ sờ ra đó. Nhớ lại, vào năm 2017 đảng Tự Do khui nghị sĩ Sam Dastyari (Lao Động) ăn tiền tài phiệt Huang Xiangmo nên không lên án hành động của Trung Cộng tại biển Đông. Lúc đó chính ông Scott Morrison kết tội ông nghị Shanghai Sam ‘phản quốc’ và đòi ông nghị từ chức. Sam Dastyari đã từ chức. Mới đây, bình luận vụ xì-căn-đan Gladys Liu ông Sam Dastyari nói: ‘bà này phải trả lời một số câu hỏi rất nghiêm trọng’.

 Các tên ‘Shanghai Sam’ đã gán cho ông nghị Sam Dastyari để miệt thị ông này ăn tiền Trung Cộng nên mắc quai. Internet còn ghi lại ít nhất ba lần ông Scott Morrison đã dùng chữ này. Ngày nay, thủ tướng Úc chối. Ông Scott Morrison còn nói đến chữ ‘kỳ thị chủng tộc, racist’ để đổ lên đầu những ai đặt dấu hỏi về hành tung của bà dân biểu gốc Trung Hoa Gladys Liu. Có lúc thủ tướng Scott Morrison đồng hóa chuyện đòi một người gốc Trung Hoa như bà Gladys Liu phải làm trắng đen với Cộng Sản là ‘casting a smear on Chinese Australians, dèm pha luôn tất cả người Úc gốc Hoa’.

Mới nhất: Loa tuyên truyền Trung Cộng (tờ Global Times) lập lại những gì ông Scott Morrison đã nói khi bênh đàn em Gladys Liu và khen thủ tướng Úc đã làm ‘việc phải phép, decent gesture’. Trung Cộng nhấn mạnh: hỏi han quá khứ của dân biểu gốc Hoa Gladys Liu xuất phát từ ‘nỗi sợ người Hoa, sinophobia’ mà thôi. Trùng hợp, khi nghe thủ tướng Scott Morrison dùng lá bài ‘kỳ thị, hay sợ người Trung Hoa’ để bênh đàn em Gladys Liu, xướng ngôn viên Andrew Bolt cho rằng: chắc mấy nhà độc tài ở Bắc Kinh mớm cho ông Morrisson! Trong khi đó, thủ lãnh đối lập Albanese minh định chuyện bà Gladys Liu là chuyện ‘an ninh quốc gia của Úc. Chuyện này phải thận trong khi bàn tới và cần phải bàn thảo một cách chững chạc’. Nghị sĩ độc lập Rex Patrick đòi bà Liu phải minh bạch với Quốc hội về các mối liên hệ khiến công luận Úc lo ngại và đồng thời cơ quan tình báo phải điều tra các mối liên hệ này.

Nếu có chân trong vài ba cái tổ chức do Trung Cộng cầm đầu ấy không phải là chuyện đáng ầm ỷ thì sao nữ dân biểu Gladys Liu lại chối. Khi chối không trôi thì – bây giờ – đang coi lại tên tuổi của mình chình ình ở đâu thì tìm cách bôi xóa! Nếu Cộng Sản không xấu thì sao lại lấp liếm đến thế!

 

 

Cái trần nhà bằng tre

Nhảy vào cuộc tranh luận chung quanh hành tung của nữ dân biểu gốc Trung Hoa ở Úc, cựu ngoại trưởng Úc Gareth Evans (Lao Động) – đang ngồi ghế Chưởng Ấn đại học Quốc gia Úc – than phiền: báo chí Úc đang dựng lên một ‘cái trần nhà bằng tre, Bamboo Ceiling’ khiến cho người Úc gốc Á khó vượt lên được. Ông Gareth Evans có thể đúng. Nhưng ‘cái trần nhà bằng tre’ này (nếu có) thì do chính một người ‘thành đạt’ gốc Trung Hoa (và gốc Á) thai nghén và vẽ kiểu.

Đã có người gốc Á nói chung – gốc Trung Hoa và Việt Nam nói riêng — thành đạt ở xứ người. Tiếc thay trong số người tiên phong này lại có vị trở thành ‘vết nhơ’ cho người cùng một gốc. Nói chi đâu xa, trong số người Úc gốc Việt đã có vài ba người được ca tụng thành đạt ở xứ người thì (trong số họ) lại có người hoặc là từ chối cái gốc ‘thuyền nhân’; có người bắt tay làm ăn với bọn người mà chính mình đã bỏ trốn; có người ‘trở cờ’ ra mặt lạnh lùng không biết cộng đồng của mình là ai… Vì vậy, chắc là chính mấy người này đã bày ra ‘cái trần bằng tre’ để sau họ không còn ai cũng… ‘thành đạt’(?!)

Riêng với bà dân biểu Gladys Liu – người gốc Hoa có thể hãnh diện có bà nhưng chắc người Úc thuộc các thứ gốc khác không ưa. Vào năm 2016, cái bà ‘thành đạt’ gốc Hoa này cho rằng di dân từ các nước khác (ngoài Trung Cộng) tới Úc đã không chịu cật lực làm lụng mà chỉ đẻ cho nhiều để ăn trợ cấp.

Mở rộng hơn nữa, chắc người LGBTI và những ai có cái nhìn bao dung trước những khác biệt trong xã hội này có thể nhíu mày khi biết rằng: bà Gladys Liu đã có lần cho người LGBTI trong xã hội là ‘ridiculous rubbish, rác rến đáng cười’. Bà đã nói thế vào năm 2016 và báo chí Úc còn giữ lại cuốn băng ghi âm. Nhưng sau này, chính bà Gladys Liu đã chối, mà rằng ‘I reject any suggestion the comments reported in 2016 were my own views. Tôi bác bỏ tất cả những ai cho rằng lời nói trong năm 2016 là của tôi’. Chối là nghề của nàng.

Dân biểu Gladys Liu là ai?

Gladys Liu có tên chữ Tàu là 廖婵娥. Đọc thành âm Hán Việt có thể là Liệu Thiền Nga.

Dường như đảng Tự Do không mấy tin gà nhà Gladys Liu có thể thắng trong lần tổng tuyển cử 18.5 vừa qua. Nhưng cuối cùng bà này đã ‘ngã qua lằn ranh’ và được ông Scott Morrison coi như một phần trong ‘phép lạ’. Hay tin ứng cử viên Tự Do đã thắng suýt sao ở Chisholm, thủ tướng Scott Morrison thản thốt ‘How good is Gladys Liu!, Gladys Liu tuyệt làm sao!’

Nữ dân biểu đơn vị Chisholm sinh tại Hongkong trong một gia đình có sáu anh chị em. Cha mẹ bà từ Đại Lục (đọc là Trung Cộng) qua. Năm 1985, Gladys Liu được học bổng du học Úc. Cô sinh viên này ghi danh vào đại học La Trobe với môn ‘speech therapy, chữa trị tật nói ngọng’. Học xong, Gladys Liu ở lại Úc và vào quốc tịch năm 1992. 10 năm sau, bà vào đảng Tự Do. Bà Gladys Liu có hai con. Cả hai đều thành tài. Con trai đầu lòng du học trường Thương Mại Havard, đang làm ăn rất khá ở Úc; con gái út tốt nghiệp đại học Princeton, Mỹ.

Bà Gladys Liu đã nhiều lần xung phong ứng cử. Trong những năm 2006, 2010 và 2015 bà đều tranh ghế dân cử tại Hội đồng Lập pháp tiểu bang Victoria. Tiếc thay, cả ba lần đó ứng cử viên Gladys Liu phải ngậm đắng nuốt cay. Cuối cùng, Gladys Liu đã thành ‘phép lạ’ cho đảng Tự Do trong cuộc bầu cử bị coi là ‘thua cầm chắc’.

Gladys Liu có thể ‘tuyệt vời làm sao!’ nhưng dường như quá tuyệt vời đến độ người ta phải đặt nhiều dấu chấm hỏi.

Cổ Nhuế

Related posts