Chân Trời Mới: Dạ Lai Hương 4 – Tamar Lê

Mấy ngày nay không khí Melbourne trở nên rộn ràng; một phần là thả lỏng lock-down vì covid-19, người ta bắt đầu tay bắt mặt mừng, tụ năm tụ bảy đế chuyện trò ăn uống, ca hát hàn huyên. Rồi thì những tiên nữ Melbourne thướt tha trong gió, khoe tà áo mới, đang sửa soạn ‘một cái gì đó đặc biệt’ cho dương gian tận hưởng.

Tôi và Quỳnh Hương tò mò, đoán đi đoán lại, muốn biết chuyện huyền bi gì sắp xẩy ra..Chịu không nổi, rút cuộc phải liên lạc với mama Hồng Yến, thì mới được nàng bật mí: “ Tụi em bắt đầu sửa soạn Dạ Lan Hương 4 cho năm 2021”.Tôi và Qùynh Hương tò mò, đoán đi đoán lại, muốn biết chuyện huyền bi gì sắp xẩy ra..Rút cuộc phải liên lạc với mama Hồng Yến, thì mới được nàng bật mí: “ Tụi em bắt đầu sửa soạn cho Dạ Lan Hương 4 cho năm 2021”.

Tôi thở một phào nhẹ nhỏm, cám ơn trời, vì ước mơ này chúng tôi và nhiều bạn bè đã ấp ủ đợi chờ từ lâu rồi. Chỉ ước một ngày nào đó đêm văn nghệ Dạ Lan Hương (DLH) sẽ trở lại, tô điểm thêm cho làng văn nghệ Melbourne, vì “đời vắng DLH rồi thì say với ai”.

QH và tôi đọc lại những ấn tượng về DLH các năm trước… tự dưng thấy lòng nhớ nhớ thương thương:

“Thế rồi thủy triều văn nghệ không chịu ngủ yên, lần này còn cuồng nhiệt như Núi Phú Sĩ của xứ phù tang. Chị Hồng Yến không bao giờ chịu được ‘cuộc tình sẽ yên’, nhất là với người yêu muôn thuở Dạ Lai Hương..Thế là chuyến tàu hoàng hôn Dạ Lai Hương 3 đang chuyển bánh và Saturday Night  9 November sẽ là ngày thươnghoài ngàn năm.” (My Linh)

“Các nghệ sĩ trong DLH3, ngoài đời ai cũng đẹp và duyên dáng cả, vậy mà trong buổi trình diễn đêm nay, tôi như lạc vào thiên thai, say đắm ngắm nhìn các tiên nữ này dịu dàng ẩn hiện dưới ánh đèn màu trong các màn múa và hoạt cảnh. Tim tôi không chịu ngủ yên: “sao họ đẹp quá vậy.”

Nhìn đôi mắt làm anh tưởng sao đêm,

Biến huyền thoại thành mây trời quang đãng. (Tamar Le)

Lúc lái xe về nhà, đêm đã khuya, con đường dài Ballarat vẩn còn thức với những ngọn đèn vàng để đón chúng tôi về, Melbourne trông dịu dàng và lãng mạn khi về khuya sau đêm ca nhạc, tôi ước chi: “Đêm ơi! xin cứ dài vô tận.” (Tamar Le)

Theo Hồng Yến, thì DLH4 sẽ hấp dẫn hơn, sáng tạo hơn, linh động hơn; gồm nhiều mục như họat cảnh, đơn ca, hợp ca, múa, chuyện to chuyện nhỏ trên sânkhấu, thơ văn và ‘dancing all night’, chắc chắn sẽ tạo nên Saturday musical fever.  Với chủ đề về tình tự quê hương, tình yêu lứa đôi, và tình người, có rất nhiều nghệ sĩ sốt sắn tham dự.. thế nào khán giả củng muốn ôm DLH vào lòng…. A never ending beautiful story.

Note: Thank Andy for the wonderful photos

Related posts