Nhân viên y tế TQ bị chính quyền ép phải nói dối

  • Minh Nhật

Ngày 29/3 vừa qua, tờ Bitter Winter, một tạp chí nhân quyền của Ý với nguồn tin sơ cấp tại Trung Quốc, đã đăng tải bài viết về việc các nhân viên y tế tại Trung Quốc đang bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc ép buộc phải nói dối theo kịch bản tuyên truyền.

“Bất cứ nhân viên y tế nào tới Vũ Hán đều được yêu cầu phải ký vào một thỏa thuận bảo mật, rằng họ phải chấp thuận mọi chỉ đạo của Đảng và cam kết không được tiết lộ thông tin”, chồng của một bác sĩ tại một bệnh viện của Bắc Kinh nói với Bitter Winter vào ngày 19/2. Anh cũng từng nghe được cuộc nói chuyện của vợ mình với đồng nghiệp rằng ở bệnh viện Vũ Hán mỗi ngày có hơn 100 xác chết bị hỏa thiêu, nhưng thông tin này chưa bao giờ được công bố.

Cũng theo một nhân viên y tế ở một bệnh viện khác tại Bắc Kinh, tất cả các nhân viên y tế đều phải ký vào một thỏa thuận bảo mật vào cuối tháng 1, cam kết không trả lời phỏng vấn khi chưa được phép và không được hé lộ thông tin gì về đại dịch. “Ví dụ, bệnh viện chẩn đoán 10 ca nhiễm virus corona, và truyền thông nhà nước chỉ báo cáo 2 trường hợp thì nhân viên y tế chỉ được báo cáo 2 trường hợp. Họ buộc phải báo cáo giống như những gì Đảng đã công bố.”

“Đảng Cộng sản [Trung Quốc] sợ sự thật sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Đảng”, người nhân viên nói với Bitter Winter. “Không ai được phép phổ biến thông tin gì chưa được Đảng công bố. Nếu làm như vậy, Đảng sẽ có cách trừng phạt họ.”

Ở Ôn Châu, một trung tâm thương mại ở phía đông nam Chiết Giang, nơi lây nhiễm nặng nề nhất bên ngoài tỉnh Hồ Bắc, các nhân viên y tế cũng bị buộc phải giữ im lặng.

Nhân viên y tế được lãnh đạo yêu cầu không được tham gia phỏng vấn qua WeChat. (Ảnh: Bitter Winter)

“Vào cuối tháng 1, lãnh đạo bệnh viện đã cảnh báo chúng tôi rằng không được trả lời phỏng vấn trên truyền thông. Đồng nghiệp nói với tôi rằng một số bác sĩ bị ép buộc phải ký một thỏa thuận bảo mật, không được tiết lộ thông tin, bởi vì chính quyền sợ điều đó sẽ gây nên sự hoảng loạn. Tất cả bác sĩ và y tá tới Vũ Hán đều phải ký vào thỏa thuận đó”, một nhân viên y tế tại Ôn Châu nói với Bitter Winter.

Ngày 18/2, Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã an hành một thông báo, yêu cầu tăng cường công khai và “khuyến khích hơn nữa tính trung thực, nâng cao đạo đức, và truyền cảm hứng tích cực cho xã hội”, và “đưa ra nhiều thông tin ‘ấm lòng người’ với tinh thần nhân văn và những câu chuyện cảm động rơi nước mắt”, để mô tả những con người đang ở tuyến đầu trong trận chiến chống vi rút với một tinh thần “trung thành không lùi bước, tận tụy quên mình.”

Kể từ đó, tạp chí Bitter Winter đã nhận được nhiều thông tin từ nguồn tin sơ cấp, cho biết các câu chuyện về Đảng viên và nhân viên y tế tình nguyện tới Vũ Hán thường là giả dối, và được dựng lên để duy trì “hình tượng của Đảng.”

Nhân viên y tế tại Trung Quốc bị chính quyền ép phải nói dối theo tuyên truyền
Cơ quan truyền thông nhà nước đưa tin các bác sĩ “tự nguyện” lên tuyến đầu. (Ảnh: Bitter Winter)

“Những báo cáo về các Đảng viên hăng hái tới Vũ Hán thường không đúng sự thật: họ dùng cách rút thăm để chọn người phải đi. Người ta không có quyền lựa chọn, họ phải tới Vũ Hán do cấp trên yêu cầu. Chỉ một số ít là tự nguyện. Quần áo bảo hộ y tế không đủ, trái với những gì chính phủ tuyên bố, và mọi người vẫn bị buộc phải tới đó. Chúng tôi không được từ chối mệnh lệnh, mà nếu có, thì việc đó sẽ bị ghi vào lý lịch và chúng tôi sẽ không thể nào tìm được công việc tốt khác trong tương lai”, một nhân viên tại bệnh viện ở Ôn Châu giải thích.

Một nhân viên y tế khác tại Cửu Giang, thành phố phía đông nam tỉnh Giang Tây, đã nói rằng các nhân viên y tế không được phép về nhà nghỉ ngơi và phải làm việc dưới điều kiện không đủ đồ bảo hộ.

Các bác sĩ và y tá ở tuyến đầu, những người liên lạc được với tờ Bitter Winter đã cho biết họ không còn tin vào chính quyền nữa, vì nó đã cố tình che dấu thông tin và liên tục đưa tin sai lệch.

Nhân viên y tế tại Trung Quốc bị chính quyền ép phải nói dối theo tuyên truyền
Các nhân viên y tế phải sử dụng áo mưa để thay thế quần áo bảo hộ. (Ảnh: Bitter Winter)

Một nhân viên y tế khác từ Ôn Châu đã tiết lộ rằng đồ bảo hộ dùng một lần đã phải khử trùng đi khử trùng lại để dùng bởi vì quá thiếu thốn, nhưng việc đó “không có tác dụng bảo hộ”. “Vào thời điểm năm mới, một số bác sĩ và y tá ở Vũ Hán chỉ được ăn mì ăn liền và bánh trứng. Một giám đốc bệnh viện đã đăng một số bức ảnh nói rằng, ít nhất thì họ có gì đó để ăn. Nhưng báo chí thì lại đưa tin rằng đồ bảo hộ và thực phẩm được cung cấp đầy đủ. Chúng tôi cảm thấy bất an khi biết thông tin bị che giấu.”

Để bảo vệ cho các nhân chứng, Bitter Winter không đăng tải công khai danh tính của họ.

Theo Bitter Winter (BitterWinter.org)
Minh Nhật biên dịch

Related posts