Bất chấp lệnh cấm, hàng ngàn người Hồng Kông thắp nến tưởng niệm Thiên An Môn

Minh Hòa

Hàng ngàn người thắp nến tại Công viên Victoria ở Hồng Kông tối ngày 4/6/2020 (ảnh: Moonfish/Twitter).

Hàng ngàn người Hồng Kông hôm thứ Năm (4/6) đã tập trung tại Công viên Victoria ở Vịnh Causeway để tham gia buổi cầu nguyện dưới ánh nến, kỷ niệm 31 năm vụ Thảm sát Thiên An Môn, bất chấp lệnh cấm của cảnh sát, theo HKFP.

Trước đó, cảnh sát đã dựng rào chắn xung quanh Công viên Victoria, nhưng một số người biểu tình ủng hộ dân chủ đã gỡ bỏ chúng và tổ chức buổi cầu nguyện. Những năm trước, các sự kiện tưởng nhớ vụ Thảm sát thường thu hút hàng chục ngàn người tham dự.

Năm nay, chính quyền Hồng Kông viện cớ dịch bệnh COVID-19 để ra lệnh cấm tổ chức sự kiện đông người. Đáp lại lệnh cấm này, ban tổ chức sự kiện tưởng niệm đã kêu gọi người dân Hồng Kông thắp nến vào tối 8 giờ tối ngày 4/6, dù họ ở bất cứ đâu.

Ban tổ chức sự kiện, Liên minh Hồng Kông ủng hộ phong trào dân chủ yêu nước ở Trung Quốc, hôm thứ Ba (2/6) tuyên bố họ sẽ vào công viên theo từng nhóm 8 người để phù hợp với chính sách hạn chế tụ tập công cộng của chính phủ.

HKFP cho biết cảnh sát đã quay phim những người tham dự nhưng không có động thái can thiệp. Trong khi đó, AFP đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ một số người biểu tình ở một khu phố mua sắm, nhưng lại cho phép cuộc tụ tập chính diễn ra ở Công viên Victoria.

Giới truyền thông đưa tin về sự kiện thắp nến tối 4/6/2020 tại Công viên Victoria, Hồng Kông, để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ Thảm sát Thiên An Môn 1989 (ảnh chụp màn hình Twitter).

Theo HKFP, buổi thắp nến đã kết thúc với những tiếng hô khẩu hiệu như: “Hãy thả những người bất đồng chính kiến; cải chính kết luận về phong trào năm 1989”, “truy cứu trách nhiệm về vụ thảm sát”, “chấm dứt độc đảng”, và “xây dựng một Trung Quốc dân chủ”.

Người Hồng Kông lo ngại rằng luật an ninh mà Bắc Kinh đang áp đặt lên thành phố sẽ dẫn đến lệnh cấm kỷ niệm vụ Thảm sát Thiên An Môn trong những năm tiếp theo.

“Đây có lẽ là một trong số những lần cuối cùng mà chúng tôi có thể tụ tập ở đây một cách hợp pháp”, một người tham dự có tên Vy nói với HKFP.

Các sự kiện thắp nến tưởng niệm cũng diễn ra ở nhiều nơi khác tại Hồng Kông, theo chia sẻ từ cư dân mạng của thành phố này.

Cư dân mạng Hồng Kông chia sẻ các bức ảnh cho thấy người Hồng Kông thắp nến tưởng niệm vụ Thảm sát Thiên An Môn tại nhiều nơi khác nhau vào tối ngày 4/6/2020 (ảnh chụp màn hình Twitter).

Hồng Kông là nơi duy nhất tại Trung Quốc thường tổ chức các hoạt động công khai tưởng niệm các nạn nhân trong sự kiện Lục Tứ – ngày 4/6/1989, ngày mà Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh cho quân đội tàn sát hàng ngàn thanh niên biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn.

Tại Trung Quốc đại lục, đa số người dân không biết, hoặc có biết cũng không dám nói đến sự kiện này. Các từ khóa liên quan đến vụ thảm sát là một trong những chủ đề bị kiểm duyệt gắt gao nhất tại Trung Quốc.

Related posts