Đức: Hàng trăm người nổi loạn, đập phá, hôi của ở TP. Stuttgart

  • Xuân Lan

Hàng trăm đối tượng nổi loạn đã đập phá các cửa hàng khu trung tâm và tấn công cảnh sát tại thành phố Stuttgart, Đức vào ngày cuối tuần vừa qua.

Giới chức thành phố Stuttgart, vùng tây nam nước Đức cho biết cảnh sát đã bắt giữ 24 người có liên quan tới vụ bạo loạn tại trung tâm thành phố vào sáng sớm ngày 21/6. Những người này bị cáo buộc cướp bóc, đập phá và có các hành vi tấn công cảnh sát, theo trang DW.

Trong số những người bị giam giữ, 12 người là công dân Đức và ít nhất 7 người trong số họ dưới 18 tuổi, Phó Thủ tướng Thomas Berger nói.

Trả lời trong cuộc họp báo liên quan đến vụ việc, ông Berger cho biết bạo lực leo thang từ nửa đêm sau khi các sĩ quan cảnh sát bắt đầu tiến hành kiểm tra ma tuý ở Schlossplatz, quảng trường chính của thành phố.

Khi cảnh sát kiểm tra một thanh niên 17 tuổi vì nghi sử dụng ma túy, rất nhiều thanh niên đang tụ tập tại đó bắt đầu vây quanh đối tượng trên và tấn công cảnh sát. Sau đó, các đối tượng bạo loạn từ nơi khác ồ ạt kéo về trung tâm thành phố, tấn công cảnh sát bằng đá và chai lọ, dùng gậy để đập vỡ cửa xe cảnh sát. 

Nhóm người sau đó tiếp tục chia thành các nhóm nhỏ, đập phá các cửa hàng và hôi của dọc Koenigstrasse nơi có tuyến đường mua sắm lớn.

Ước tính từ 400-500 người đã tham gia vụ bạo loạn, trong đó chủ yếu là thanh niên. Hơn 10 cảnh sát đã bị thương.

Cảnh sát và trực thăng đã được huy động để đối phó với đám đông bạo loạn và đã kiểm soát tình hình chỉ vài giờ sau đó. 

Hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy các cửa hàng điện thoại, quần áo bị cướp đồ và phá hoại, gây thiệt hại nặng nề. Tổng cộng 9 cửa hàng bị hôi của trong khi khoảng 40 cửa hàng khác bị đập phá nặng nề.

Cảnh sát trưởng thành phố Stuttgart Frank Lutz đã phải thốt lên rằng mức độ bạo lực đối với cảnh sát là “chưa có tiền lệ.” Ông nói thêm sự hiện diện của cảnh sát trong thành phố sẽ được tăng cường trong những tuần tới để ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai.

“Đây là những cảnh tượng khiến tôi choáng váng. Tôi chưa bao giờ trải qua điều này trong 46 năm phục vụ ngành cảnh sát”, ông nói.

Cảnh sát Stuttgart đã thành lập một đội gồm 40 người để điều tra vụ bạo loạn, kêu gọi bất kỳ nhân chứng nào đã quay hoặc chụp được các hình ảnh liên quan gửi cho cảnh sát.  

Trong khi đó, thị trưởng Stuttgart Fritz Kuhn cho biết ông “sốc” trước tình trạng bạo lực và sự tàn phá của vụ bạo loạn, đồng thời tuyên bố sẽ không có chỗ cho “sự vô pháp” tại thành phố này.

Winfried Kretschmann, người đứng đầu bang Baden-Wurmern, nơi thành phố Stuttgart tọa lạc, đã lên án “sự bùng phát bạo lực tàn bạo này”.

“Những hành vi chống lại con người và mọi thứ là hành động tội phạm phải bị truy tố và lên án mạnh mẽ”, ông nói thêm.

Cảnh sát loại trừ khả năng có động cơ chính trị sau vụ bạo loạn, nói rằng chỉ do giới trẻ tiệc tùng. 7 người bị bắt giữ sẽ phải ra tòa vào hôm nay 22/6.

Vụ việc nổ ra trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang diễn ra các cuộc biểu tình phản đối hành vi bạo lực của cảnh sát và nạn phân biệt chủng tộc, tiếp nối các cuộc biểu tình tương tự đã xảy ra ở Mỹ bắt nguồn từ sự vụ một người đàn ông da màu được cho là tử vong sau khi bị cảnh sát ghì vào cổ ở TP Minneapolis. 

Xuân Lan (t/h)

Related posts