Dịch cúm Corona Vũ Hán

Bỗng dưng hiệu bia Corona của Mexico trở thành tiếng đầu lưỡi của thế giới. Bởi lẽ Corona cũng là tên chung cho loài vi khuẩn gây ra bệnh cúm. Trước đây Corona đã gây bệnh SARS và MERS. Nay lại bắt đầu vật người Trung Hoa ở Vũ Hán và lan ra thế giới. Tên của nó là 2019-nCov (2009-novel Corona). Vì vi khuẩn này xuất hiện đầu tiên ở Vũ Hán nên cũng gọi là ‘vi khuẩn Vũ Hán’. Cho tới nay, ngoài Trung Cộng gần 20 nước khác đã bị vi khuẩn Vũ Hán xâm nhập.

Chỉ riêng ở Trung Cộng, con Corona đã lan ra tại ít nhất 30 tỉnh và có hơn 6 ngàn người bị con vi khuẩn này vật. Trong số này, hơn 100 người mất mạng. Những người bị bệnh có chung những triệu chứng như sau: nóng sốt, đau cuống họng, ho, mệt mỏi, khó thở, và có thể tiêu chảy.

Thông thường các thứ vi khuẩn cần thêm từ 10 đến 14 ngày gọi là ‘ủ bệnh’ mới lây sang người khác. Thật vậy, với những bác sỹ từng đối đầu với vi khuẩn SARS hay MERS (chung họ hàng với Corona) thì bao giờ cũng cần thời gian ủ bệnh (từ 1 đến 14 ngày) thì mới lây sang người khác. Nhưng một ông bác sỹ có chân trong ủy ban y tế Trung Cộng (NHC) la làng: Khi con Corona Vũ Hán chui tọt vào người nào là có thể lây sang người khác tức khắc. Tiếng la làng này làm cho báo chí thế giới hoảng hốt chạy những hàng tít tổ bố ‘Cuộc chơi đã thay đổi …’. Nghe tiếng la làng, Hoa Kỳ lập tức muốn gởi chuyên viên sang tận hang ổ của Corona để xem thực hư.

Thật ra, nếu chỉ dựa vào tin tức từ Trung Cộng thì khó biết được cơn dịch Vũ Hán dữ dội đến đâu vì giấu giếm là thói quen của Cộng Sản. Năm 2002-03, Trung Cộng đã giấu khi dịch SARS nhem nhúm. Đến khi Bắc Kinh bó tay thì mới xì tin để được thế giới cứu. Lần này, Bắc Kinh hứa không giấu nữa. Nhưng ít người tin. Mới nhất, người ta khám phá ra ở Trung Cộng còn thêm gần 10,000 người bị vi khuẩn Vũ Hán vật (mà nhà nước làm lơ!).

May ra có le lói tí chút sự thật từ các nước bên ngoài Trung Cộng. Cho tới nay đã thấy người bị nghi nhiễm con vi khuẩn giết người này ở Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Nhật Bản, Nam Hàn, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Ở Mỹ đã có ít nhất ba người bị nhiễm vi khuẩn Corona. Trong đó có một người ở Orange County, California (nơi có đông người Việt Nam định cư). Ở Úc đã thấy có bệnh nhân bị nghi nhiễm vi khuẩn Corona. Ở Sydney ba người từ Trung Cộng về Úc đã phải vào bệnh viện. Ở Melbourne, một người từ Trung Cộng sang đã phải vào nhà thương Monash vì bị cảm sốt sau khi đã ở Vũ Hán hai tuần lễ. Như vậy, cho đến nay đã có ít nhất 5 bệnh nhân bị nghi nhiễm vi khuẩn Corona Vũ Hán.

Năm bảy người này có gây nguy hiểm cho 25 triệu người dân sống trên đất nước phước đức này không? Đây là mối lo của nhân viên y tế. Vì phần lớn người bị cúm Vũ Hán là Trung Hoa nên có người tung tin thất thiệt. Ở Queensland xuất hiện một thông cáo giả bộ từ bộ y tế khuyên người ta đừng bén mảng đến Vũ Hán, Trung Cộng và kèm thêm một số khu vực có đông người Trung Hoa (và trong chừng mức nào đó cũng đông người Việt Nam) như Sunnybank, Sunnybank Hill, Rucorn, Eight Mile Plains. Bộ y tế Queensland đã khẳng định thông cáo kia là giả mạo. Tuy nhiên, bộ y tế Queensland lại tìm cách liên lạc với những người đã chung chuyến bay với bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Corona ở Melbourne và Sydney. Ở Sydney có thông cáo của ‘Bureau of Diseasology Parramatta’ (giả mạo) khuyên người ta chớ ăn thịt bò wagyu, mì gói và uống trà đá vì có thể nhiễm vi khuẩn … ‘ba tàu’. Ở Melbourne, có người tung tin nhân viên làm việc trong tiệm thực phẩm Á Châu này kia bị cúm Vũ Hán. Chắc chỉ là tin vịt.

Tránh né cúm Vũ Hán

Không cần biết vi khuẩn Vũ Hán bay nhanh đến đâu, các thứ tin đồn thất thiệt đã gieo kinh hoàng cho thế giới. Thật ra, theo tổ chức y tế quốc tế (WHO) độ lây nhiễm của vi khuẩn Vũ Hán hiện nay ở mức 1.4-2.5. Nghĩa là 100 người bệnh có thể lây cho từ 14 đến 25 người khác. Con số này còn thấp so với vi khuẩn SARS. Vào năm 2003, SARS lây nhiễm với tốc độ 2-5. Nghĩa là 1 người bệnh có thể lây cho từ 2 đến 5 người khác. Thế mà chỉ có hơn 8 ngàn người tại 17 nước bị nhiễm con vi khuẩn này.

Cũng như SARS (severe acute respiratory syndrome) và MERS (Middle East respiratory syndrome), cúm Vũ Hán lây qua nước bọt (nước miếng), phân và máu. Đụng và ba thứ đó của người bệnh thì bị SARS, MERS và Vũ Hán. Vì lý do đó, khi thấy người có triệu chứng, người ta cô lập họ. Đồng thời, ai muốn tránh vi khuẩn này phải giữ vệ sinh, đừng để thân thể nhuốm bệnh và có khi phải đeo mặt nạ. Thật vậy, cách phòng bệnh hay hơn hết là giữ sức khoẻ, giữ vệ sinh và tránh tiếp xúc với người bị nghi có vi khuẩn này trong người. Trong đó, giữ sức khoẻ và vệ sinh là hai điều không thể không có. Nhìn vào những người bị vi khuẩn Corona Vũ Hán giết, người ta thấy phần lớn người chết là những người đang mắc một bệnh nào khác như cao huyết áp (41%), đái đường (29%), đau tim (18%), bị bệnh phổi, thận hay Parkinson. Có điều đáng để ý đàn ông bệnh Corona nhiều hơn đàn bà: tỷ lệ 76 – 24%. Người lớn nhiều hơn trẻ em.

Riêng nước Úc đã ra nhiều biện pháp phòng ngừa. Bác sỹ trưởng của Úc, Brendan Murphy, đã gởi thơ báo động đến tất cả bác sỹ toàn khoa đang làm việc tại Úc: Nếu thấy bệnh nhân từ Vũ Hán tới mà có triệu chứng thì phải thử nghiệm, tách riêng và gởi vào phòng cấp cứu của một bệnh viện gần nhất. Rủi ai đó nghi mình bị nhiễm vi khuẩn Vũ Hán thì phải lập tức liên lạc với bác sỹ toàn khoa hay bệnh viện. Người này phải đeo mặt nạ và được bác sỹ hay bệnh viện lập tức chẩn bệnh (mà không phải dài cổ chờ đợi như các bệnh nhân khác). Làm thế để tránh lây bệnh cho người khác.

Chính phủ Úc chưa ra lệnh dân chúng đeo mặt mạ, nhưng đã thấy có người đeo. Hình như có tiệm thuốc tây ở Sydney để sẵn mặt mạ cho người dân đến lấy miễn phí. Cho đến nay, Úc khuyên dân chúng suy nghĩ lại nếu định đi Trung Cộng. Nếu tình trạng bết bát hơn, Úc có thể đóng của biên giới với Trung Cộng. Nhưng theo bà ngoại Marise Payne, Úc chỉ làm thế khi không còn biện pháp nào khác.

Khi Trung Cộng ra lệnh ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’ với thành phố Vũ Hán có đông chín triệu người thì không phải chỉ ảnh hưởng do người Trung Hoa. Sau Vũ Hán, Trung Cộng đã mở rộng vòng đai cô lập sang các thành phố chung quanh như Huanggang và Ezhou. Thế là gần 20 triệu người bị kẹt. Ngoài ra, bị kẹt ở Vũ Hán còn có nhiều người ngoại quốc. Trong số này có chừng 600 người có quốc tịch Úc. Vì có trách nhiệm vói công dân nước mình, chính phủ Úc đã dành ra máy bay sẵn sàng ‘di tản’ số người Úc này ra khỏi lò sinh sản vi khuẩn Corona. Chỉ chờ Cộng Sản Trung Hoa cho phép là số công dân Úc này được lên máy bay. Nhưng để phòng ngừa, các công dân Úc này phài qua một thời gian cô lập ở đảo Christmas.

Cho đến nay, nhiều nước khác đã di tản công dân mình ra khỏi lò ấp vi khuẩn giết người này. Công dân Mỹ bay về San Francisco. Công dân Pháp đã lên máy bay về nước. Tới nơi, tất cả bị cô lập ít nhất 14 ngày. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang tính chuyện thuê máy bay chở hết người Nhật ra khỏi Vũ Hán.

Triệu người dân Vũ Hán chờ chết

Khi đón bệnh nhân nhiễm Corona vào bệnh viện Vũ Hán người ta thấy phần lớn đến từ khu chợ cá và chợ thú vật sống. Ngay đến cái ông Tàu bị chở vào nhà thương Monash ở Melbourne cũng đã từng đi ‘chợ cá’ và ‘chợ muôn thú’ ở Vũ Hán. Còn bệnh nhân cúm Corona ở Việt Nam thì chưa từng đi Trung Cộng ngày nào nhưng ông này lại có thân nhân bị bệnh ở Vũ Hán. Như vậy, con Corona thoạt đầu chỉ vật thú vật. Rồi sau đó, gậm nhấm luôn con người.

Ăn nhậu thú vật sống là thói quen của người Trung Hoa (và Việt Nam). Thú càng hiếm thì nhậu càng ngon. Hai món nhậu bị nghi chuyền vi khuẩn Vũ Hán qua con người là dơi và rắn hổ mang. Người Tàu khoái ăn cháo dơi. Còn người Việt Nam thích rắn xào lăn. Vì cúm Vũ Hán, chính phủ Trung Cộng đã cấm buôn bán thú vật sống trên toàn quốc.

Cúm Corona Vũ Hán thật ghê hồn nhưng chưa đến nỗi tai hại nếu chúng ta biết rằng những bệnh cúm gọi là ‘thông thường’ hàng năm giết ít nhất 35 ngàn người. Cho tới nay, trăm người bị nhiễm Corona thì 21 người bị bệnh rất nặng và 3 người chết. Tỷ lệ này được kể là rất thấp nếu so với dịch SARS năm 2003. SARS đã nhiễm vào 8,000 người và cướp đi 774 mạng sống. Như vậy tỷ lệ bệnh nhân chết vì SARS lên đến 9.6%.

Có điều lo khi cúm Vũ Hán bùng ra từ một con vi khuẩn chưa được y khoa thế giới biết đến và khởi đầu từ một quốc gia từng giấu giếm sự thật. Họ đã giấu giếm SARS cho tới khi quá trễ. Lần này, xem chừng Trung Cộng học được bài học vào năm 2003. Tuy nhiên, một số biện pháp do nước này đưa ra để đối phó với dịch cúm Vũ Hán cho thấy nhiều lỗ thủng trong guống máy cai trị của Cộng Sản.

Sau khi tin tức cho biết có dịch cúm ở Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc đã không đủ thuốc men và dụntg cụ y khoa. Bắc Kinh phải huy động máy bay quân sự từ Thượng Hải và Tây An tiếp tế cho Hà Bắc. Ngay ở Vũ Hán, nhà nước hô hoán dành ra 24 bệnh viện để chỉ cấp cứu bệnh nhân Corona. Nhưng không biết Vũ Hán có 24 bệnh viện không mà Cộng Sản phải ‘lên kế hoạch’ xây cấp tốc một bệnh viện với 1,000 giường. Họ nói: chỉ cần một tuần là xong bệnh viện này! Nào ta chờ coi… Có thể nay mai ông lớn từ Bắc Kinh đến Vũ Hán khánh thành bệnh viện mới toanh nhưng chẳng biết ở đó có y tá và bác sỹ không? Nếu có, thì các nhân viên y tế này chưa chắc được an toàn khi hành nghề. Mới đây một ông thứ trưởng ở Bắc Kinh cho biết chỉ riêng tỉnh Hà Bắc mỗi ngày cần đến 100 ngàn bộ quần áo bảo vệ cho y tá và bác sỹ. Thế mà, mỗi ngày cả nước Trung Cộng chỉ sản xuất được 30 ngàn mà thôi. Chắc là Trung Cộng phải mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo này quá!

Sau lệnh ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’, Vũ Hán coi như thành phố chết. Chính quyền địa phương cấm cả xe chạy ra đường. Thế là một bầu không khí im lặng chết chóc phủ xuống 9 triệu dân. Không còn xe cộ. Không một bóng người. Nhà nhà đóng sập cửa … chờ tử thần đến. Tết Nguyên Đán tới, không ai ra đường.

Vi khuẩn cúm Corona đã chọn thời khắc linh thiêng nhất của người Trung Hoa để xuất đầu lộ diện. Thời khắc này cũng thật nguy hiểm cho Úc. Sau quốc khánh 26.1, trường học ở Úc bắt đầu năm học mới. Nhiều học sinh từ Trung Cộng sang đây du học. Trường nội trú Stuartholme tại Toowong, Qld. phải cô lập đám học sinh từ Trung Cộng sang. Clayfield College ở Brisbane cũng làm thế với học sinh mới đi Trung Cộng về. Nhiều trường công ở Úc đã gởi thư cho phụ huynh xin chớ đưa con đi học nếu vừa từ Trung Cộng về Úc.

Thế giới đã từng ngán người Tàu. Ngán nhất là bọn du lịch Tàu. Nay thêm vi khuẩn Corona chập chờn đâu đó làm cho khách sạn, nhà hàng hay các chỗ đón khách du lịch thấy ngờ ngợ khi mở cửa. Bên Nhật có một nhà hàng treo bản ‘miễn tiếp người Trung hoa’ với lý do ‘không muốn vi khuẩn tràn lan…’. Ở Đà Nẵng khách sạn Riverside dán bảng tương tự. Nhưng trước giao thừa năm con chuột, bà giám đốc sở Du Lịch đích thân đến nơi gở bảng này xuống. Kết quả: 218 khách du lịch từ Vũ Hán … check-in. Trong khi đó, Hongkong đóng cửa không cho người từ tỉnh Hà Bắc nói chung (Vũ Hán nói riêng) đặt chân vào. Hongkong làm thế vì từng thiệt mạng 300 người khi dịch SARS từ Trung Cộng lây sang. Ngay bên trong Trung Cộng, Disneyland ở Thượng Hải đã đóng của vô thời hạn và Bắc Kinh ra lệnh ngưng tất cả các ‘tua’ du lịch khởi hành từ Trung Cộng.

Tin vui từ Melbourne

Hiện thời chưa có thuốc chủng cúm Vũ Hán nhưng đại học Queensland cho biết họ tin tưởng một ngày rất gần sẽ tìm thứ thuốc chủng đang được thế giới mong đợi. Trong lúc thế giới, chờ tin vui thì đại học Melbourne cho biết đã nhân được giống con Corona Vũ Hán.

Đây là bước đầu tiên để chế ra thuốc chủng ngừa.

Cổ Nhuế

Related posts