Tin nước sáng thứ Tư: ông dân Úc gốc Việt ở Úc qua đời vì Covid-19

Công dân Úc gốc Việt ở Úc qua đời vì Covid-19

Trong số 314 công dân Úc qua đời vì dịch Covid-19 có một người gốc Việt. Tin trên tờ The Age ngày 10.8.2020 cho hay nạn nhân này là ông Kelvin Nguyễn, 51 tuổi, ngụ tại Geelong, cách trung tâm Melbourne km về phía Tây Nam, đã tử vong vì COVID-19.

Nạn nhân là công nhân của nhà máy chế biến thịt gà Golden Farms, đã qua đời tại nhà cuối tuần qua.

Công ty Turosi, chủ sở hữu nhà máy Golden Farms, cho biết ông Nguyen à đã làm việc cho nhà máy này được 15 năm.

Ông Phil Hand, Giám đốc điều hành của Turosi, bày tỏ: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi mất đi một trong những nhân viên lâu năm đáng giá của mình”.

Victoria qua đỉnh, NSW lại vọt lên cao

Ngày 11.8.2020 tiểu bang Victor ghi nhận thêm 331 ca Covid-19 trong vòng 24 tiếng đồng hồ và xem ra tốc độ truyền nhiễm tại đây đã giảm, giảm hơn 50% so với ngày 5.8.2020 với 725 ca trong vòng 24 tiếng.

Số ca nhiễm mới đã giảm nhưng số trường hợp tử vong tại Victoria hiện ở mức rất cao với 19 trường hợp tử vong, bằng số ca tử vong được ghi nhận vào ngày 10.8.2020.

Khi được hỏi số tử vong dự đoán trong những tuần thế nào, Giám đốc Y tế Victoria,̉ Giáo sư Michael Kidd không thể đưa ra con số chắc chắn. Ông nói: “Chúng ta đang ở tuần thứ nhất của giai đoạn hạn chế cấp 4 ở Victoria. Chúng ta hy vọng số ca nhiễm mới sẽ tiếp tục giảm. Thống kê hàng ngày có sự chậm trễ từ 7 đến 10 ngày từ lúc một người nhiễm bệnh cho đến khi chuyển sang tình trạng thập tử nhất sinh.”

Trong khi đó thì tiểu bang NSW, ghi nhận thêm 22 ca bệnh, trong đó 16 trường hợp là lây nhiễm trong cộng đồng. Trong khi đó, các tiểu bang và lãnh thổ khác không ghi nhận ca nhiễm mới.

Như vậy NSW ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất từ bốn tháng nay. Trong số các ca nhiễm mới có 4 người từ nước ngoài về, và 1 người nhiễm tại Victoria, 8 ca từ trường nữ trung học Tangara Girls School ở Cherrybrook, là nơi đã có ít nhất 17 ca nhiễm.

Các ổ dịch gây lo ngại ở NSW hiện tại là:

  • 112 ca từ nhà hàng Thai Rock Wetherill Park
  • 63 ca từ một đám tang của người Việt ở Bankstown, kể cả 15 ca từ Mounties Club Mount Pritchard
  • 34 ca từ Potts Point, kể cả 28 ca từ nhà hàng Apollo Restaurant và 6 ca từ nhà hàng Thai Rock Potts Point.
  • 10 ca từ Batemans Bay Soldiers’ Club.

Bộ trưởng Y tế NSW Brad Hazzard cho biết giới chức đang điều tra nguồn gốc ca ổ dịch này. Ông nhấn mạnh: “Nếu không biết nguồn gốc chúng ta cần báo động cao, vì vậy tôi đã từng nói nhiều lần, chúng ta phải nghĩ rằng mọi người đều bị Covid để hành xử cho đúng đắn.”

Giới chức y tế vẫn lo lắng cho những ca chưa biết tới cho nên khuyến cáo công chúng tránh tụ tập đông người.

Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian nói tình thế của NSW hiện vẫn rất mong manh cho nên cần phải giới hạn tối đa mọi di chuyển trong cộng đồng để tránh Covid lây lan. Bà nói: “Chúng tôi không muốn ban hành thêm các giới hạn, nhưng chúng tôi muốn mọi người hãy hành xử có trách nhiệm và lắng nghe các khuyến cáo y tế.”

Chủ tịch Hiệp Hội Y Tế Úc Châu chi nhánh NSW, trong show Nine’s Today sáng nay 12/08, Dr Danielle McMullen, kêu gọi cư dân NSW đối phó với dịch bệnh hiện nay một cách nghiêm chỉnh hơn.

“Tại NSW, chúng ta cần phải có hạn chế nhiều nơi, đặc biệt tại các chỗ ăn uống, pub, club và các nơi công cộng,” bà nói.

“Cư dân cần phải đối phó với dịch này một cách nghiêm chỉnh hơn và nhận ra đây là một vấn đề lớn, vi khuẩn corona vẫn chưa biến mất, đây không phải lúc để tự mãn.”

Thủ đô Canberra không ghi nhận ca nhiễm nào từ 4 tuần lễ qua, nhưng ai muốn đến lãnh thổ thủ đô, đặc biệt từ NSW hay Victoria cần phải được chấp thuận trước.

Tiểu bang Queensland không ghi nhận ca nào mới hôm cuối tuần, ngoại trừ một ca trở về từ nước ngoài được ghi nhận hôm qua. Giới hữu trách cho biết sẽ bắt đầu nới lỏng giới hạn cho các viện dưỡng lão, trong khi vẫn đóng cửa biên giới tiểu bang.

Chính quyền Bắc Úc cho biết có thể sẽ đóng cửa biên giới thêm 18 tháng nữa.

 Xin lỗi, vì tôi mệt quá

Labor leader demands answers after Brad Hazzard's 'stunning ...

Bộ trưởng Y tế NSW Brad Hazzard đã phải xin lỗi Lãnh tụ đối lập NSW Jodi McKay sau khi mắng bà là “ngu xuẩn”, viện cớ rằng ông quá mệt mỏi, kiệt quệ vì lo việc chống dịch,

Sự việc xuất phát trong cuộc đấu khẩu nảy lửa tại Nghị viện NSW ngày 2.8.2020 liên quan đến việc có nên ra lệnh bắt buộc cư dân tiểu bang phải mang khẩu trang hay không.

Trong khi Lao Động gây sức ép buộc phải ra lệnh cưỡng bức thì chính quyền lo ngại về nguồn cung ứng khẩu trang. Theo cố vấn của giám đốc y tế thì nguồn cung khẩu trang có hạng, nếu ra lệnh cưỡng bức thì bất cứ ai, dẫu không cần thiết, cũng ồ ạt mua sắp khẩu trang và dẫn đến tình trạng thiếu hụt khẩu trang đối với nhân viên y tế.,

Trong cuộc tranh luận, có lúc ông Brad Hazzard nổi cáu, gọi bà Jodi McKay là “khá ngu” (quite stupid), là “một con ngỗng” (goose) là “một tảng thịt heo” (a complete pork chop), gọi bà là người mới cần cái mặt nạ để che cái mặt lại.

Ngay hôm sau, ông Hazzard đã lên đài phát thanh 2GB xin lỗi, cho rằng ông quá mệt mỏi và căng thẳng.

Phần bà McKay cũng tỏ ra biết điều khi trong cuộc họp báo cùng ngày tỏ ra thông cảm và tin rằng ông Hazzard không có ý nhắm vào giới tính của mình!

Related posts