Thiên Nhiên qua đôi mắt Ngô Chương

Tôi thường nói đùa “Ngô Chương rất crazy”, nhưng thật ra, người nghệ̣ sĩ này crazy thật. Anh không phải là “thường dân” ăn xong ngồi rồi như tôi. hehehe. Ngô Chương là người con yêu của thành phố Melbourne, luôn luôn mang đến cho nhiều người từ những ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong nhiều lãnh vực. Ngoài gịọng ca rất ru tình, làm người nghe đắm say, Chương còn đàn nhiều nhạc cụ thể loại khác nhau, và the top handyman, biết dùng đồ mà ngươì ta ‘thải ra’, anh gom lại magically biến thành những bảo vật rất hữu dụng và nghệ thuật.

Tưởng vậy cũng đủ làm cho mọi người khâm phục rồi, nhưng ngoài âm nhạc, nhiều người còn biết anh là ‘nature lover’. Anh thường chụp những tấm hình đẹp tuyệt vời về thiên nhiên, hình như anh biết “nói chuyện” với giòng sông, cây cỏ, mặt trời , hằng nga, và hoa trái. “Trong đôi mắt Chương thiên nhiên là tất cả”. Cứ nhìn những tấm hình mà Ngô Chương ‘capture’, thì ai dù có trái tim sắt đá cũng thậy mình yêu đời qua sự nhe nhàng, luyến ái và tâm hồn cao thượng của thiên nhiên.

Sau đây là photos của vùng giòng sông Maribyrnong mà Ngô Chương mới chụp – They are breathtaking.

Related posts