Tin Việt Nam sáng thứ Năm

Hà Nội thông tin ca nhiễm virus Vũ Hán thứ 12 ngoài cộng đồng

Bệnh nhân là ông L.B.N (87 tuổi) ở Phú Thọ, xuống Hà Nội chữa bệnh tại bệnh viện E, nhiễm virus Vũ Hán, hiện chưa rõ nguồn lây.

(Ảnh qua hanoimoi.com.vn)

Truyền thông nhà nước dẫn lời Phó chủ tịch Hà Nội Ngô Văn Quý hôm 19/8 cho biết, thành phố đã ghi nhận ca nhiễm virus Vũ Hán thứ 12 ngoài cộng đồng.

Bệnh nhân là ông L.B.N, 87 tuổi, có địa chỉ thường trú tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ.

Ông N. xuống chữa bệnh tại Bệnh viện E (Hà Nội), có cư trú tại nhà người thân ở phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm).

Hôm 10/8, bệnh nhân có biểu hiện sốt và đau bụng. Đến hôm 12/8, bệnh nhân được người nhà đưa đi khám tại Bệnh viện E (khoa khám bệnh theo yêu cầu), sau đó về nghỉ tại nhà người thân ở số 66, ngõ 117 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1.

Hôm 13/8, bệnh nhân nhập viện tại Khoa C4 Gan mật, được chụp CT – scan phổi, có hình ảnh viêm phổi và được chuyển sang Khoa Hô hấp vào hôm 15/8.

Hôm 18.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và có kết quả dương tính virus Vũ Hán vào hôm 19/8.

Hiện chưa rõ nguồn lây của bệnh nhân này.

Từ ngày 25/7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 36 ca mắc virus Vũ Hán, trong đó 12 ca ngoài cộng đồng và 25 ca từ bên ngoài đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Máy bay trinh sát Mỹ thách thức tàu Trung Quốc ở biển Đông

Vị trí Zhongguo Haijing 5204 vào thời điểm 5h46’ chiều nay 19/8/2020 giờ VN. Ảnh: FB Phạm Thắng Nam

Phóng viên Ivan Watson của đài CNN vừa tham dự một chuyến tuần tra trên máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ, cho biết, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, máy bay Mỹ bị lực lượng TQ cảnh báo “phải rời đi ngay lập tức”. Đáp lại, “binh sĩ trên máy bay lập luận rằng họ đang tiến hành các hoạt động quân sự hợp pháp trong không phận quốc tế”.

PV Watson cho biết thêm: “Cách đây 2 năm, tôi đã chứng kiến ​​những cảnh báo tương tự trên một chuyến bay khác của hải quân Mỹ ở biển Đông. Để củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý đối với hầu hết biển Đông, Trung Quốc đã khởi động dự án xây dựng đảo khổng lồ, xây dựng các đường băng và trạm radar trên những bãi đá ngầm”.

Các vụ “ăn” đất

Báo Tiền Phong đặt câu hỏi về vụ thu hồi chục nghìn m2 đất của dân không có quyết định: Hồ sơ bị ‘lập khống’? Đó là vụ UBND tỉnh Bình Dương thu hồi hơn 16.000m2 đất của bà Nguyễn Thị Phấn để thực hiện Dự án Khu Liên hợp, nhưng không có quyết định thu hồi. Ban Quản lý dự án thanh minh rằng họ đã bồi thường, bố trí tái định cư cho bà Phấn, nên cô Hà, cháu bà Phấn, cho rằng UBND tỉnh Bình Dương không có quyết định thu hồi đất “là không đúng sự thật, không có cơ sở xem xét giải quyết”.

Cô Hà phản biện, “UBND tỉnh Bình Dương thiếu khách quan, hòng đẩy sự việc trên đi sai với thực tế bằng cách ra các văn bản nhằm che đậy hành vi sai trái của các cá nhân, tập thể. Đặc biệt, trong việc thu hồi hàng chục m2 đất của gia đình bà có dấu hiệu của việc lập khống hồ sơ”. Cô Hà đã cung cấp một số tài liệu cho thấy, UBND tỉnh Bình Dương đã lấy đất của bà Phấn trước rồi mới làm quyết định thu hồi sau!

Quyết định thu hồi đất của gia đình bà Phấn nhưng bà này không có tên trong danh sách. Sau khi gia đình khiếu nại, UBND tỉnh Bình Dương mới “chữa cháy” bằng cách ra quyết định khác. Ảnh: TP

Vụ “ăn” đất ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng: Biến đất nông nghiệp thành đất ở, em gái Phó Chủ tịch quận thu tiền tỷ, theo trang Nông Nghiệp VN. Thanh tra TP Hải Phòng xác nhận, họ đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó chủ tịch quận Lê Chân đã dàn dựng “để biến 3 mảnh đất nông nghiệp thành đất ở, khiến ngân sách Nhà nước thất thoát hàng tỷ đồng tiền đền bù”. Em gái ông Ngọc đã được nhận 3 thửa đất tái định cư nằm sát mặt đường rộng 30m.

Tin cho biết, “3 thửa đất nêu trên đều được cắt ra từ toàn bộ thửa đất số 329, một phần thửa đất 328, hoàn toàn là đất nông nghiệp, không giáp ranh với công trình nhà ở nào từ trước 2004”. Ông Ngọc, đã thẩm định hồ sơ, ký nháy để lãnh đạo quận phê duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho em gái ông.

Ba thửa đất được “phù phép” từ đất nông nghiệp sang đất ở tại quận Lê Chân, Hải Phòng trước thời điểm bị thu hồi. Ảnh: Quang Dũng/NNVN

Chuyện ở Thanh Hóa: Cán bộ địa chính lập hồ sơ khống chiếm đoạt đất công lĩnh án tù, trang Đầu Tư Chứng Khoán đưa tin. TAND tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét đơn kháng cáo của Lê Duy Tuyên, cựu cán bộ địa chính xã Quảng Lộc, bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” cùng 4 đồng phạm là các cựu lãnh đạo, cán bộ xã. 

Họ đã “mượn người đứng tên, lập khống hồ sơ theo danh sách xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hợp thức hóa 8 lô đất màu thuộc nhóm đất nông nghiệp do UBND xã Quảng Lộc quản lý”.

Mời đọc thêm: Vụ Công ty Tiên Sơn sai phạm về đất đai, xây dựng: Kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Quý Lộc (TN&MT). – Đà Nẵng: Khu ‘đất vàng’ từng tạm dừng đấu giá vì tin nhắn lạ nay về tay Tập đoàn Đông Đô (VNF). – Cà Mau: Nhiều vi phạm tại dự án Khu đô thị Hoàng Tâm (CafeLand). – Tạm giam nguyên Phó chủ tịch HĐND xã lừa bán đất (CATP). – Thu hồi quyết định cấp đất sai đối tượng cho Chánh thanh tra Sở TN-MT Hà Tĩnh (BVPL). – Giả mạo hồ sơ vẫn được phường xét cấp đất tái định cư (LĐ). – “Bốc hơi” quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội (BĐS). 

“Thượng đế” bị bắt quỳ

Khách hàng ở các nước được xem như “thượng đế”, thì ở Việt Nam, họ bị bắt quỳ. Facebooker Đậu Quang Phú đưa tin: Chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện Bắc Ninh coi thường pháp luật. Theo đó, một thực khách nữ khi đến ăn ở quán này phát hiện trong đồ ăn có sán, phàn nàn với nhân viên nhưng không được xin lỗi và bị tính tiền đồ ăn như bình thường. Cô này bực tức, đăng thông tin trên mạng, sau đó bị chủ  quán dọa nạt bắt quỳ, rồi quay clip livestream.

Công an TP Bắc Ninh cho biết sáng nay, họ đang xác minh thông tin cô gái trẻ bị chủ nhà hàng bắt quỳ, xin lỗi, vì chê món ăn mất vệ sinh, theo báo Người Lao Động. Một lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh “xác nhận đơn vị này đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về một cô gái trẻ bị bắt quỳ gối, xin lỗi vì đăng bài viết phản ánh món ăn tại một nhà hàng mất vệ sinh”.

Báo Đất Việt đặt câu hỏi vụ chủ quán bắt khách quỳ vì chê đồ ăn: ‘Khách tự quỳ?’ Về thông tin cho rằng Công an TP Bắc Ninh đã tạm giữ chủ quán nói trên, một lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh nói: “Vụ việc đang làm, không có chuyện đã tạm giữ chủ quán này”. Còn chủ quán thì chế câu chuyện: “Không ai bắt quỳ mà cô ấy bảo nghe kẻ xấu định phá uy tín quán tôi. Cô ấy tự mang giun sán đến rồi đăng tải lên mạng xã hội. Người thân cô ấy đã đưa cô này đến xin lỗi sau đó đăng tin xin lỗi lên mạng xã hội, nói vì ngu dốt nghe lời kẻ xấu”.

Facebooker Phạm Minh Vũ có bài lý giải thái độ “coi trời bằng vung” của chủ quán nói trên. Ông Vũ cho biết, “Nhắng Nướng Hiền Thiện có 2 cơ sở ở Thành phố Bắc Ninh, hàng tháng đóng 30 triệu cho Công an TP Bắc Ninh bằng hình thức đóng đưa tiền mặt vào ngày mùng 7 hàng tháng, đúng ngày này công an Tp BN hay kéo tới đây ăn nhậu, tới ăn không những được free mà còn có phong bì mang về, tiền đó gọi là làm luật. Hay cứ nói bảo kê cho dễ hiểu”

Hiện tượng xã hội đen bắt tay “xã hội đỏ” không chỉ có ở Bắc Ninh: “Đây là hệ lụy của việc đưa dòng họ vào làm quan, chúng như lũ ký sinh trùng chỉ biết ăn và nhận tiền để cho bọn kinh doanh xã hội đen lờn mặt, một đám học tại chức, thiếu đạo đức nhưng thừa lưu manh mà đua nhau ngồi cai trị trên cả một tỉnh, để bọn xã hội đen nó xem thường pháp luật”.

Mời đọc thêm: Bắc Ninh: Chê đồ ăn không vệ sinh, cô gái bị chủ quán doạ nạt, bắt quỳ gối (LĐ). – Bắt khách hàng quỳ, xin lỗi: Quán ăn hay sào huyệt giặc cướp? (VTC). – Triệu tập chủ tiệm vụ cô gái bị bắt quỳ xin lỗi vì chê đồ ăn (PLTP). – TP. Bắc Ninh ra công văn hỏa tốc sau vụ chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện bắt cô gái quỳ (PNVN). – Vụ cô gái bị bắt quỳ xin lỗi vì chê món ăn mất vệ sinh: Hỏa tốc yêu cầu điều tra, xử lý (NLĐ). – Chủ quán bắt khách quỳ gối, chửi bới bằng giọng giang hồ ở Bắc Ninh có lý lịch ra sao? (TP). 

Vụ gian lận của ĐH Tôn Đức Thắng để được xếp hạng quốc tế

Vụ ĐH Tôn Đức Thắng vào top 800 trường hàng đầu thế giới, là ĐH duy nhất ở VN lọt vào được danh sách này, báo Thanh Niên cập nhật: Chiêu trò để trường đại học được xếp hạng quốc tế. Bài báo lật tẩy thủ đoạn của ĐH Tôn Đức Thắng:

“Thực chất là mua bài, hầu hết các công bố quốc tế ghi địa chỉ Trường ĐH Tôn Đức Thắng (và một số trường học theo ‘sáng kiến’ này) đều là của những nhà khoa học chưa làm việc chung với cán bộ cơ hữu của trường, và được trường gọi là ‘cán bộ bán cơ hữu’. Vài năm gần đây, nhờ uy tín mà chủ yếu tạo được từ số bài báo quốc tế, trường tuyển được nhiều cán bộ nghiên cứu có năng suất nghiên cứu cao, nên tỷ lệ bài báo quốc tế của cán bộ cơ hữu của trường tăng lên”

Tin cho biết, một số nhà khoa học kể rằng “họ cũng như các đồng nghiệp đã nhận được lời mời từ Trường ĐH Tôn Đức Thắng và một số trường khác về việc mua bài báo bằng một hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học, nếu đương sự đồng ý”.

Ngay cả sau khi chiêu trò ở ĐH Tôn Đức Thắng bị phanh phui, Hiệp hội Các trường ĐH, cao đẳng VN vẫn gửi công văn lên Bộ GD&ĐT và Tổng Liên đoàn Lao động VN đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho Đại học Tôn Đức Thắng, Thông Tấn Xã VN đưa tin. PGS Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch “hội báo cô” nói trên cho rằng, “Đại học Tôn Đức Thắng là một điển hình tiêu biểu cho việc thực hiện tự chủ toàn diện, một mô hình quản lý mẫu mực và đạt nhiều thành tích đặc biệt nổi trội”.

Theo ông Nhĩ: “Dù Việt Nam có hàng trăm đại học, trong đó có cả trăm trường được Nhà nước đầu tư ngân sách nhưng duy nhất chỉ Đại học Tôn Đức Thắng được lọt vào bảng xếp hạng này, thậm chí tăng 200 bậc chỉ trong một năm”. Nói cách khác, cả nền “giáo dục” VN với hàng trăm đại học, cao đẳng, chỉ có được một trường được lọt vào danh sách quốc tế, nhưng bằng cách gian lận!

Cũng tin giáo dục, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký văn bản yêu cầu rà soát lại hồ sơ cấp phép hoạt động cho Trường TH-THCS Nguyễn Khuyến, theo báo Đồng Nai. Trước đó, trường này đã có sai phạm trong vụ “cho học sinh tập trung trở lại trường vào thời điểm đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19”. Giờ còn lộ ra vấn đề “thành lập và cấp phép hoạt động của Trường TH-THCS Nguyễn Khuyến không đúng quy định của pháp luật”.

Related posts