Kỷ niệm sinh nhật bà Carrie Lam, dân Hồng Kông kéo lên trung tâm thương mại biểu tình

Thiện Lan & Quý Khải

Kỷ niệm sinh nhật bà Carrie Lam, dân Hồng Kông kéo lên trung tâm thương mại biểu tình
(Ảnh chụp màn hình Youtube/CBC News)

Người biểu tình ở Hồng Kông “đã tổ chức” lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 63 của Trưởng đặc khu Carrie Lam vào tối thứ Tư (13/5) bằng các cuộc biểu tình tại nhiều trung tâm mua sắm trên toàn thành phố, theo tờ Hong Kong Free Press.

Cảnh sát đã sử dụng bình xịt hơi cay và bắt giữ ít nhất 4 người ở Sha Tin, trong khi nhiều cảnh sát xông vào một số trung tâm thương mại khác để cảnh báo đám đông giải tán, cho rằng họ vi phạm các quy tắc tụ tập xã hội trong dịch bệnh Covid-19.

Vào khoảng 7:30 tối, hàng trăm người bắt đầu tập trung tại các trung tâm mua sắm ở các quận để đáp lại lời kêu gọi trên mạng tổ chức thêm một đêm biểu tình dân chủ nữa.

Trên đảo Hồng Kông, người biểu tình tụ tập tại Quảng trường Thời đại ở Vịnh Causeway cũng như tại Cityplaza ở Taikoo Shing. Tại Cửu Long, hầu hết những người biểu tình tập trung tại Langham Place ở Mong Kok, bất chấp sự thay đổi kế hoạch đột ngột chuyển địa điểm đến  Olympian city trong cùng khu, trước mối bận tâm cảnh sát hiện diện với số lượng rất lớn. 

Tại New Territories, đám đông đã xuất hiện ở Khu thương mại Sha Tin New Town Plaza, Tai Po Mega Mall, Tsuen Wan Plaza và Tuen Mun Town Plaza. 

Như thường lệ, người biểu tình hô vang các khẩu hiệu và hát những bài hát phản đối dự luật dẫn độ nổ ra ở thành phố hồi tháng 6 năm ngoái. Họ đã hô vang: “5 yêu cầu, không thể thiếu một”, và “Giải tán lực lượng cảnh sát, ngay lập tức”! Một số người mang theo những lá cờ in câu nói biểu tượng của phong trào phản kháng “Giải phóng Hồng Kông, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta”. 

Để kỷ niệm ngày sinh nhật của bà Lam, một số người biểu tình ở Mong Kok đã chuẩn bị một chiếc “bánh sinh nhật” và hát bài “Chúc mừng sinh nhật” – nhưng lời bài hát được chế lại, bao gồm những câu nói chế nhạo bà Lam, bên cạnh hoạt động ném giấy trắng truyền thống thường thấy ở các lễ tang.

Đám đông biểu tình ở Mong Kok chuẩn bị bánh sinh nhật và hát bài “Happy Birthday Fuck You” để kỷ niệm ngày sinh nhật của lãnh tụ Hồng Kông Carrie Lam
. pic.twitter.com/t1AHSdSxBG— Hong Kong Free Press HKFP (@HongKongFP) May 13, 2020

Một người biểu tình mặc áo đen – một nhân viên văn phòng giấu tên – nói với HKFP rằng anh hy vọng có thể thể hiện quan điểm cá nhân mà không bị cảnh sát ngăn cản: “Chúng tôi đang cố gắng đóng cửa các cửa hàng để ngăn chặn sự phát triển tài chính ở nơi đây”.

“Hội đồng lập pháp Hồng Kông chỉ là một trò đùa lố bịch”, anh nói thêm, khi đề cập đến dự luật quốc ca gây tranh cãi. “Tất cả các hệ thống luật pháp văn minh đều đang bị biến thành một vở kịch lớn”. Ông nói rằng quyền bầu cử phổ thông và độc lập cho Hồng Kông là con đường duy nhất hướng về phía trước.

Một số người biểu tình đã hô vang khẩu hiệu chống cảnh sát. Những người khác đã tạo các tấm áp phích để chế nhạo cảnh sát Hồng Kông sau khi hai sĩ quan bị bắt giữ vào tuần trước vì sở hữu hơn 25kg methamphetamine (một loại ma túy).

Đối đầu với cảnh sát

Các cuộc biểu tình ở hầu hết các quận vẫn được tổ chức trong hòa bình, trong khi cảnh sát đứng trực sẵn bên ngoài trung tâm thương mại. Vào khoảng 8:15 tối, các sĩ quan lần đầu tiến vào Tsuen Wan Plaza để ra lệnh cho đám đông giải tán và cảnh báo họ đã vi phạm lệnh cấm của chính phủ đối với việc tụ họp hơn 8 người nơi công cộng. Sau đó, họ đã tuần tra khu trung tâm thương mại và quay phim người dân.

Một sĩ quan đã cãi nhau với Ủy viên quận Tsuen Wan, Chan Kim-kam, và cảnh báo bà Chan cùng trợ lý không được đứng quá sát phía sau anh ta. Sĩ quan này đã chỉ trích bà Chan cư xử như “đứa con trai 6 tuổi” của anh ta, tuy nhiên bà Chan không nghe theo mệnh lệnh này.

“Cô chỉ biết làm khó tôi, ngay khi tôi đến đã đưa ra các câu hỏi chất vấn”, người cảnh sát nói.

Cảnh hỗn loạn nổ ra ở Sha Tin vào khoảng 9 giờ tối, khi một người biểu tình mặc đồ đen bị khống chế bởi hai nhân viên mặc thường phục bên ngoài quán trà sữa Trung Quốc HEYTEA. Một sĩ quan ngồi lên người đàn ông trong khi xịt hơi cay ra xung quanh vào các nhà báo và người biểu tình. Vài phút sau, cảnh sát mặc đồng phục đã đến hiện trường và niêm phong một phần trung tâm thương mại. Người đàn ông sau đó đã bị cảnh sát bắt đi.

Điều này xảy ra một ngày sau khi Ủy viên Cảnh sát Chris Tang thừa nhận việc đối xử với giới nhà báo hôm Chủ nhật như vậy là “điều không mong muốn”, ông nói rằng các sĩ quan nên phải hành xử chuyên nghiệp hơn.

Cảnh sát sau đó đã đưa ra một tuyên bố trên Facebook tuyên bố rằng các cảnh sát đã khống chế được một “kẻ bạo loạn”, người đã đột nhập vào cửa hàng tại trung tâm thương mại, làm hỏng màn hình và các thiết bị điện khác. Trong quá trình đó, một người nào đó đã mở một chiếc ô và vẫy nó về hướng các sĩ quan mặc thường phục, người đã xịt hơi cay.

“Cảnh sát cảnh báo tất cả những kẻ bạo loạn ngừng hành vi phá hoại và trái pháp luật. Các cảnh sát sẽ có những hành động kiên quyết để thực thi luật pháp”, bản báo cáo có ghi.

Trao đổi với tờ Apple Daily tại hiện trường, nhà hoạt động dân chủ Ventus Lau cáo buộc cảnh sát sử dụng người biểu tình bị khống chế như một cái cớ để đưa một lượng lớn cảnh sát vào trung tâm thương mại.

“Có vẻ như cảnh sát ngày càng có nhiều lý do vào tiến vào trung tâm mua sắm và ngăn chặn người dân tham gia sự kiện ‘Hát cùng bạn’”, anh nói.

Căng thẳng giữa cảnh sát và đám đông vẫn còn cao ở Sha Tin. Vào khoảng 10 giờ tối, cảnh sát bắt đầu tiến hành các hành động ngăn chặn và tìm kiếm, và thiết lập các hàng rào ở cầu thang cao “trăm bước” gần tòa thị chính Sha Tin. Theo Apple Daily, một người đàn ông đã phải nhập viện sau khi cảm thấy không khỏe trong quá trình tìm kiếm. Hai nam thanh niên khác bị còng tay và đưa lên xe cảnh sát sau khi bị lục soát đồ.

Ủy viên hội đồng quận Raymond Li nói với tờ báo rằng cảnh tượng thật hỗn loạn khi đám đông bày tỏ sự bất mãn với hành vi của cảnh sát. Ông nói mình đã bị mắc kẹt bên trong các khu vực bị niêm phong và vướng vào một vụ ẩu đả với cảnh sát: “Anh ta cứ đẩy và tôi bị đẩy xuống. Trong lúc đó có rất nhiều tiếng xô đẩy và la hét”, ông Li nói.

Tại Mong Kok, một nhóm nhỏ người biểu tình đã tiến vào đường Nathan Road khoảng 10 giờ tối, sau khi Langham Place đóng cửa. Hàng chục cảnh sát chống bạo động xuất hiện vài giây sau đó và thiết lập một hàng rào, nói với các phóng viên phải giữ khoảng cách.

Người dân giải tán nhanh chóng khi cảnh sát đến và cảnh sát đã quay lại xe của họ.

Cảnh sát cuối cùng đã rời hiện trường trước lúc nửa đêm.

Theo Hong Kong Free Press
Thiện Lan dịch, Quý Khải biên tập

Related posts