Cúm Tàu Cộng và Vận Hội Mới cho Việt Nam

Theo như thông tin mới nhất thì chính phủ Úc đã quyết định kéo dài lệnh cấm toàn bộ các chuyến bay quốc tế không được đến và đi khỏi nước Úc cho đến ít nhất là cuối năm nay.  Như vậy là ai muốn đi du lịch ngoại quốc sẽ phải chờ cho đến đầu năm tới. Thời gian trước khi xảy ra đại dịch cúm Tàu Cộng, trên các trang mạng xã hội, người viết thường đưa ra ý kiến là: “muốn chống CS hữu hiệu, chỉ cần hy sinh chút quyền lợi cá nhân là mọi người VN sống ở hải ngoại KHÔNG về VN trong bất hoàn cảnh nào. Chỉ cần thực hiện được như thế trong vòng một năm là ĐCSVN sẽ gặp khủng hoảng đưa đến phân hóa và tan rã”.  Ý kiến này được nhiều người tán đồng nhưng cũng không ít kẻ lên án, chửi bới bằng những lời lẽ rất thô tục, nhất là thành phần dư luận viên cho rằng người viết là: “ một con người không có trái tim và quên đi cội nguồn”; “một tên cực đoan và cực kỳ phản động” cấu kết với các thế lực phản động ở nước ngoài âm mưu lật đổ nhà nước CHXHCNVN.  Và những “Việt Kiều Yêu Nước”; ”Kiều Bào”; “Khúc ruột xa ngày dặm” tiếp tục ăn những cái bánh vẽ và nghe theo những lời dụ dỗ đường mật của ngụy quyền CS lũ lượt về VN. Có người thì một năm về một lần, người khác thì một năm về vài lần, người thì về như ăn cơm bửa và có người thì về ở hẳn VN. Số tiền mà “Kiều bào” tuôn về VN qua rất nhiều hình thức khác nhau trung bình vào khoảng 16 tỷ Mỹ Kim một năm, một số tiền  thật khủng khiếp. Nhưng đại dịch cúm Tàu Cộng đã làm thay đổi tất cả. Kể từ đầu tháng hai dương lịch năm nay, phi trường ở VN vắng tanh như chùa Bà Đanh.

Những “Kiều bào” đã “lỡ” mua vé thì phải đành hủy bỏ chấp nhận đóng tiền phạt, có nhiều “Kiều bào” bị mất trắng tiền vé nhưng họ phải đành chịu vì thà mất tiền còn hơn là lãnh dịch cúm Tàu Cộng. Một thiểu số đấng mài râu “Kiều bào” thuộc loại “trâu già khoái gặm cỏ non” hoặc thành phần “háo sắc” rất khoái về VN du hí và gặp mấy “cô” trẻ đẹp và xinh như mộng hiện nay có cho tiền họ cũng không dám về vì sợ gặp “Cô Vi”. Riêng những “Kiều bào” chuẩn bị mua vé về VN thì thay đổi ý định, ở nhà là chắc ăn. Cũng nêu rỏ ra đây một điều là: trong số những “Kiều bào”; “Việt Kiều”; “khúc ruột xa ngàn dặm” đó không có người viết, vì người viết luôn tự nhận mình là một người  Việt Nam tỵ nạn CS chớ không có Kiều bào, Việt kiều, khúc ruột xa ngàn dặm gì cả.  Như vậy là đại dịch cúm Tàu Cộng làm cho nhà cầm quyền CSVN hầu như mất trắng số tiền 16 tỷ Mỹ kim mà “Kiều bào” mang về mỗi năm.

Vận hội mới sẽ đến với Việt Nam

Sau khi cúm Tàu Cộng được kiểm soát, bị đẩy lùi và chấm dứt, ngụy quyền CSVN sẽ phải đối mặt với những hậu quả ghê gớm như sau:

  1. Không còn nhận được 16 tỷ MK ngoại tệ.
  2. Hàng loạt doanh nghiệp lớn nhỏ bị  phá sản. Hàng không VN hấp hối.
  3. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng chóng mặt.
  4. Du học sinh và thành phần lao động nước ngoài trở về tay trắng tạo thêm gánh nặng.
  5. Kinh tế gặp khủng hoảng trầm trọng. Số tăng trưởng sẽ là âm(-) chớ không còn +6 hoặc 7% như  đã dự đoán.
  6. Ngân sách quốc gia hầu như bị cạn kiệt vì nạn tham nhũng thối nát, nạn cửa quyền bè phái và quản trị tồi tệ.
  7. Bất ổn xã hội đưa đến những cuộc biểu tình rầm rộ của người dân đòi cải thiện đời sống, đòi công bằng xã hội, đòi công ăn việc làm, cuối cùng là đòi tự do và dân chủ.
  8. Nạn bạo hành trong gia đình và tỷ lệ mắc bịnh tâm thần sẽ gia tăng.
  9. Nguồn lợi từ xuất cảng và đầu tư ngoại quốc bị ngưng đọng vô thời hạn.
  10. Sự  viện trợ cho các dự án phát triển hạ tầng cơ sở như đường xá, cầu cống, cải thiện nguồn nước,… từ ngoại quốc như Úc, Nhật, Mỹ, Liên Hiêp Âu Châu,.vv… sẽ bị gián đoạn vô thời hạn vì họ phải dùng phần lớn ngân sách quốc gia để lo cho đất nước và người dân họ.

Dựa vào 10 lý do trên cho chúng ta thấy trong thời gian tới đây CSVN sẽ phải đối diện với những thách thức nghiêm trọng và những cuộc khủng hoảng chưa từng có trong suốt gần 70 năm thống trị Miền Bắc và 45 năm thống trị trên phạm vi cả nước. Khi phải đối diện với cơn khủng hoảng trầm trọng khó lường như thế, nội bộ đảng CS chắc chắn sẽ bọ phân hóa, hỗn loạn, tan rã từng phần và đưa đến sự sụp đổ toàn diện của ngụy quyền CSVN chỉ còn là vấn đề thời gian. Con chuột năm canh Tý hợp cùng con cúm Tàu Cộng sẽ đục khoét và phá tan tành thành trì của ĐCS tại VN. Vận hội mới sẽ đến với đất nước và dân tộc VN sau cơn đại dịch cúm Tàu Cộng. Một đất nước VN thời hậu CS sẽ là một đất nước minh bạch, thanh bình, đoàn kết, độc lập, tự do dân chủ và hạnh phúc.

                                                                                                                                                                               

Victoria, 04/20

Hồ Nguyễn.

Related posts