Trùm quậy!

Nước Mỹ có hai tài tử được dân Mỹ bầu làm Tổng thống.

Một là: Ronald Reagan (1911 – 2004) chuyên đóng vai cao bồi, anh hùng, diệt bạo trừ gian.  Ronald Reagan khoái làm chánh trị đến nỗi bị vợ bỏ. Hôn nhân lần đầu tiên thất bại nhưng con đường công danh sự nghiệp, làm đầy tớ phục vụ nhân dân Mỹ, lại thành công rực rỡ. Ronald Reagan được dân California bầu làm Thống đốc thứ 33 của tiểu bang từ năm 1967 tới năm 1975. Rồi lại được dân Mỹ bầu làm Tổng thống Huê Kỳ thứ 40 từ năm 1981 đến năm 1989. Ronald Reagan bám được cái ghế nào, từ Thống đốc đến Tổng thống thì cẩn thận bắt ‘đít’ ‘vít’ thiệt chặt vô cái ghế của mình đang ngồi, ít nhứt là hai nhiệm kỳ.

Hai là: Tài tử Donald Trump từng đóng phim ‘Home Alone 2: Lost in New York’, năm 1992, xuất hiện trong 30 giây với vai chỉ đường cho tài tử chánh  Kevin (Culkin) bị lạc gia đình trong kỳ nghỉ Giáng sinh ở khách sạn Plaza, thành phố New York.

Donald Trump được dân Mỹ bầu làm Tổng thống thứ 45, ‘chín nút’. Hổng biết Donald Trump có cẩn thận bắt ‘đít’ ‘vít’ vào cái ghế Tổng thống mình đang ngồi cho hết 2 nhiệm kỳ như Ronald Reagan hay không? Mà cứ lo ‘tweet’ vung vít. ‘45’ là chín nút rồi chúng lại ‘ních’ ông vào ngày mùng 3, tháng Mười Một tới?!

***

Donald Trump và Ronald Reagan

Hai ông Tổng thống Mỹ ‘40’ và ‘45’ năm tui đều thích hết ráo. Ông ‘40’, Ronald Reagan, tui thích vì cách chống Cộng rất quyết liệt nhưng bằng cách  hài hước của ông. Ông ‘45’, Donald Trump, tui thích vì cách chống Trung Cộng cũng rất quyết liệt để buộc Tàu mở cửa thị trường cho các công ty Mỹ vào cạnh tranh sòng phẳng! Nhưng một phần cũng vì chén cơm manh áo của chính tui. Vì khi bị bí đề tài, tui cứ lên ‘web” đánh chữ ‘Donald Trump Jokes’ (chuyện đùa) là viết tới Tết Congo còn chưa hết chuyện.

Hai, tui thích Donald Trump vì con vợ tui nó cũng thích. Em yêu nói ông nầy nói phân hai, ai muốn hiểu sao thì hiểu, đa phần là nói dóc thiệt nhưng tiếng Anh của ổng cực kỳ dễ hiểu đối với người dốt ngoại ngữ như em; vì nó hổng có màu mè, hoa hòe hoa sói gì ráo trọi.

***

‘Lady First’, phụ nữ là tui đội trên đầu cho dù bị trật cần cổ cũng rán mà chịu đau. Nhưng với Trump là khác nhe! Ai chửi Trump, dù là phụ nữ đi chăng nữa, (chỉ trừ em Melania ra), là Trump chửi lại gấp 10 lần. Trump cóc ‘ke’ (care) đàn bà, con gái phận liễu yếu đào tơ hay thân bồ tượng gì hết ráo.

Mới đây nè Trump chê Harris bất tài. Cho dù Kamala Harris (da màu gốc Phi và Nam Á), là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện cho California kể từ năm 2017. Trước đây, bà là Tổng chưởng lý California và trước đó là Luật sư quận của San Francisco. (Ắt chữ nghĩa của ‘em’ phải đầy mình chớ?)

Trump phát biểu tại Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng hòa, thuyết phục cử tri rằng Trump đối xử tốt với phụ nữ và đã làm việc thay mặt cho người Mỹ da đen. Rồi chỉ một ngày sau đó, tấn công tới tấp đối thủ Harris, Trump nói với những người ủng hộ tại một cuộc biểu tình tranh cử ở Londonderry, New Hampshire, rằng: “Thượng nghị sĩ Kamala Harris không đủ khả năng để trở thành ứng cử viên Phó tổng thống của Đảng Dân chủ, con gái cưng và là cố vấn, (nó biểu là tui nghe theo), Ivanka Trump, sẽ là một ứng cử viên giỏi hơn nhiều!” .

***

Tổng thống Donald Trump, trước công chúng,  đã từng đưa ra những nhận xét miệt thị về người Mỹ gốc Phi, gọi họ là “ngớ ngẩn” hoặc “ngu ngốc”.

Trump ‘dạy đời’ một phóng viên người Mỹ gốc Á rằng cô ấy nên ‘lè phè’, bớt nghiêm trọng chút đi và nên hạ giọng khi đặt câu hỏi nhé!

Trump cũng đã từng chê bai về trí thông minh và ngoại hình của phụ nữ. Trump chê ‘em’ Mika Brzezinski của  MSNBC có “chỉ số IQ thấp.” (nghĩa là ‘em’ ngu!)

Trump nói Arianna Huffington “không hấp dẫn cả bên trong lẫn bên ngoài.” (Sao biết được bên trong của ‘bả’ hả?)

Trump gọi những người phụ nữ sống ở vùng ngoại ô là ‘những bà nội trợ’, chỉ biết quanh quẩn ở nhà”. Trong khi hầu hết phụ nữ ngoại ô đều đi làm việc.

***

Đảng Cộng hòa đã mở đầu Đại hội toàn quốc với một thông điệp mạnh mẽ về ‘luật pháp và trật tự’, coi Trump là người ủng hộ việc thực thi pháp luật trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống lại sự phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của Cảnh sát, khi Cảnh sát bắn 7 phát vào lưng một người da đen, Jacob Blake, 29 tuổi, ở tiểu bang Wisconsin, làm ông bị liệt cả nửa người.

Rồi ba người đã bị bắn, hai người đã chết. Một thiếu niên, 17 tuổi, đã bị bắt vì tội giết người. Những bức ảnh cho thấy thiếu niên nầy từng ở hàng đầu trong một cuộc biểu tình ủng hộ Donald Trump.

Ngược lại, có hơn 50 ngàn người dân Mỹ đã tuần hành ở thủ đô Washington D.C, nhân 47 năm ngày Tiến sĩ  Martin Luther King Jr., nhà tranh đấu cho dân quyền, đọc bài diễn văn nổi tiếng ‘I have a dream’ để  kêu gọi nước Mỹ bình đẳng về sắc tộc.

Ông Joe Biden cũng kêu gọi công lý và bảo vệ quyền biểu tình của người dân, nhằm phản đối sự tàn bạo của vài cá nhân trong lực lượng Cảnh sát là hoàn toàn cần thiết, nhưng đốt phá cộng đồng không phải là phản đối. Bạo lực đó là không cần thiết”

Ông Joe Biden cũng chê trách cách Tổng thống Donald Trump đối phó với đại dịch coronavirus một cách tệ hại, đã giết chết hơn 182.069 người Mỹ và làm của hàng chục triệu người mất việc.

Tuy nhiên, tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng Hòa, các diễn giả đã cảnh báo về tình trạng vô luật pháp nếu ông Trump bị khước từ nhiệm kỳ thứ hai vào tháng Mười Một.

“Từ Seattle và Portland đến New York, các thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành trên khắp đất nước này đang bị tàn phá bởi đám đông bạo lực. Bạo lực lan tràn. Cướp bóc, hỗn loạn, tàn phá và giết người”.

Trump sẽ gửi Vệ binh quốc gia đến Kenosha, Wisconsin, theo thỏa thuận với Thống đốc tiểu bang.

***

Với một nước Mỹ đang bị chia rẽ trầm trọng và các phương tiện truyền thông chính trị ngày càng lún sâu vào cuộc tranh chấp đảng phái, cả hai bên đều cho rằng đây là một trận chiến vì lương tâm của quốc gia.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây, đối với cử tri Da đen, Joe Biden đang dẫn Donald Trump rất xa. Chuyên gia thống kê Nate Silver cho rằng ông Biden 70% cơ hội chiến thắng. Vì trong các cuộc thăm dò toàn quốc, ông Biden đang dẫn trước ông Trump khoảng 8 phần trăm và dẫn trước một số tiểu bang quan trọng trong hệ thống bầu cử theo cử tri đoàn.

Tuy nhiên xin bà con khoan vạch tên Trump ra khỏi ‘sổ bộ đời’ làm Tổng thống nhe. Nên nhớ năm 2016, dù thua Hillary Clinton tới 3 triệu phiếu phổ thông nhưng với cách thức bầu cử ‘quái đản’ theo cử tri đoàn, Donald Trump vẫn làm Tổng thống Mỹ đấy thôi. Lần nầy cũng rứa! Cũng có thầy bói: ‘Ông nói gà! Bà nói Vịt!’

Các phương pháp dự đoán ngược ngạo kiểu: ‘Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng hoặc Hùm nằm cho lợn liếm lông’ của hai ông thần dưới đây khác với dự đoán của hầu hết những cuộc thăm dò dư luận khác.

Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, một nhà khoa học chính trị nói rằng Donald Trump có 90% cơ hội tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Donald Trump sẽ chiến thắng ‘long trời lở đất’.

Giáo sư Helmut Norpoth, Khoa Khoa học Chính trị của Đại học Stony Brook ở New York, đang táo bạo tuyên bố về kết quả vào tháng Mười Một: “Mọi người đều nghĩ Trump sẽ chìm trong biển lửa, và ở đây tôi dự đoán gần như hoàn toàn chắc chắn rằng ông ấy sẽ lại giành chiến thắng,” “Nó có vẻ điên rồ. Nhưng không điên rồ chút nào hết ráo. “

Giáo sư Norpoth đã dự đoán chính xác 5 trong số 6 cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua. Điều độc đáo về mô hình của ông là chú trọng nhiều vào các cuộc bầu cử sơ bộ; chứ không phải bất kỳ hình thức thăm dò dư luận nào. Do việc tập trung vào các cuộc bầu cử sơ bộ, mô hình của ông ấy thiên vị một cách bất thường đối với Tổng thống đương nhiệm, đặc biệt nếu đối thủ của họ có một khởi đầu chậm chạp trong chiến dịch tranh cử của họ. Và Joe Biden đã có một khởi đầu chậm chạp một cách kỳ lạ.

Ông dự đoán rằng Trump sẽ giành được 362 phiếu đại cử tri so với số 176. Và một ứng cử viên chỉ cần 270 phiếu là giành chiến thắng.

Rồi một ông Thầy bói khác, sờ mu rùa xong và phán rằng: “Donald Trump thắng cử vào năm 2016, điều tương tự sẽ xảy ra một lần nữa vào năm 2020”.

Ông Cahaly đề cập đến cái hiệu ứng ‘bầy đàn’, cử tri ủng hộ Trump thường hỏi những người người hàng xóm đã bỏ phiếu cho ai hơn là người mà họ dự định bỏ phiếu. (Con nhỏ hàng xóm bỏ cho ai là tao bỏ cho đứa đó để em được vui vẻ là ‘phẻ’ cả hai nhà!).

Thôi thì “Whatever will be, will be! Que Sera! Sera!’ Biết ra sao ngày sao vậy!

***

Trong thâm tâm, tự đáy lòng, tui vẫn cầu mong cho Donald Trump làm Tổng thống Mỹ thêm một nhiệm kỳ nữa. Để ổng hừng chí, quậy tưng lên, tuyên bố vung vít, loạn cào cào để cánh nhà báo tụi tui có đề tài mà tán ‘láo’; rồi kiếm chút ‘cháo’ trắng ăn với hột vịt muối bằng tiền nhuận bút chớ!

Nên Trump ơi! ‘Tiến lên toàn thắng ắt về ta!’ Còn lỡ có bị thua, Trump sẽ chầm chậm bước vào tuổi đời bóng xế, (74 tuổi rồi còn gì), trong bóng hoàng hôn của lịch sử. Trump thôi làm ‘Trùm quậy’ mà để ‘Sleepy Joe’ (Joe buồn ngủ) lên thay thì cả nước Mỹ và cả tui luôn sẽ buồn (ngủ) lắm đó nhe!

Đoàn Xuân Thu.

Melbourne.

Related posts