Cũng tại Tàu Cộng mà ra!

Đoàn Xuân Thu

Lễ Tạ Ơn hằng năm của đất nước Hoa Kỳ rơi vào ngày thứ Năm của tuần lễ thứ tư tháng Mười Một. Lễ Tạ Ơn năm nay, trong mùa mắc dịch nầy, rơi vào ngày thứ Năm 26, tháng Mười Một, năm 2020.

Ngày mùng 9, tháng Mười Một, năm 1620, con thuyền Mayflower cũ nát chở 121 thuyền nhân, từ Châu Âu sau hai tháng vượt biển đầy phong ba bão táp đã đến vùng biển ngoài khơi Cape Cod, thuộc tiểu bang Massachusetts ngày nay.

Những thuyền nhân nầy không phải là những người từ Châu Âu đầu tiên đến Châu Mỹ.  Trước họ đã có những thương buôn và các nhà thám hiểm từ Châu Âu đến Vùng đất mới nầy vì “sự hám lợi và tham vọng”. Họ đến chủ yếu để đánh cá, lập trang trại và bẫy thú để lấy lông.

Ngược lại, những thuyền nhân của chiếc Mayflower, ly khai Thanh giáo từ Giáo hội Anh, đã vượt qua bao cơn biển động tìm kiếm tự do để thực hành đức tin của mình.

Mùa Ðông ở Bắc Mỹ thật khắc nghiệt, kéo dài từ cuối Tháng Chạp đến hết Tháng Ba năm sau. Sau mùa Ðông đầu tiên đó, lạnh giá đã quật ngã nhiều di dân. Trong số 102 người đến nơi giờ đây chỉ còn 55 người sống sót. Đó là một mùa đông buồn bã và đáng thở than vì bệnh tật, đói khát gây ra bao chết chóc.

Và có thể các thuyền nhân nầy đều đã chết hết; nếu tháng Ba năm sau đó không có một người thổ dân đơn độc bước vào trại của những thuyền nhân và chào họ bằng tiếng Anh. Tên ông ấy là Samoset. Samoset đã học được một số tiếng Anh khi làm việc với các ngư phủ người Anh ở vùng biển ngoài khơi Maine ngày nay.

Sau đó Samoset trở lại với Squanto, một thổ dân nói tiếng Anh trôi chảy. Squanto đã chỉ cho các thuyền nhân mới tới cách trồng các loại cây bản địa như: ngô, bí và đậu. Squanto cũng chỉ cho họ nơi săn bắn và chỗ câu cá!

Squanto là một quà tặng, vượt quá sự mong đợi, do Thượng Đế gửi đến để cứu giúp những thuyền nhân qua cơn khốn khó.

Mùa Thu, năm 1621, những di dân thu hoạch vụ mùa đầu tiên thật sung túc. Họ có đủ lương thực dự trữ cho mùa Ðông và đủ sống cho đến vụ mùa năm sau. Nên một bữa tiệc linh đình kéo dài trong ba ngày được tổ chức. Ðó là Lễ Tạ Ơn Thượng Ðế và Ðất đai (Trời và Ðất) đã giúp cho những người chạy trốn sự bách hại về tôn giáo ở quê nhà Anh Cát Lợi được tồn sinh trên vùng đất mới!

***

Để điều hành cộng đồng di dân ở Thế giới mới, Hiệp ước Mayflower ra đời. Đó là một Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp nhỏ gọn, bao gồm nhiều nguyên tắc: Niềm tin vào Đức Chúa Trời, quyền bình đẳng tự nhiên của nhân loại. Các thuyền nhân đã tiến hành một cuộc bầu cử dân chủ để chọn ra vị Thống đốc đầu tiên. Đó là ngày sinh của quốc gia dân chủ Hoa Kỳ ngày nay.

***

Thời gian dần trôi đi, di dân, càng lúc càng đông, đổ xô đến Bắc Mỹ. Họ làm việc cực lực để xây dựng vùng đất hoang sơ thành trù phú nhứt trên thế giới ngày nay.

Năm 1774, dân Mỹ quyết đòi độc lập. Họ bất mãn trước sưu cao thuế nặng do mẫu quốc Anh áp đặt trên thuộc địa và các sắc thuế này cứ tiếp tục gia tăng. Cuộc chiến tranh giành độc lập kéo dài từ năm 1773 đến năm 1783 kết thúc thành công. Năm 1793, tại Paris, chính phủ Anh ký hòa ước và công nhận nền độc lập của Hoa Kỳ.

Cuối cùng, năm 1863, Tổng Thống Abraham Lincoln quyết định công bố Lễ Tạ Ơn là một ngày quốc lễ!

Mùa Lễ Tạ ơn năm nay, năm 2020, là kỷ niệm 400 năm ngày chiếc Mayflower cập bến. Cùng với những người Mỹ yêu nước năm 1776, những thuyền nhân năm 1620 xứng đáng được tôn vinh như những người sáng lập ra đất nước Hoa Kỳ ngày nay.

***

Kỳ lễ Tạ Ơn mỗi năm kéo dài từ Thứ Năm đến hết cuối tuần, tới 4 ngày, nên cả nước Mỹ lên xe, tàu, xe lửa hoặc máy bay, dọc ngang như mắc cửi để mọi người trong gia đình gặp lại nhau, dù ở xa cả ngàn cây số cũng về.

Về gặp để cùng nhau đi Nhà Thờ tạ ơn Chúa; rồi cả gia đình về nhà cùng nhau ăn bữa tối.Trên bàn tiệc Lễ Tạ Ơn, luôn luôn có bắp, khoai tây nghiền, các loại bánh pie, rau, thịt heo muối, ngỗng hoặc vịt quay và dĩ nhiên không thể thiếu món Gà Tây quay để nhắc lại bốn chú gà tây rừng đã có mặt trong buổi Lễ Tạ Ơn đầu tiên tại nước Mỹ.

Trong niềm vui của sự bình an, sung túc và đoàn tụ của Lễ Tạ Ơn, người Mỹ luôn nhớ tới những kẻ không may mắn như mình, nhớ lại 47 người đã chết trong mùa Ðông đầu tiên, dùng dịp này để giúp những người nghèo khó.

Truyền thống của Lễ Tạ Ơn là giúp đỡ những người tỵ nạn bị bách hại vì lý do chánh trị, hay tôn giáo mới đến vùng đất tự do.

Cũng chính vì lý đo đó, Cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản ở Hoa Kỳ, lên tới hơn 4 triệu người, mỗi năm đều tưng bừng ăn mừng Lễ Tạ Ơn.

Các Má, các Chị rất khoái đi mua sắm vì đây là thời điểm nhiều mặt hàng được giảm giá. (Cái gì rẻ là mấy Má mấy Chị ham hè!)

Rồi con cái đi làm hoặc đi học ở những tiểu bang xa đều bồng bế nhau lên máy bay, bay về đoàn tụ gia đình, năm một lần trước lễ Tạ Ơn. Nhà lúc nào cũng chật người, ồn ào trong vui vẻ. Con cái cháu chắt ở chơi với hai con ‘Khỉ già’ suốt cả tuần.

***

Lễ Tạ Ơn năm nay, năm 2020, đúng 400 năm ngày chiếc Mayflower cập bến đúng ra là phải được tổ chức xôm tụ, rầm rộ tưng bừng hơn mọi năm trước.

Nhưng vì con COVID-19 phát xuất từ thủ phủ Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc bên Tàu tràn lan gây hại cho toàn thế giới gần suốt gần cả năm nay; nên Lễ Tạ Ơn trong thời mắc dịch buồn bã hẳn đi.

Mùa Xuân và mùa Hè rồi số ca nhiễm mới trong một ngày không vượt quá 60.000. Nước Mỹ đang vào độ cuối Thu, đầu Đông, mùa Cúm. Ngày thứ 19 liên tiếp có hơn 100.000  ca nhiễm mới, Hoa Kỳ đã vượt qua con số 12 triệu trường hợp nhiễm ‘virus’. Gần một phần tư số đó xảy ra vào tháng Mười Một.

Hậu quả của cơn  đại dịch ‘coronavirus’ là làm nền kinh tế của nước Mỹ rơi vào suy thoái. Một số người Mỹ lần đầu tiên phải nhờ đến các ngân hàng thực phẩm. Tại nhà thờ First Unitarian ở Los Angeles, các tình nguyện viên phải làm việc cật lực suốt những ngày trước Lễ Tạ Ơn để  bảo đảm người dân Mỹ không ai phải bị đói trong mùa Lễ Tạ Ơn này.

Tiến sĩ Anthony Fauci, thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, đã kêu gọi dân Mỹ không nên đi du lịch vào kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn nầy. Nên hạn chế tụ tập đông người ở trong nhà. Để làm gương, ông sẽ đem cái ‘laptop’ ra bàn ăn, mở lên sẽ thấy gia đình đang ở cách xa nhau coi như đang ngồi cùng một bàn! Chỉ thấy hình mà không được  tay bắt mặt mừng con mình hoặc rờ rẩm, sờ sẩm cái mặt,  hun thằng nhỏ cháu Nội hoặc con nhỏ cháu Ngoại  một cái cho thỏa cái lòng già nhớ mong bầy cháu của mình năm tháng!

Thiệt là chán ghê! Lễ Tạ Ơn mà cha mẹ phải nhìn con cháu trên ‘laptop’! Nhưng thôi, sắp có thuốc chủng ngừa rồi, bà con mình bên Mỹ ráng cẩn thận đề phòng con ‘coronavirus’ nầy cho an toàn trên xa lộ nhe!”

Hẹn mùa Lễ Tạ Ơn năm tới! Khi đã an toàn trên xa lộ, thanh lịch trong thành phố rồi, chúng ta sẽ ăn gấp ba lần năm cũ. Ăn cho bỏ ghét cái thói dưới lừa trên, trên lừa dân của cái tay Tàu Cộng Tập Cận Bình đã che dấu con COVID-19 nầy làm gây hại cho nhân dân toàn thế giới!

***

400 năm về trước, Đức Chúa Trời đã cử hai người thổ dân đến cứu giúp cho những thuyền nhân của chiếc Mayflower qua cơn hoạn nạn.

Bây giờ là hai hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech làm việc hết ga, làm việc tối đa để: trước là cứu giúp người dân Mỹ qua cơn dịch bịnh. Sau là kiếm được một nguồn lợi tức khổng lồ tỉ tỉ đô Mỹ để chia cho các cổ đông.

Pfizer và BioNTech thông báo: Cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 của thuốc chủng ngừa đã hoàn tất. Kết quả cho thấy nó có hiệu quả tới 95% trong việc ngăn ngừa nhiễm COVID-19, ngay cả ở người lớn tuổi và không gây ra lo ngại nghiêm trọng về an toàn. Cả hai đang chờ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cấp phép khẩn cấp sử dụng thuốc chủng ngừa Covid-19 xong; là dứt vô cánh tay mỗi đứa một mũi.

***

Bà con bên Mỹ chúng ta đang lo rầu thời mắc dịch nhưng lấp ló cuối đường hầm phía chân trời xa xa hy vọng đã vươn lên, lấp ló một niềm vui, một niềm hy vọng.

Tuy nhiên mấy con gà Tây đang tuổi thanh xuân, (nặng chừng 10 pounds trở lại) nó lại không vui chút nào. Vì hạn chế tụ họp gia đình, nhà ít người, mua gà nhiều ‘pounds’ quá, ăn làm sao hết? Hậu quả là mấy chú mấy thím gà thanh xuân nầy, chừng ‘8 pounds’ trở lại bán chạy hơn nên chết la liệt nhiều hơn năm ngoái.

Rồi có hai bác Gà Tây già khú đế được Hiệp Hội Gà Tây Hoa Kỳ cho vô Tòa Bạch Ốc để được đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump làm Lễ Phóng Sinh.

Được tha chết nhưng bác trai và bác gái Gà Tây nầy lòng vẫn buồn rười rượi. Hỏi sao vậy? Thì hai bác trả lời: “Lãnh tụ Donald Trump của chúng ta đã bị tới hơn 79.8 triệu dân Mỹ cho về vườn rồi. Vô Tòa Bạch Ốc gặp ổng lần nầy, hai đứa tui sẽ đại diện tập đoàn Gà Tây ồn áo và bát nháo, xin vĩnh biệt Tổng thống, một thần tượng kính yêu của cả bọn chúng tôi.

Cà lót! Cà Lót!

Đoàn Xuân Thu.

Melbourne.

Related posts