Victoria: Tranh cãi chính trị về tình trạng khẩn cấp

Brett Sutton speaks at a press conference while Premier Daniel Andrews looks on.
Brett Sutton và Daniel Andrews

Lãnh tụ đối lập Victorian, ông Michael O’Brien, tuyên bố sẽ chống tới cùng ý đồ của Thủ hiến Daniel Andrews là muốn gia hạn tình trạng khẩn cấp của tiểu bang thêm 12 tháng nữa, cho rằng đó là hành vi phản dân chủ.

Đạo luật “Public Health and Wellbeing Act” của tiểu bang Victoria quy định thời hạn tối đa cho tình trạng khẩn cấp là 6 tháng và do đó tình trạng này sẽ hết hạn vào ngày 13.9.2020. Hiện tại ông Andrews đang tìm cách thuyết phục Nghị viện thông qua dự luật cho phép gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 12 tháng nữa.

Khi đã ban ra “tình trạng khẩn cấp” thì Giám đốc y tế tiểu bang có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng bách nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, thí dụ các quy định về cách ly, đeo khẩu trang nơi công cộng, và giới hạn số thực khách trong quán rượu.

Tình trạng này có cũng cho chính quyền và các giới chức hữu trách được quyền giam giữ bất cứ người nào “trong thời gian hợp lý nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng”.

Chính quyền cũng có quyền hạn chế đi lại, khám xét nhà mà không cần trát toà, và đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào khác được cho là cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ví dụ mạnh mẽ nhất về các quyền lực này là khi chính phủ ra lệnh phong toả toàn diện các khu chung cư xã hội ở Flemington và North Melbourne hồi tháng trước, cho cảnh sát và quân đội đến nhà những người nhiễm virus để kiểm tra họ có tuân hành lệnh cách ly hay không.

Trong khi ông Andrews muốn kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 12 tháng nữa để tiêu diệt nạn dịch tận gốc rể thì lãnh tụ đối lập O’Brien cho rằng ông Andrews chỉ muốn “thâu tóm quyền lực”, khẳng định rằng ông thủ hiếm này “không nên nắm mức độ quyền lực như thế trên đời sống của người dân Victoria đến vô hạn”.

Liberal leader Michael O'Brien wearing suit and tie and glasses standing outside in front of a tree.
Michael O’Brien

Nhưng theo ông Andrews thì đạo luật trên được soạn thảo vào năm 2005, đã không dự liệu được tầm mức kinh khủng của đại dịch Covid-19, trận dịch 100 năm mới có một lần, do đó cần phải tu chỉnh!

Hiện tại Lao Động nắm đa số trong Hạ Viện của Victoria nhưng chỉ chiếm 17 ghế trong tổng số 40 ghế tại Thượng Viện, do đó cần thêm ít nhất bốn phiếu nửa để tu chính trên được thông qua.

Trong 23 ghế còn lại thì Liên đảng chỉ chiếm 11 ghế, còn lại 12 ghế thuộc về các chính trị gia độc lập ha các đảng phải nhỏ, ông Daniel Andrews cần phải vận động sự ủng hộ của ít nhất 4 nghị sĩ trong nhóm này!

Liên quan đến Covid-19, một nhân viên an ninh tại Victoria đã trình bày trong cuộc điều trần của Ủy ban Điều tra Nghị viện Victoria rằng anh ta đã đi giao thức ăn sau khi bị nhiễm Covid-19 vì quá buồn chán!

Nhân viên này bị nhiễm khi làm việc tại khách sạn Rydges và anh ta đã phải đeo một chiếc khẩu trang và găng tay trong suốt 12 tiếng đồng hồ.

Nhân viên này được giữ kính danh tính, cho biết mình được thuê qua WhatsApp và chưa bao giờ được huấn luyện về biện pháp phòng dịch, thậm chí cách sử dụng dụng cụ bảo vệ cá nhân như găng tay, khẩu trang, áo choàng ngăn trùng.

Đầu tiên, anh ký hợp đồng với Silvans Security để làm việc tại khách sạn Marriott và Novotel vào giữa tháng Tư, và được trả $26 mỗi giờ. Sau đó vào tháng Năm, anh được SSG Security thuê để làm việc tại khách sạn Rydges on Swanston, nơi được xác định là nguồn lây nhiễm cho hơn 90% ca Covid-19 tại Victoria.

Sau vài ngày làm việc tại khách sạn Rydges, người sếp cho anh biết về tình trạng thiếu hụt dụng cụ bảo vệ, yêu cầu ông ta tôi bỏ khẩu trang và găng tay vào túi trong giờ giải lao. Ông ấy bảo tôi không được bỏ khẩu trang và găng tay vào túi trước camera an ninh của khách sạn.

Nhân viên này cho biết các đồng nghiệp cùng nhau hút thuốc, một số người còn “đục lỗ trên găng tay của họ để có thể bấm điện thoại di động.

Nhân viên này khai rằng chỉ sau vài ngày, anh bắt đầu cảm thấy một số triệu chứng của “bệnh cảm lạnh thông thường. nhìn thấy những nhân viên khác bị sổ mũi, nhưng lại nghĩ rằng đó là do cảm tiết lạnh.

Cho đến lúc đó anh cũng không được hướng dẫn gì về các triệu chứng của Covid-19 và công ty cũng không yêu cầu anh phải báo cáo với sếp nếu anh có các triệu chứng này.

Sau ca trực, anh đến bệnh viện để xét nghiệm, nhưng cảm thấy khoẻ hơn vào buổi trưa nên đã đi giao 3-4 đơn hàng thức ăn.

NGày hôm sau anh nhận được kết quả xét nghiệm dương tính nên đã phải tự cách ly trong 14 ngày.

Sau 14 ngày, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Victoria cho phép anh tự do ra khỏi nhà, vì vậy anh tiếp tục đi giao đồ ăn.

Anh nhanh chóng cảm thấy khó thở và đi đến bệnh viện, và nhận được kết quả dương tính lần nữa.

Bộ Y tế nói với anh rằng, bởi vì 14 ngày đã trôi qua kể từ khi anh xét nghiệm dương tính lần đầu tiên, nên anh được phép ra ngoài.

Vì vậy, anh ta tiếp tục làm nghề giữ an ninh tại một kho hàng.

Trong một diễn biến khác liên quan đế đại dịch, đầu tuần này (24.8.2020) Cục Tình báo An ninh Úc (ASIO) đã tiết lộ là càng ngày các tin tặc từ nước ngoài càng gia tăng các đợt tấn công nhắm vào các cơ sở nghiên cứu y khoa tại Úc đang tiến hành việc nghiên cứu và phát triển thuốc chủng ngừa Coovid-19.

Hiện ASIO đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế và tổ chức khoa học trong nước để bảo đảm những thành tựu nghiên cứu không bị đánh cắp.

Trả lời phỏng vấn ABC, Giám đốc ASIO Mike Burgess xác nhận các nhân viên của Trung tâm An ninh mạng Australia (ACSC) và ASIO đã tiến hành một số biện pháp “ngăn chặn,” tuy nhiên từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Related posts