Giới thiệu sách mới của báo Việt Luận

Báo Việt Luận mới xuất bản cuốn sách ‘Melbourne với vườn hoa văn nghệ Việt Nam’ , Nhà Xuất Bản Việt Luận, Sydney (2020), tác giả là Mỹ Linh, Tamar Lê, và Quỳnh Lê. Cuốn sách gồm những bài viết về các nghệ sĩ và sinh hoạt của họ trong làng ca nhạc Melbourne. Cuốn sách này không bán.

Sau đây là những ấn tượng của nghệ sĩ Uyên Di và nhạc sĩ Viễn Trình về cuốn sách này.

FROM NHẠC SĨ VIỄN TRÌNH

Chiều qua trong lúc đang “lơ lững” trên cái thang sơn lại mấy cái song cửa sổ thì anh Tamar và chị Quỳnh Hương ghé tặng cuốn đặc san “Melbourne Với Vườn Hoa Văn Nghệ VN” gồm nhiều bài viết và hình ảnh khu vườn văn nghệ Melbourne đã đăng trên báo in Việt Luận và cả báo online trong hơn một năm qua.

Anh chị ghé qua nhanh như gió, chưa kịp trao đổi vài câu thì anh chị đã “bay”… tối đến giờ cơm mới lật lẹ qua vài trang gọi là “điểm sách”… Tuyệt vời! Tuy chưa đọc bài nào nhưng cảm nhận đầu tiên là thế! Những tưởng Internet, FB, Viber… đã “loại khỏi vòng chiến” báo in, đặc san truyền thống lâu rồi ai ngờ nó vẫn còn sống!

Cầm trên tay cuốn sách mà cái cảm giác hồi hộp sung sướng như hồi xưa lần đầu tiên nắm tay con gái vậy! Cám ơn báo Việt Luận, cám ơn ba cây bút văn nghệ khả ái tài hoa Mỹ Linh, anh Tamar Lê và chị Quỳnh Hương. Thật là một món quà tinh thần dễ thương, hiếm có trong những ngày tháng rũ rượi với nạn dịch, với lockdown!

Tối nay trước giờ “hồn vía lên mây” sẽ đọc từng bài, ngắm từng bức hình của bao khuôn mặt văn nghệ thân thương ở Melbourne. Thú thật là đa số là đã đọc rồi nhưng chỉ thoáng qua trên Website của báo Việt Luận vì vậy chỉ còn lại cái dư âm nhẹ nhàng ấn tượng trong lòng kẻ “tha hương.”

Tôi tin là chắc chắn sẽ có những ấn bản kế tiếp một là vì khu vườn văn nghệ Melbourne còn rất nhiều những tài năng chưa có duyên “bị” gõ cửa. Hai là cái kiếp làm tằm mà không nhả tơ thì khổ sở bực bội ngứa ngáy lắm!  Một lần nữa xin “blow another kiss” đến ban biên tập trẻ trung, khả ái Mỹ Linh, anh Tamar Lê và chị Quỳnh Hương!

FROM NGHỆ SĨ UYÊN DI

Hello anh Thảo, chiều nay xong việc mới thong thả ngồi ngắm quyển sách. Ngắm xong vài lần rồi UD mới đọc vài bài mà chưa đọc trên FB.

Cũng khá lâu mới cầm một paper pack đọc, thay vì đọc trên màn ảnh. Mắt chợt có một cảm giác nhẹ nhàng như được nhắc nhớ về một thói quen lành mạnh ngày xưa đã từng…

Thời buổi này được tặng một quyển sách thì quý lắm chị Hương  anh Thảo ơi! Đọc bài, nhìn lại hình ảnh thì thật là y như đi về lại memories lane. Nhất là trong tình trạng bị giam lỏng như hiện giờ, quyển sách này lại thêm phần sống động; những buổi văn nghệ tựa hồ như đã ngàn năm qua, xa lắc xa lơ, những gương mặt thân quen nói cười khúc khích nay chờ mãi để được gặp nhau mà sao thấy lâu quá!

Quyển sách điểm danh từng bông hoa, cành, lá trong vườn văn nghệ Melbourne…

Xin cảm ơn anh Thảo và chị Quỳnh Hương đã mang đến tận nhà tặng cho UD với anh VT làm cho UD bần thần cả buổi vì tình cảm tốt đẹp này!!! ( Uyên Di)

Related posts