Huy Tường: “I did it my way!” – Mỹ Linh

Mỹ Linh

Dưới ánh đèn màu, khi tiếng đàn vọng lên và kèm theo tiếng kèn da diết thiết tha, rồi sân khấu chuyển mình từ thung lũng lắng đọng vươn lên triền núi âm nhạc nhiệm màu, có một người ca sĩ đang trút hồn vào lời ca tiếng nhạc… đưa khán giả từ từ vào không gian trầm lắng “như âu yếm ru ai trong giấc mơ.” Người ấy không ai khác hơn là Huy Tường (Tony Trịnh), một trong những người bạn ca sĩ của Melbourne.

“I traveled each and every highway

But more, much more than this, I did it my way!” (My Way)

Khi mới có 6 tuổi, Huy Tường (HT) đã cùng với họ hàng vượt biên từ thành phố Nha Trang hiền hòa; khi thuyền đã đến được dàn khoan vùng biển Malaysia, HT cùng với 4 người gia đình của người cậu được đặt vào trong một cái thúng tre tiếp tục bơi thêm 3km nữa để vào đến được bờ biển của đảo Bidong. Sau 11 tháng ở đảo, HT đã may mắn được định cư tại Úc vào năm 1982.

Tuy HT rời xa quê hương khi còn là một cậu bé tí hon, nhưng mỗi khi có dịp trò chuyện với HT, Mỹ Linh cảm nhận cả một biển trời Việt Nam ẩn dật trong tâm hồn và kiến thức của cậu bé tha phương từ lâu rồi. HT không những nói tiếng Việt khá lưu loát trôi chảy, mà còn rất am hiểu về truyền thống Việt Nam và hát nhạc Việt đầy cảm xúc.

Bố của HT là một người rất đam mê đàn hát trong ban văn nghệ quân đội trước 1975. Ông còn là một nhà thơ khá có tiếng tăm ở Sài Gòn (Trịnh Anh Tuấn). Có lẽ HT đã được thừa hưởng dòng máu nghệ sĩ từ chính thân sinh của mình nên HT đã rất sớm đam mê ca hát ngay từ khi còn rất nhỏ tuổi.

Khi còn là một cậu học sinh của ngành “Kỹ sư hóa học” (Chemical Engineering) và “Văn chương” (Literature), HT rất thích và thường hay đi coi các show ca nhạc của người Việt hải ngoại tổ chức tại Melbourne. Cứ sau mỗi chương trình, HT thường làm quen với các anh trong ban nhạc; với nhiều lần gặp gỡ như vậy, HT đã được các anh khích lệ cho hát thử, và cũng từ đây HT thỉnh thoảng được tham gia văn nghệ trong cộng đồng người Việt với các anh trong ban nhạc.

HT đã có 10 năm làm việc cho công sở ở Sydney và hát rất nhiều cho các chương trình ca nhạc dạ vũ trong thời gian này; có khi hát 6 đêm liên tục cho mỗi tuần, hoặc chạy “sô” 2, 3 lần cho một đêm. HT thường được các “fan” hâm mộ yêu cầu hát rất nhiều những ca khúc ngoại quốc trữ tình nổi tiếng của thập niên 70-80 chẳng hạn như My Way, If You Go Away, How Can I Tell Her, Papa, etc.; HT cũng đã từng song ca bên cạnh danh ca Khánh Ly (Bên Đời Hiu Quạnh, Niềm Thương Nhớ) và Ý Lan (Paroles).

Huy Tường có chất giọng trầm ấm và đầy đam mê nhất là khi thể hiện những ca khúc trữ tình tiếng Anh, Pháp, Spanish. Những thần tượng “siêu sao” âm nhạc của HT như Elvis Presley, Julio Julias, Lionel Richie đã ảnh hưởng khá sâu rộng đến lối trình diễn rất đặc trưng, lôi cuốn nhưng vẫn có cái “rất riêng” của HT.

Bên cạnh những sinh hoạt văn nghệ, HT còn rất ham mê đọc sách của Hemmingway, Isaac Asimov, Carl Sagan, etc., ngưỡng mộ triết lý của nhà Phật, ngành hội họa của Picasso và thích sưu tầm tranh ảnh. Thỉnh thoảng chúng tôi nhận những bức hình được chụp trong những lần sinh hoạt văn nghệ được HT làm photoshop ghép thêm vào những cảnh đẹp, hoặc màu sắc để tăng thêm nét linh động và sắc thái cho những tấm ảnh, kèm theo những lời dẫn triết lý sống khá sâu sắc.

HT là người đa tài và nhiều đam mê trong các lãnh vực khác nhau như văn chương, nghệ thuật, khoa học và triết học. Một sự tập hợp không mâu thuẫn mà trái lại có nét dung hoà giữa thế giới vật chất, nhân bản và tâm linh. Khi đọc HT ‘quote’ câu nói của Voltaire: “we can live together like brothers, or die together as fools.” Mỹ Linh mỉm cười… gật đầu.

Thật vậy, trên đời này có một người bạn với nội tâm dồi dào và an bình như nước hồ thu, có một nghệ sĩ phong trần lãng tử, đầy tình người, với lối nhìn lạc quan tích cực với bạn bè, khán giả và tha nhân, và giọng hát trầm buồn, da diết còn hơn “ngoài kia tuyết rơi rơi” hay “nước mắt mùa thu” thì ai ai cũng muốn trong sinh hoạt cộng đồng, trong thế giới âm nhạc Melbourne… không thể thiếu Huy Tường – Tony Trịnh.

Related posts