BỨC THƯ TÌNH THỨ 6

Thu Tuyết

Anh, 

Mặc dầu đã sang Thu, nhưng giòng sông vẫn còn nắng. Trời bắt đầu những cơn rét chiều làm con người co ro trong những chiếc áo khoác dày hơn, tâm hồn cũng buốt giá như cơn rét chiều nay

Bên kia, người ta chen nhau mua bán đủ các loại tình: tình già, tình non, tình vừa chớm, tình đã phai… Ôi! Chợ tình! Đây không phải chợ tình vùng cao của dân tộc thiểu số mà chợ trời bày bán tình người, đặc biệt là tình yêu!

Cách đây 55 năm, NS Trần Thiện Thanh đã mượn ý của Hàn Mặc Tử trong bài thơ “Trăng vàng trăng ngọc” viết cho ca khúc cùng tên nhà thơ, đã đem trăng của trời rao bán; nhưng: “Không bán tình duyên ước hẹn hò”. Thuở ấy, người ta có thể mang cả bầu trời đi đấu giá, nhưng họ sẵn sàng ôm cả tình yêu đi vào vùng cát bụi. 

Tình yêu, đơn giản chỉ năm ký tự mà sao nó làm cho thế giới đảo điên đến vậy. Tình yêu có thể là động lực đưa con người lên đỉnh thăng hoa để làm nên những điều vĩ đại nhưng cũng có thể huỷ diệt cả một cuộc đời tuỳ vào bản lĩnh, cách xử lý của mỗi cá nhân. Nếu NS Phạm Đình Chương êm đềm trong hạnh phúc thì chúng ta đã không có “Nửa hồn thương đau, Người đi qua đời tôi…”. Nếu không có những khởi đầu và kết thúc của những cuộc tình đi qua đời NS Trịnh công Sơn thì đã không có một khối lượng ca khúc đẹp ẩn sâu trong lòng chúng ta hôm nay.

Và buồn hơn, Rezso Seress, một nhạc sĩ dương cầm người Hungary, đã sáng tác “Gloomy Sunday” vào năm 1932 (được NS Phạm Duy dịch: “Chủ nhật buồn”) để diễn tả tâm trạng thất tình của mình. Nhạc phẩm đã gây nên một làn sóng chết người thời ấy, và cái kết của tâm trạng này là sự kết liễu cuộc đời của chính tác giả! Còn biết bao bản tình ca bất hủ ra đời trong hạnh phúc, trong đớn đau vẫn mãi tồn tại với thời gian.

Tình yêu, được yêu và không được yêu, của thời hoàng kim quá đẹp mà cũng quá khốc liệt. Có phải vì vậy mà “Nó” tiến dần đến giai đoạn sòng phẳng của hôm nay?

Trong cơn đại dịch Covid 19, giá như có một Huyền Trân Công Chúa sẵn sàng sòng phẳng với “lũ yêu tinh” để cứu nhân loại, thì đó sẽ là một nốt son của tình yêu thời @, một nét đẹp của chợ tình chăng?

Cầu mong thế giới an bình, vượt qua cơn khủng hoảng, để bản chất của tình yêu có dịp được xem xét lại và Chợ tình sẽ ế khách trong bóng chiều tan…

Em

Tiger

Related posts