Người Úc cần phải học hỏi người Ý

Một cảnh người Ý đứng sếp hàng trước siêu thị trong lúc bị phong tỏa (ảnh AP)

Người Úc nổi tiếng là một dân tộc thoải mái, rộng lượng, luôn mở rộng vòng tay giúp người gặp cảnh khốn khó. Chỉ cách đây 2 tháng khi nước Úc trải qua trận cháy rừng lớn nhất từ xưa đến nay càng cho thấy tấm lòng nhân ái của người Úc thật đáng khâm phục.
Nhưng đáng tiếc là trong cơn khủng hoảng hiện nay nhiều người Úc đã không thể hiện đươc được tinh thần đó. Những việc đáng tiếc liên tiếp xảy ra trong mấy tuần qua trên toàn quốc đặc biệt là ở NSW làm cho nhiều người cảm thấy xấu hổ và thất vọng. Nhiều người tự hỏi tại sao truyền thống quý báu của người Úc có thể đánh mất dễ dàng đến như thế!. Vì sao người ta có thể giành giật đánh nhau vì những thứ quá tầm thường! Người ta lúc này chỉ còn biết nghĩ đến mình và gia đình mình bất kể đến mọi thứ khác.
Người viết sống ở Úc gần 40 năm, chưa bao giờ chứng kiến một hiện tượng hoảng hốt, ích kỷ, điên cuồng giống như hiện nay. Người ta mua đồ dự trữ giống như sắp tận thế bất kể nghĩ đến người sau khiến cho những đồ dùng cần thiết trong cuộc sống hằng ngày gần biến mất trên các kệ hàng.
Hiện tại tình trạng bệnh dịch ở Úc nói chung chưa đến nỗi quá tệ mà người ta đã hành xử như thế, thử hỏi một khi tình hình tệ hơn và khi chính phủ ban hành lệnh phong tỏa toàn tiểu bang hay toàn quốc giống như ở Trung Quốc hay Ý thì lúc đó con người sẽ đối xử với nhau ra sao? Đây là một quan tâm lớn đối với những người Úc có trách nhiệm. Họ lo ngại rằng con vi khuẩn hoảng hốt, ích kỷ sẽ giết chết nhiều người hơn là con vi khuẩn corona.

Hiện tại cả nước Ý đang bị phong tỏa. Tất cả sinh hoạt hằng ngày đều tạm ngưng. Tất cả các cửa tiệm đều đóng cửa ngoại trừ tiệm thuốc tây và siêu thị.

So với các dân tộc khác ở Âu Châu, dân Ý nổi tiếng là thoải mái, lè phè, thiếu tinh thần kỷ luật và dỡ trong vấn đề quản trị-tổ chức, thế nhưng lần này thế giới phải học hỏi tinh thần của người Ý. Người Ý trong lúc khốn khó nhất không phải là người Ý mà chúng ta thường hay biết đến.
Trong lúc khó khăn nhất hiện nay, hàng trước những siêu thị càng lúc càng dài hơn, nhưng mọi người đều bình tỉnh, không ai tỏ ra sợ hãi. Hầu hết mang khẩu trang, im lặng đứng xếp hàng chờ đến phiên mình và chỉ mua vừa đủ những gì cần thiết – để dành phần lại cho người sau. Các siêu thị hoàn toàn không lên giá và người dân âm thầm bày tỏ tinh thần đùm bọc lẫn nhau trong lúc khốn khó.

Ước mong sao, nếu như nước Úc có bị phong tỏa như Ý thì người ta cũng sẽ đối xử với nhau như thế. Điều đó không chỉ không đánh mất truyền thống tốt đẹp của người Úc mà còn để lại một tấm gương cho thế hệ mai sau.

Phạm Hoài Nam

Related posts