Nguyễn Bá Thanh lồm eng như con kẹc!

Nguyễn Ngọc Già

Cuối cùng phe cánh Nguyễn Phú Trọng đã hoàn toàn đại bại sau hội nghị TW7. Mọi việc coi như ngã ngũ và an bài như số trời đã định cho ông “trưởng tộc Đẻng”, cùng ông “lão nông mê đá bóng” và cả ông “lù đù vác cái lu” (Vương Đình Huệ) chạy…không nổi!

Blogger Trương Duy Nhất khuyên ông Bá Thanh “stop”, từ chức [1]:

Và, nó sẽ đẹp hơn nếu ngay ngày mai ông dám đứng bật dậy dõng dạc: Tôi từ chức! Còn cứ “vì đảng phân công không bao giờ thoái thác”, ngồi thêm hai năm, lúc đó sẽ chẳng còn được mấy ai nhắc đến cái tên Bá Thanh nữa.

Đời chính khách, cũng như thằng cầu thủ vậy (bóng đá chứ không phải nhóm lò đâu nhé) phải biết dừng lại đúng lúc.

Một lối xỏ xiên Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng mang chất “cay cú” (như trái ớt hiểm) thì có khuyên như ông Innova (BTV Dân Luận):

Innova gửi lúc 18:36, 11/05/2013 – mã số 86877

Dù kết quả thế nào thì đây là tin tốt cho lề trái, uy tín tăng vùn vụt rồi. Đ/v bác Nhất nếu bị điều tra thì chỉ cần nói lấy tin từ TSNH là được thôi.

cũng bằng không, cùng lắm nhận thêm cái cười khẩy từ ông Nhất! Không những thế, không ai dám bảo đảm tương lai và hậu vận an bình cho ông Thanh với lối chọc ngoáy quá kém cỏi kiểu Trương Duy Nhất! ***

Ai cũng biết, sau khi Nguyễn Bá Thanh ra trung ương, cái ghế chủ tịch HĐNDTP Đà Nẵng giao lại cho Trần Thọ [2], còn cái ghế Bí thư Đà Nẵng ông Thọ chỉ nắm tạm thời, chờ trung ương họ quyết.

Phe cánh Nguyễn Phú Trọng – Nguyễn Bá Thanh đi từ nước cờ sai này đến nước cờ sai khác mà họ vì quá háo thắng cũng như quá chủ quan nên không lượng định hết mọi tình huống.

Ngày 28/12/2012 ban hành quyết định tái lập Ban Nội Chính Trung Ương (BNCTW) và Ban Kinh Tế Trung Ương (BKTTW) [3] với Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ.

Sau đó là những phát biểu huênh hoang, ồn ào, rồi tới Nguyễn Phú Trọng ba hoa nhằm phô trương thanh thế cho kết quả đưa ông Thanh và ông Huệ tại Vĩnh Phúc hơn là nghĩ đến đảng của họ. Phát ngôn hỗn hào của Trọng đã làm người dân bừng bừng nổi giận.

Ngày 25/2/2013 Nguyễn Đắc Kiên viết bài làm rúng động cả dư luận trong và ngoài nước.

Dù cú “nốc ao” từ trên trời rớt xuống (của Nguyễn Đắc Kiên) không phải mang chất quyết định trong cuộc chiến của “người Cộng sản” với nhau, nhưng có thể nói nó là một cú đá bồi dứt điểm mà phe đ/c X nên thầm cảm tạ trời đất đã dun rủi cho điều chẳng ai ngờ tới, đã xảy ra.

Ngoài ách chủ vào bệnh viện, nó còn gián tiếp hạ bệ “uy danh” của Thanh và Huệ để từ đó [4]:

Hai “lá bài” mang tên Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ, không thể nào phát huy tác dụng được trong ván bài “tiến lên” của “dòng tộc Đẻng”, cuối cùng họ chỉ là “hai con heo” lâm vào tình trạng: “thúi hẻo”! 😀

Trong khi đó, phe cánh đ/c X quá lẹ làng nắm bắt ngay để ghi điểm trước “đồng chí” và nhân dân với ý kiến “Quyền lập hiến thuộc về nhân dân” [5]. Phải nể phục vây cánh của đ/c X nhạy bén khi biết “cờ đã đến tay” vì đối thủ quá lú, khi phe anh Lú cứ ngỡ họ vẫn đủ sức hô mưa gọi gió trong nội bộ đảng mà thật lơ là với những người họ gọi là “đồng chí”!

Phe của “chuyên gia” lẩy Kiều cũng chưa hề băn khoăn: tại sao cái ghế Bí thư Đà Nẵng lại cứ mãi chần chừ để đó, trong khi phe đ/c X cũng tỏ ra tảng lờ không quan tâm lắm??? Đó là điểm chết người. Thử hỏi, dù như Trương Duy Nhất kêu gọi ông Thanh từ chức, thì liệu cái ghế Bí thư Đà Nẵng có trao lại cho ông Thanh không? Nếu phe đ/c X mà chịu vậy thì có thể xếp chung vào hàng…lú như Nguyễn Phú Trọng. He he he!!! Hay là ông Nhất nghĩ nó như một gói xôi, khi Trần Thọ tự tiện trả cái ghế Bí thư cho Nguyễn Bá Thanh sau khi cầm giùm thấy mỏi tay?! Ha ha ha!!! Trần Thọ có thật sự thương mến “cụ Bá” theo kiểu “nằm kề bên nhau chờ trăng lên thề quyết xung phong” [*] thì càng… chết mẹ! Hẹ hẹ hẹ! Đừng về “cố quốc” của “cụ Bá’ đã bị chặn mẹ nó rồi! “Tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận [**]

Một sai lầm chết người khác, khi tin hai ông: Thanh, Huệ “rớt” còn ở dạng tin đồn, thì ngay hôm sau báo Dân trí cho hay: “Lập ban nội chính ở tất cả tỉnh thành” [6]. Thông tin này tưởng rằng chứng tỏ “bản lĩnh” của phe Trọng – Thanh khi cố gỡ ván cờ, nhưng nó càng chứng tỏ sự điên tiết và mù quáng, ngu ngơ. Tại sao?

Trong tất cả các tỉnh thành, hầu như tỉnh thành nào cũng có vài ba “đ/c” nằm trong BCHTW, thử hỏi, kết quả đã rõ mười mươi, bây giờ tỉnh nào, thành nào sốt sắng mau lẹ lập “Ban nội chính” thì coi như tự tố cáo phe tỉnh thành mình đã lộ mặt chống thẳng thừng đ/c X. Chết! Nói cách khác, thằng nào, con nào ở tỉnh thành nào còn muốn ngồi yên trên ghế để có “kết quả, kết trái” gì cho vài năm bốc hốt rồi về “vui thú điền viên” thì khôn hồn đừng thò mặt ra mà chống đ/c X. Dốt chi mà dốt “rữ”, Bá Thanh?! Cam đoan, đa số các ủy viên TW đang nhìn nhau và nhìn đ/c X, coi ra sao mới… mần cái vụ “ban nội chính tỉnh thành”! 😀

Lẽ ra, muốn lập “ban nội chính” ở tỉnh thành, ngay sau lập ở TW, chỉ khoảng 1 tuần là phải làm ngay và làm đồng loạt, tuy nhiên trước đó phải chuẩn bị “quân tinh tướng nhuệ” đâu vào đó cả rồi. Vạch ra chi tiết này, để trình với độc giả, “người Cộng sản” nấp sau các danh vị lòe loẹt: giáo sư, tiến sĩ v.v… nhưng thực chất họ chỉ phô bày đầu óc hạn hẹp, thiếu hệ thống cùng một bài bản kế hoạch chỉn chu và dài hơi. Không, họ chỉ là những kẻ ăn xổi ở thì, hành động bộp chộp, cố đấm ăn xôi và dốt nát!

Dù cho ĐCSVN còn đó, nhưng đối với cánh Trọng – Thanh – Huệ và các đ/c cùng phe, thì nó chỉ là “áo vũ cơ hàn” gói ghém những lý tưởng hoa hòe, kiểu cách, xạo ke của Mác – Lê – Hồ trong những năm tháng cuối đời của họ để chôn vùi cùng nỗi nhục nhã của những kẻ chỉ biết đấu đá chí chết, chứ không bao giờ nghĩ về Dân Tộc, Tổ Quốc.

Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Quốc hội cho “49 chức danh” [7] chuẩn bị diễn ra, trong khi đ/c X đang vi vu trời… Nga cùng đ/c Nhân hói đi qua Trung Cộng với một tư thế khác (không phải tên đầu sai như Hoàng Bình Quân khi nhận lệnh ngài giáo sư tiến sĩ xây dựng đảng), chứng tỏ, phe đ/c y tá đang lên như diều gặp gió. Có thể dự đoán kết quả lên đến 90% đối với đ/c Lú về việc trở thành “con bù nhìn” với ghế Tổng bí thư sau cuộc bỏ phiếu rồi từ từ về hưu. Riêng đ/c “cầu thủ già” sẽ đủ phiếu tín nhiệm ngồi lại để… hứng những trận đòn hội đồng cho việc hỗn láo với ông Thủ tướng :D. Còn đ/c Huệ thì sao? “hên xui” :D, vì xem ra đ/c lù đù này chỉ bị kích động, a dua chạy theo chứ không thánh tướng, trịch thượng! He he he!!! ***

Với bản chất tiểu nhân, hèn hạ của “người Cộng sản”, có thể nào tin được, họ buông tha cho đ/c của họ không?! Thật đáng giật mình và rùng mình khi nhắc lại: “đánh rắn dập đầu”“diệt từ trong trứng” mà ai cũng biết khi nhớ về tính cách tàn độc của họ.

Không biết có phải như một làn gió ma quái thổi tới báo hiệu một cuộc “trừng” mà không “thanh” tàn khốc chuẩn bị diễn ra? Khi bỗng dưng vụ việc cắt cổ giết người trên xe Lexus xảy ra cách đây nhiều năm, nghe đồn liên quan đến cháu nội trai của Nông Đức Mạnh, giờ được bới lại qua bài viết mới nhất, mang cái tựa ly kỳ: “Uẩn khúc trong vụ giết người tình trên xe Lexus” [8] cùng với việc Nông Quốc Tuấn vừa được giao thêm [9] “chăm sóc cho bệnh nhân AIDS” và “lo lắng cho những cô gái bán thân” cùng “những tên nghiện ma túy”, song song tai tiếng của Đỗ Thị Huyền Tâm (vợ hai của Mạnh) ngang nhiên chiếm đoạt chợ Bưởi mà LS. Trần Đình Triển cho biết??? Ngó bộ, kỳ này gia tộc họ “Nông” còn thê thảm hơn thời “người Cộng sản” hạ nhục ông Võ Nguyên Giáp khi giao “chăm sóc cho mấy bà đẻ” (!!!).

Nếu gia tộc họ Nông bị đập dập te tua kỳ này, có lẽ không phải cuộc trả thù bình thường mà lồng trong đó, có vẻ phe đ/c X muốn bố cáo thiên hạ, việc boxit bắt tay với Trung Cộng, không phải chủ ý của ông Thủ Tướng, nên thời cơ này đã đến lúc ông quyết lòng triệt hạ Nông Đức Mạnh để chứng tỏ “cái tâm” vì dân vì nước của mình???!!! “Nhất tiễn hạ song điêu”! Quá đẹp bà con hỉ?!

Có thể nào tin được Nguyễn Bá Thanh sẽ về “vui thú điền viên” như Nguyễn Minh Triết hay ngắc ngoải chờ chết trong đớn đau thầm lặng như Hồ Đức Việt? Thật khó tin với cái búa treo trên đầu Bá Thanh khi phi vụ mấy ngàn tỉ mà Thanh Tra Chính Phủ lôi ra mà đ/c X sửng cồ đòi “làm kiên quyết” vào lúc ông “lão nông mê đá bóng” hăng say bước vào trận đấu cùng ông “giáo làng” Nguyễn Phú Trọng?

“Người Cộng sản” dễ tha thứ sao??? Ôi trời ơi! Trương Duy Nhất chẳng lẽ không biết giáo dân Cồn Dầu đã tháo chạy qua tận Thái Lan mà “người Cộng sản” các người có buông tha cho những người dân bé nhỏ và đầy sợ hãi, như những chú chó con bị đuổi cùng giết tận??? Tôi tởm lợm những “người Cộng sản” quá đỗi! Khi họ đuổi cùng giết tận cho bằng hết người dân vô tội thì họ quên béng! Khi họ thua trong một vụ cướp ghế của nhau, họ tỉnh bơ bảo rằng: “ta về ta tắm ao ta”. Sao họ có thể lạnh lùng và khốn nạn như thế này nhỉ?!

Khó tin Nguyễn Bá Thanh sẽ có thể về nhà để sáng sáng ra ao bắt cá, chiều chiều ra vườn tưới cây, cuối tuần đi đá bóng với mấy cậu trai trẻ, bởi những tín hiệu của trời long đất lở đang bắt đầu manh nha giữa “mùa hè đỏ lửa” [***]!

Nguyễn Ngọc Già
_______________________________________________

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, một blogger (cà chớn) đang sống tại Sè Gồng, hổng phải quan điểm của trang Dân Luận! He he he!!! (Bắt chước BBC ấy mà). Bài này không có ý định “khủng bố” “cụ Bá” và “cụ Duy Nhất” chỉ có ý là “khủng (khiếp)… (thấy) mẹ”!

[1] Stop Nguyễn Bá Thanh (Blog Trương Duy Nhất)

[2] Ông Trần Thọ thay ông Nguyễn Bá Thanh (VNexpress.net)

[3] Ông Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng ban Nội chính trung ương (VNexpress.net)

[4] Nguyễn Ngọc Già – Đảng Cộng sản Việt Nam trong cơn khốn cùng! (Dân Luận)

[5] Chính phủ kiến nghị: Quyền lập hiến thuộc về nhân dân (VietNamNet)

[6] Lập Ban nội chính ở tất cả tỉnh, thành (Dân Trí)

[7] Đừng để bị chi phối khi bỏ phiếu (VietNamNet)

[8] Uẩn khúc trong vụ giết người tình trên xe Lexus (Dân Luận)

[9] Thủ tướng cử ông Nông Quốc Tuấn giữ thêm nhiệm vụ mới (Gafin.vn)

[*] Lời bài hát trong nhạc phẩm “tình đồng chí” của Chính Hữu.

[**] Nhạc phẩm “tiến thoái lưỡng nan” của Trịnh Công Sơn.

[***] Mượn tựa quyển sách “Mùa hè đỏ lửa’ của nhà văn Phan Nhật Nam.

Bonus 1: Tặng “cụ Bá” và “cụ Nhất” bài hót của nhoạc sỹ Hoàng Nguyên “Cho người tình lỡ”, hét cho đỡ rầu, hỉ? 😀

Thế là hết, nước trôi qua cầu
Đã chìm sâu những tháng ngày đắm mê

http://www.youtube.com/watch?v=ByRxed9NaPU

Bonus 2: Tặng ông “giáo làng” và ông “lù đù” môn “Duy Thức Học” [1], khoa học hẳn hòi, không phải ba cái lếu láo của Mác – Lê – Hồ. http://quangduc.com/luan/37duythuchoc.html[1]. Tôi cung cấp cơ bản thôi. Còn nhiều giáo trình về môn này (còn gọi là “Tâm lý học Phật giáo”). Học cho kỹ và chiêm nghiệm, quỡn quỡn, tôi nhận các ông làm đệ tử để truyền thêm. He he he!!!

Related posts