Một đứa bé chưa sinh chết vì luật mới của Thủ hiến Queensland

Một người mẹ NSW đã mất đứa con chưa sanh sau khi bị từ chối giải phẩu khẩn cấp ở Queensland – một tuần lễ sau khi Thủ hiến Queensland tuyên bố các bệnh viện ở Queensland chỉ dành cho người Queensland (for our people only).

Người mẹ sống ở Bellina, cách biên giới Queensland chỉ có 30km, bị bắt buộc phải bay đến Sydney để giải phẩu khẩn cấp sau khi bị các bệnh viện ở Brisbane từ chối.

Thủ tướng Morrison cho biết trường họp này thật đáng buồn và kêu gọi lòng trắc ẩn (compassion) trong những trường hợp đặc biệt.

Allan Watt, cha của người mẹ, nói với tờ The Courier Mail rằng con gáicủa ông phải chờ đến 16 giờ để có chuyến bay đến Sydney, sau đó phải chờ thêm 6,7 tiếng để được giải phẩu.

Queensland Premier Annastacia Palaszczuk said the state’s hospitals were ‘for our people only’. Picture: NCA NewsWire / Attila Csaszar
Thủ hiến Queensland Annastacia Palaszczuk nói rằng các bệnh viện của tiểu bang chỉ dành cho “người của chúng tôi”. Picture: NCA NewsWire / Attila CsaszarSource:News Corp Australia

Thủ hiến Queensland, bà Annastacia Palaszczuk đã bị dư luận chỉ trích gay gắt vì hành động thiếu lòng bác ái “chỉ dành cho người của chúng tôi” (for our people only”) sau khi người mẹ của NSW bị từ chối chữa trị ở Queensland.

“Người ở NSW có bệnh viện của NSW. Ở Queensland chúng tôi có bệnh viện dành cho người của chúng tôi,” bà nói.

Bộ trưởng Y tế NSW, Brad Hazzard cho rằng lời tuyên bố của bà Palaszczuk là “tàn nhẫn” và kêu gọi bà phải xét lại những quyết định của bà về vấn đề biên giới và uyển chuyển hơn cho những trường hợp đặc biệt.

Related posts