Chìm xuồng Trump lội đi đâu?

Đoàn Xuân Thu

Cho tới bữa nay thì Joe Biden, thuộc đảng dân Chủ, được 78,891,195 phiếu phổ thông chiếm 50.9 %. Phiếu đại cử tri là 306.

Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa đã có 73,240, 875 phiếu phổ thông chiếm 47.3%. Phiếu đại cử tri là 232.

Tổng thống Trump đã bị đánh bại. Chiến dịch tranh cử đã kết thúc. Kết quả đã quyết định. Donald Trump đã thua. Cơ hội lật ngược để chiến thắng nhiệm kỳ hai để Trump tiếp tục làm Tổng thống Mỹ cho dù áp dụng bất kỳ thủ đoạn chiến thuật (tà đạo) nào về mặt toán học là bằng không.

Tổng thống Trump lần đầu tiên thừa nhận trên dòng tweet: “Ông (Joe Biden) đã thắng vì cuộc bầu cử đã bị gian lận”.

Nói vậy nghĩa là Joe thắng vì chơi ăn gian! He he! Á ngộ! Xưa giờ sau một cuộc bầu cử tui chỉ nghe thấy phe đối lập tố cáo phe cầm quyền gian lận. Lần đầu tiên tui mới nghe phe cầm quyền tố cáo phe đối lập gian lận. Mà nếu có gian lận một cách có hệ thống thì đi thưa đi. Nhưng đi thưa rồi mà chưa thấy nhúch nhích gì ráo mà ngày 20, tháng Giêng, năm 2021 đã tới lù lù bên đít!

Thế nên dù không muốn chút nào, Trump đương kim sẽ trở thành ‘Cựu Trump’. Trump sẽ bị gậy, khăn gói quả mướp thất thểu rời Tòa Bạch Ốc. Hèn chi hổm rày cứ thấy Ngài Tổng thống sáng buồn, chiều thì rầu; tối cũng buồn nhưng là buồn ngủ. Mái tóc vàng óng nhờ nhuộm giờ buồn tình vì thất cử không thèm nhuộm nữa đã bạc trắng phong trần.

Ôi nhớ xưa! Trump từng chọc quê, gọi đối thủ mình là ‘Speepy Joe’ (Joe ngủ gục). Joe ngủ gục thì làm sao mà thấy đường để quánh một cú làm Trump nhào đầu, văng ra khỏi ghế Tổng thống Mỹ thơm như múi mít cho được chớ? Đời mà! Cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước; hôm sau người cười. Thế nên một lần khiêm tốn rồi từ từ bốn lần làm phách theo sau đâu có muộn nè! Chưa gì đã đánh trống thổi kèn: “Tôi ăn thì dễ ẹc nhưng ăn tui coi bộ hơi khó à nhe!” Như lời Trump đã nổ ‘bùm bùm’ trước đó.)

Theo báo chí, cuộc bầu cử năm 2020 cả đôi bên tốn kém tới 14 tỉ đô. Trong đó có tới 8 tỉ dành cho quảng cáo.

Dù không thể nào đảo ngược tình thế, bộ sậu của Trump cũng nhứt quyết bị gậy đi xin. Tiền xin được sẽ trả vào chi phí còn thiếu do cuộc vận động tranh cử vừa rồi gây ra.

Mặt khác, Trump hô hoán lên là: bầu cử gian lận, đòi đi thưa lính. Đi thưa là phải cần tiền mướn Luật sư. Ủy ban vận động tranh cử của Trump chiết tính phải xin ông đi qua bà đi lại tới 60 triệu đô Mỹ.

Với Trump, làm cái gì nếu có tiền của thiên hạ chạy vô túi mình là tới luôn bác tài!

***

Trump sẽ thất nghiệp ắt phải tìm một việc gì đó mà làm để nguôi ngoay nỗi buồn thất cử. Chớ một mình thơ thẩn vào ra, em Melania cằn nhằn cửi nhửi hoài chịu sao thấu?

Trump sẽ làm gì bây giờ? Để trả lời câu hỏi nầy, giáo sư môn Sử David A. Bell của trường Đại học Princeton Hoa Kỳ tình nguyện làm thầy bói Huỳnh Liên tiên đoán đường tương lai hậu vận của Cựu Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 bằng cách đem phần số của Donald Trump so sánh với phần số của Hoàng Đế nước Pháp Napoléon Bonaparte.

(Tui cho rằng so sánh vậy là khập khiễng. Napoléon Bonaparte chịu phần lớn trách nhiệm vì cái thói hung hăng gây ra các cuộc chiến tranh xâm lược đẩm máu khắp châu Âu làm hơn 4 triệu người chết.

Còn Trump vì khinh thường kiến thức chuyên môn của các chuyên gia hàng đầu về dịch bịnh của nước Mỹ nên chịu một phần trách nhiệm cho cái chết của 247,356 người Mỹ chết vì đại dịch COVID-19 thôi mà (?!).

Tháng Tư, năm 1814, Napoléon thất trận, phải đồng ý rời nước Pháp nhưng vẫn còn được giữ danh hiệu “Hoàng đế” của một công quốc: đảo Elba ở Địa Trung Hải.

Đó là một hình phạt nhẹ nhàng dành cho người thua trận nhưng đó cũng là là một sự sỉ nhục cho một người từng hét ra lửa mửa ra khói, đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng.

Vậy là tháng Hai, năm 1815, Napoléon cùng bộ hạ bí mật lên thuyền rời Elba đổ bộ lên bờ biển miền Nam nước Pháp. Napoléon đến Paris và tái lập đế chế của mình.

Phải tới tháng 6, quân đồng minh đánh bại Napoléon Bonaparte lần thứ hai. Napoléon lại bị lưu đày trên hòn đảo Saint Helena nhỏ bé, lộng gió, sâu ở Nam Đại Tây Dương, nơi ông qua đời sáu năm sau đó.

Napoléon Bonaparte đại bại rồi trở lại thì có đồn đoán Trump thất cử lần nầy có thể lại tranh cử Tổng thống vào năm 2024.

(Tui thì cho rằng: Trump năm nay 74 rồi. 4 năm nữa 78. Mập ú nu thì mỡ không, sao còn xí quách? Nếu lại ra tranh cử thì phải làm lại từ đầu, phải qua vòng sơ tuyển của Đảng Cộng Hòa chưa biết có được hay không? Kết luận của tui là: Trump coi như xong! ‘Trump’s over!’)

Trump sẽ ân xá cho những người trong gia đình và đám lâu la bộ hạ, đệ tử cật ruột đã bị tuyên án tù như Roger Stone chẳng hạn…

Rồi Giáo sư môn Sử David A. Bell Trump bói thêm là:

Trump sẽ từ chức Tổng thống trước khi nhiệm kỳ chính thức kết thúc. Mike Pence trở thành Tổng thống sẽ ân xá cho Donald Trump.

Theo tự điển thì ‘pardon’ nghĩa là: sử dụng quyền hành pháp của Tổng thống để tha thứ cho một người bị kết án tội phạm, do đó loại bỏ mọi hình phạt hoặc hình phạt còn lại và ngăn chặn bất kỳ truy tố mới nào đối với người đó về tội đã được ân xá.

Thưa Giáo sư David A. Bell! Tổng thống Donald Trump tới giờ phút nầy chưa có bị phiên Tòa Liên bang nào kết án hết ráo. Chưa có tội thì ân xá cái giống gì hè?  

Bói kiểu nầy ngộ nhe! Hay là báo tiếng Việt mình dịch sai! Miễn tố chớ hổng phải là ân xá?!

Giáo sư David A. Bell Trump lại sờ mu rùa đoán rằng: Mất chức Tổng thống, hết được đặc quyền, Trump tất phải lo lắng về các cuộc điều tra hình sự về gian lận thuế, về trục lợi hoặc các cáo buộc về sách nhiểu về tình dục.

Ông Giáo sư David A. Bell ngờ rằng ông Trump không giàu có như ông ấy từng tuyên bố. Nên Trump phải tiếp tục làm kinh doanh ngay sau khi thôi làm Tổng thống Mỹ.

Nhà cho mướn, khu nghỉ mát nó ế nhệ trong thời mắc dịch nầy. Lỗ sặc gạch, lỗ hộc máu mà tiền nợ nhà băng Đức tới 400 triệu đô đã đáo hạn rồi. Có thể Trump sẽ thành lập một mạng truyền hình cáp mới để kiếm ăn. (Nên nhớ dù thất cử, nhưng có tới hơn 73 triệu người Mỹ, những con bò sữa, đã bỏ phiếu cho Trump lần nầy đó nhe!)

Mạng truyền hình cáp của Trump trước là giận dữ chống lại chính quyền Biden. Sau là giựt khách thuê bao của Fox News. Trump sẽ cho Trùm truyền thông Mỹ gốc Úc Rupert Murdoch một bài học chua cay vì đã phản bội bạn hiền, dám chạy tin Biden thắng ở tiểu bang Arizona của ta!

Nhưng cái chánh là Trump sẽ phải kiếm tiền cái đã!

***

Để có thể thỏa mãn cái tôi vĩ đại và bù đắp cho thất bại nhục nhã trước “Sleepy Joe.” Hoàng đế Donald có thể tự xây một cung điện. Rồi Ivanka và Don Jr có thể tranh nhau xem ai sẽ là người thừa kế ngai vàng.

Với quyền uy tuyệt đối, Trump có thể cấm phá thai, cấm nhập cư. Sẽ giãm thuế cho cánh hẩu với điều kiện thần dân của mình phải có súng. Trump sẽ tổ chức các cuộc biểu tình về chánh trị hô hào ủng hộ Donald Trump từ đây cho tới năm 2024.

Xây cung điện trên đảo nào? Có thể là Bikini Atoll, thuộc Quần đảo Marshall, hiện không có người ở, nên Trump sẽ không cần đến việc trục xuất bất kỳ cư dân nào. Cho dù Quần đảo Marshall, mức phóng xạ vẫn còn nguy hiểm do 23 vụ thử hạt nhân từ năm 1946 đến năm 1958. Nhưng đối với Trump, người đã khoe khoang rằng ông là một sinh vật hoàn hảo, sống sót sau trận đấu với Covid-19. Người đã trở thành huyền thoại nhờ khinh thường các nhà khoa học và chuyên môn của họ, chắc chắn một ít chất phóng xạ sẽ không gây ra vấn đề gì.

Còn mối đe dọa của nước biển dâng đối với đảo san hô sẽ không làm Trump lo lắng vì người từng nghĩ chuyện toàn cầu bị hâm nóng chỉ là một trò lừa bịp.

Cuối cùng, Giáo sư David A. Bell kết luận: “Trump hiếu thắng ra đi nhưng chủ nghĩa dân túy độc hại của Trump vẫn còn để lại: Tánh độc tài, tinh thần dân tộc cực đoan, phân biệt sắc tộc, coi thường khoa học… mà Trump nhiều lần tuyên truyền trong các cuộc vận động tranh cử.

Trump sẽ đi vào lịch sử với tư cách là một Tổng thống tồi tệ khủng khiếp, người phải chịu trách nhiệm chính về thiệt hại nặng nề của nước Mỹ do con virus COVID-19 gây ra”.

***

Thưa Giáo sư David A. Bell!

Dầu ai nói ngã nói nghiêng thì ta cứ vững như kiềng ba chân! Tui và quý bạn nhậu của tui một lòng một dạ tin rằng chỉ có Trump mới ‘quánh’ hạ được Tàu Cộng của Tập mà thôi. Chúng tôi cực lực phản đối bài viết của Giáo sư. Chúng tôi cho rằng nó đưa ra toàn là ‘Fake News’ là ‘tin giả’. Cái gì chống Trump là tin giả hết ráo hè. Tụi tui muốn nghe cái tụi tui muốn thôi thưa Giáo sư. Chẳng hạn như Hoàng đế Trump (í quên Tổng thống Trump) giỏi nhứt đảng Cộng Hòa xưa giờ. Giỏi hơn cả Tổng thống Abraham Lincoln nữa đó. Tổng thống Donald Trump do ông Trời sai xuống trần để thế thiên hành đạo!

Do đó xin Giáo Sư David A. Bell Trump của trường Đại học Princeton Hoa Kỳ đừng chọc quê Hoàng đế Trump của tụi tui nữa nhé. Những lời hữu lý của Giáo Sư chỉ là nước đổ đầu vịt mà thôi! “Cạp! Cạp! Cạp!”

Đoàn Xuân Thu.

Melbourne.

Related posts