Báo cáo điều tra mới phản bác cuốn “Nước lớn chống dịch bệnh” của ĐCSTQ

  • Y Bình

Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tắc trách trong phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán khi khởi phát đã làm lỡ thời cơ để có thể kiểm soát dịch bệnh, qua đó ngăn chặn nguy cơ lan ra toàn cầu. Trong khi ĐCSTQ đang bị cộng đồng quốc tế yêu cầu điều tra và truy cứu trách nhiệm về vấn đề này thì chính quyền ĐCSTQ lại nỗ lực dùng hệ thống tuyên truyền phản bác, thậm chí đã cho ra mắt cuốn sách hoành tráng “Nước lớn chống dịch bệnh” nhằm ca ngợi công lao của ông Tập Cận Bình và chiến công “xử lý khủng hoảng” của ĐCSTQ. Đáp lại, có tổ chức chính phủ đã ban hành cáo cáo nhằm phản bác cuốn sách này.

Tổ chức phi chính phủ “Sáng kiến ​​về quyền lực công dân cho Trung Quốc” (Citizen Power Initiatives for China) đã đưa ra một báo cáo điều tra quan trọng có tựa “Phụ san đặc biệt về nước lớn chống dịch bệnh: Thảm họa khủng khiếp đáng lẽ có thể tránh được” (Hình: VOA).

Theo VOA Mỹ đưa tin hôm 4/6, tổ chức phi chính phủ “Sáng kiến ​​về quyền lực công dân cho Trung Quốc” (Citizen Power Initiatives for China) có trụ sở tại Washington đã có kế hoạch cho ra một báo cáo điều tra tựa đề “Phụ san đặc biệt về nước lớn chống dịch bệnh: Thảm họa khủng khiếp đáng lẽ có thể tránh được”.

Báo cáo này được thực hiện trong vài tháng, nội dung chủ yếu tập trung vào hai tháng đầu của đợt bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Qua việc tổng hợp, so sánh và phân tích các thông tin công khai từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, các nền tảng mạng cộng đồng, truyền thông nước ngoài và Tổ chức Y tế Thế giới đã cố gắng tường trình lại một cách khách quan nhất có thể về phản ứng của ĐCSTQ trong thời khắc quan trọng của dịch bệnh.

“Phụ san đặc biệt về nước lớn chống dịch bệnh: Thảm họa khủng khiếp đáng lẽ có thể tránh được” hiện đang được lên kế hoạch để chính thức ra mắt trong hai tuần tới.

Ông Dương Kiến Lợi (Yang Jianli) – người sáng lập tổ chức và là tác giả chính của báo cáo cho biết: “Tập hợp những hình ảnh phân tán và phân mảnh thành một bức tranh hoàn chỉnh cho thấy bức tranh thực tế được cấu trúc lại là: Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) và ông Tập Cận Bình phải chịu trách nhiệm chính đối với thảm họa thế giới này.”

Ông cho hay, nhóm nghiên cứu của ông đã xác định rằng ngay từ giữa tháng 12 năm ngoái, các bệnh viện Trung Quốc đã biết virus này có thể truyền từ người sang người, nhưng chính phủ Trung Quốc chỉ thừa nhận từ sau ngày 6/1, trong thời gian này Tổ chức Y tế Thế giới cũng nghe theo ĐCSTQ.

Báo cáo nghiên cứu kết luận: Hai ngày 30 và 31/12 là hai ngày rất quan trọng. Chính trong hai ngày này, các bộ phận khác nhau của chính quyền ĐCSTQ đã triển khai thống nhất và bắt đầu phối hợp hành động.

Ông Dương Kiến Lợi nói: “Nếu cho rằng trước đó ông Tập Cận Bình không biết, thời gian trễ nhất ông ấy biết về dịch bệnh cũng vào đêm 30/12 hoặc sáng sớm ngày 31/12.” “Việc triển khai này liên quan đến nhiều bộ phận khác nhau và chỉ có thể đến từ cấp cao nhất.”

Học giả Hồ Bình (Hu Ping) là một trong những đồng tác giả của báo cáo cho rằng, dịch bệnh chưa có hồi kết này đã gây ra một thảm họa khủng khiếp cho thế giới, làm thay đổi sâu sắc lịch sử và cuộc sống của con người, trong khi đáng lẽ hoàn toàn có thể tránh được.

Ông Hồ Bình sơ lược qua dòng thời gian của dịch bệnh từ khi bùng phát đến khi lan rộng trên toàn thế giới, chỉ ra rằng do giai đoạn đầu của dịch bệnh là lúc chính quyền ĐCSTQ chú trọng đến việc giữ ổn định xã hội và kiểm soát suy thoái nên không cho phép công bố tình hình dịch bệnh, cho nên đã không lập tức khởi động tình trạng khẩn cấp. Ngoài ra, vì giới chức ĐCSTQ che giấu sự thật, công bố thông tin và dữ liệu sai lệch, khiến chính phủ và người dân của nhiều nước hiểu lầm nghiêm trọng.

Ông cho biết đến nay đã phanh phui được nhiều vấn đề sai lệch mà ĐCSTQ đưa ra, nhưng vấn đề cốt lõi nhất vẫn chưa làm rõ ràng. Mọi người mơ hồ thấy được sự thật, nhưng vẫn chưa thể làm rõ ràng được.

Ông Dương Kiến Lợi nói: “Sự thật là sự thật, ĐCSTQ không còn có thể sử dụng tuyên truyền để đánh lừa thế giới”.

Sách bị chỉ trích, Vương Hỗ Ninh bị cáo buộc “âm mưu”

Khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lây lan trên toàn cầu, hồi cuối tháng Hai bộ phận tuyên truyền của ĐCSTQ đã phát hành cuốn sách “Nước lớn chống dịch bệnh” nhằm ca ngợi công trạng của ông Tập Cận Bình và ĐCSTQ, tán dương ông Tập Cận Bình là “lãnh tụ nước lớn hết lòng vì dân”. Nhưng cách tự ca ngợi này đã gây làn sóng công luận chỉ trích ngay tại Trung Quốc Đại Lục, hệ quả chỉ sau một tuần tuyên bố xuất bản, hoạt động thăm dò trước khi đưa ra thị trường đã bị xóa bỏ.

Khi cư dân mạng lên án cuốn sách, ngoài việc lên án ĐCSTQ ăn mừng trong khi xác chết của hàng chục triệu người “chưa kịp lạnh”, một số người còn cho rằng đây “trò chơi khăm” của Ban Tuyên truyền Trung ương làm hại bản thân ông Tập Cận Bình.

Sách “Nước lớn chống dịch bệnh” bị ví là “Tác phẩm đỉnh cao của sự thô bỉ”. Thậm chí còn có người dân Bắc Kinh dùng tên thật tố cáo trò hề chơi khăm của ông Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Vương Hỗ Ninh.

Trong thư tố cáo, một người có tên Tiết Phù Dân (Xue Fumin) thuộc quận Hải Điện – Bắc Kinh đã chỉ trích ông Vương Hỗ Ninh trong tư cách là lãnh đạo thuộc hàng cao nhất của ĐCSTQ, đáng lẽ phải làm gương tự ăn năn xin lỗi người dân cả nước vì thảm họa dịch bệnh, nhưng trái lại lại khoe khoang công trạng trong cuộc chiến dịch bệnh, làm trò cười cho thế giới.

Tiết Phù Dân cáo buộc ông Vương Hỗ Ninh đã biến ĐCSTQ và Trung Quốc thành trò cười của thế giới, ông ta không xứng đáng để đảm trách công việc hiện nay, nên từ chức để tạ tội và phải bị truy cứu trách nhiệm chính trị.

Y Bình

Related posts