Dân da đen nổi loạn & Ác mộng của đảng Dân Chủ

Vũ Linh

BM

DÂN DA ĐEN NỔI LOẠN

Dân da đen tại Minneapolis đã ào ào xuống đường biểu tình đốt phá, lợi dụng hôi của cướp tiệm, chống cảnh sát bị tố là đã ‘giết’ một thanh niên da đen, anh George Floyd.
Anh Floyd bị cảnh sát bắt vì tình nghi lừa gạt hay trộm cướp một tiệm bán bánh ngọt gì đó. Anh bị cảnh sát đè xuống đường lấy đầu gối chặn cổ, anh la hét, “tôi thở không được”, cảnh sát phớt lờ, tiếp tục dùng đầu gối chặn cổ anh trong 7 phút. Sau đó anh bị xỉu, mấy tiếng đồng hồ sau chết.
Chuyện này không khác gì chuyện anh Eric Garner cũng bị cảnh sát kẹp cổ đến chết tại New York năm 2014.
Bộ Tư Pháp liên bang và cả tiểu bang đã ra lệnh mở cuộc điều tra ngay lập tức. Bốn viên cảnh sát, trong đó có hai người dường như gốc Hmong, đã bị ngưng chức để điều tra thêm.

BM

TT Trump lên án cảnh sát đã quá hung bạo, nhưng cũng lên án những người lợi dụng đi đốt phá, hôi của, kêu gọi cảnh sát phải mạnh tay tái lập an ninh trật tự.

BM

Bà Hillary công kích ngay TT Trump cổ võ cho võ lực. Vài con vẹt tỵ nạn lập lại ngay. Đúng vậy! TT Trump không nên can thiệp, tái lập trật tự, cứ để đám da đen đó tiếp tục đốt phá, trộm cướp. Đó là chuyện nội bộ của một tiểu bang và một thành phố, dưới quyền quản trị của thống đốc và thị trưởng DC.

BM

Dân da đen hay da trắng hay da vàng gì xuống đường biểu tình phản đối là chuyện phải làm, không có gì đáng trách, Hiến Pháp Mỹ bảo đảm quyền biểu tình phản đối, nhưng không được bạo động. Đáng trách là cảnh sát Mỹ vẫn áp dụng những phương cách quá mạnh tay, cần phải sửa đổi sâu rộng, khắp nơi. Cũng đáng trách nữa là những dân đã lợi dụng để đi đốt phá, nhất là hôi của.

BM
BM

Tin từ Minneapolis cho biết đã có hơn 170 cơ sở kinh doanh, phần lớn là của dân da đen bị đập phá, đốt cháy và hôi của, trong đó có nguyên một tiệm Target bị vét hàng sạch trơn. Target đã đóng cửa tất cả 24 tiệm tại Minneapolis.
Phản ứng của thị trưởng Minneapolis? Đi phát khẩu trang cho dân biểu tình, đốt phá! Không biết để chặn vi khuẩn, hay để họ không bị nhận diện và cảnh sát không bắt họ được?

BM

Chuyện đáng phiền là sau khi biết được chuyện này, một cụ tỵ nạn cuồng chống Trump tuốt bên Âu Châu, đã vội vã phán ngay đó là thành tích “Make America Great Again của Trump đấy”. Chỉ là lập lại câu nói của anh da đen Don Lemon trên CNN. DỰT đến mức này thì đúng là hết ý!
Thế khi anh Garner bị cảnh sát xiết cổ chết tại New York dưới thời Obama thì có phải là thành tích ‘Yes, We Can’ của Obama không?

BM

Cảnh sát trưởng New York cho biết hôm thứ Năm rằng bồi thẩm đoàn đã đưa ra lời phán quyết đúng đắn khi họ từ chối truy tố một sĩ quan cảnh sát gây ra cái chết nghẹt thở cho ông Eric Garner, một người đàn ông da đen không vũ trang, vào tháng Bảy 2014.

ÁC MỘNG CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ

BM

Một cố vấn kinh tế hàng đầu của TT Obama, ông Jason Furman đã tuyên bố trước một cuộc hội thảo của các chuyên gia kinh tế là “quý vị sắp sửa được chứng kiến những dữ kiện kinh tế tốt đẹp nhất trong lịch sử xứ này”.
Theo ông Furman, tình trạng kinh tế Mỹ hiện nay có thể được thấy như một biểu đồ hình chữ V, nghĩa là rớt thật nhanh và mạnh, nhưng rồi cũng phục hồi lại thật nhanh và mạnh. Kinh tế Mỹ đụng đáy trong tam cá nguyệt 2 (tháng 4-5-6), rồi sẽ phục hồi lại trong tam cá nguyệt 3 (tháng 7-8-9), đúng vài tháng trước cuộc bầu cử tháng 11.
Đảng DC đang lo mất hồn. Nếu phán xét của ông Furman đúng thì ta sẽ thấy một đại họa khổng lồ cho cụ Biden, cho cả đảng DC, cả khối TTDC, và cả đám vẹt tỵ nạn.

CỤ BIDEN LẠI TỰ TRÓI TAY

BM

Vụ cụ Biden ‘nói nhầm’ về dân da đen đã nổ bùng thành chuyện khá lớn.
Nhắc lại, trong một cuộc điện đàm -vì cụ vẫn trốn trong hầm- với một doanh gia da đen, ông này cho biết đang phân vân chưa biết nên bầu cho cụ hay bầu cho TT Trump. Cụ Biden phạng ngay “Như vậy, anh chưa phải là đen”, You ain’t black!

BM

Câu nói chấn động dư luận, bị tố cáo như khinh thường dân da đen, coi như khối này vẫn lệ thuộc khối da trắng của đảng DC, như dân nô lệ da đen trước đây lệ thuộc đám da trắng chủ đồn điền. Cứ đen là phải theo DC thôi.
Một bà quan chức da đen tuyên bố “Chỉ có dân cấp tiến da trắng mới có thể miệt thị dân da đen mà không chịu hậu quả nào. Câu tuyên bố của ông Biden chỉ phản ảnh đặc quyền da trắng -white privilege”.

BM

Một bà da đen khác nhận định “Một ông già da trắng dám dạy bảo cho dân da đen phải bầu như thế nào sao?”

BM

Anh Charlamagna Tha God, một bình loạn gia da đen trên radio, đã cho cụ Biden vẫn chỉ là một thành phần trong toàn bộ hệ thống kỳ thị rất phức tạp của xứ Mỹ này (Joe Biden a ‘Very Intricate’ Part of ‘Systemic Racism’ in America)
Ông chủ sáng lập ra đài TV dành riêng cho dân da đen BET -Black Entertainment Television- đã chỉ trích cụ Biden ‘phách lối chơi cha’ -utterly arrogant- và đòi cụ phải xin lỗi từng người da đen mỗi lần ông gặp.
Thậm chí đến cả báo phe ta Washington Post cũng phải lên án, nhận định câu nói của cụ Biden phản ảnh hai thước đo trong chính trị Mỹ.
WaPo không nói rõ thêm, nhưng kẻ này xin bổ túc. Hãy thử tưởng tượng TT Trump nói với một ông da trắng đang lưỡng lự không biết phải bầu cho Trump hay Biden “Như vậy, anh không phải da trắng”. 
Đố quý vị biết phản ứng của đảng DC và TTDC sẽ như thế nào? Trump kỳ thị thô bạo, cổ võ cho da trắng thượng tôn???

BM

Cụ Biden đã dồn chính cụ Biden vào thế thủ, loay hoay ‘rằng thì là mà’, rồi chữa cháy, xin lỗi nửa vời, nhận mình “đáng lẽ ra không nên nói câu này”, rồi tìm cách biện bạch, tuyên bố cụ đã là người luôn luôn được hậu thuẫn của tổ chức NAACP, là tổ chức lớn nhất tranh đấu cho quyền lợi của dân da đen.
Dĩ nhiên, lại là một câu nói hớ nữa. Ngay sau đó, NAACP đã ra thông cáo, xác nhận tổ chức này không đảng phái, chỉ lo tranh đấu cho quyền lợi của dân da đen, bất kể khuynh hướng chính trị bất kể DC hay CH, và cũng xác nhận họ chưa bao giờ tuyên bố hậu thuẫn cụ Biden hay bất cứ chính trị gia nào của bất cứ đảng nào.
Đúng là nói sai, càng sửa càng sai thêm.

BM

Không cần khối dân da đen phải công khai lên án cụ Biden, chỉ cần họ nản chí, nằm nhà không chịu đi bầu thì cụ Biden cũng tiêu tùng thôi.
Dân da trắng và da đen cả hai đảng đều nhao nhao lên tiếng phản đối cụ Biden kỳ thị. Chỉ có các cụ tỵ nạn cuồng chống Trump, suốt ngày nhai lại bài ca con cá vàng ‘Trump kỳ thị’ bây giờ lặn sâu đâu mất hết.

Đi xa hơn và quan trọng hơn nhiều là vụ lộn xộn này hiển nhiên sẽ trói tay cụ Biden và dồn cụ vào thế sẽ phải vuốt lưng khối da đen mạnh hơn. Cụ thể là sẽ phải nhìn vào các bà da đen kỹ hơn trong việc chọn bà phó. Nhất là sau vụ bạo động tại Minneapolis thì nhu cầu nịnh đen của cụ Biden càng rõ nét hơn.
Ngôi sao Kamala Harris có vẻ sáng giá hẳn ra, và sẽ không phải chuyện lạ nếu cụ Biden đành phải nuốt cục tức chọn bà này, hay một bà da đen nào khác. Bà Harris vừa da đen vừa tương đối nặng ký, nhưng lại là người đã mang búa tạ đập cụ, và không ai dám bảo đảm bà PTT Harris sẽ trung thành tuyệt đối với TT Biden. Nếu cụ Biden lựa bà Harris thì bảo đảm phe ông Trump sẽ cho quý vị nghe những lời công kích của bà Harris chống cụ Biden mỗi ngày 100 lần là ít.

BM

Hay lựa một bà đen khác với zero kinh nghiệm chính trị. Đó chính là cái giá cụ Biden phải trả vì ‘nói nhầm’. Người ta có thể đặt câu hỏi như vậy trong tương lai, một tổng thống Biden sẽ nói nhầm chuyện gì khác và hậu quả sẽ ra sao?
Dù sao thì quý độc giả có quyền chuẩn bị tinh thần: bất cứ cụ Biden chọn bà nào, trắng, đen, vàng, nâu, già, trẻ, mập, ốm, cao, lùn,… bà đó sẽ ngay lập tức được toàn thể TTDC xúm lại ca tụng, tung hô lên 9 tầng mây như là người tài giỏi nhất vũ trụ kể từ ngày vũ trụ ra đời cách đây 5 tỷ năm. Các cụ cuồng chống Trump sẽ xếp hàng sau lưng, phất cờ theo. 
Tin mới nhất, ban vận động tranh cử của TT Trump đã bỏ ra ngay một chục triệu đô, tung ra hàng loạt quảng cáo và mở ra một trang mạng đặc biệt, dành riêng cho khối dân da đen để tố giác sự thật về cụ Biden đối với dân da đen.

BM

Ban vận động của TT Trump cũng đang tung ra hàng loạt áo T-shirt với câu “YOU AIN’T BLACK” to tướng trước ngực, bán để gây quỹ cho TT Trump.

BM

Trong lịch sử tranh cử tổng thống Mỹ, thường hay xẩy ra chuyện chỉ một câu nói cũng đủ quyết định thành hay bại.

BM

Ông Mitt Romney miệt thị 47% dân Mỹ không đóng một xu thuế nào sẽ nhắm mắt bầu cho Obama. Bà Hillary sỉ vả một nửa nước Mỹ nằm trong cái rổ tệ hại -basket of deplorables. Đó là những câu nói bịt kín đường vào Tòa Bạch Ốc. Câu You Ain’t Black của cụ Biden có thể cũng sẽ thuộc loại này. 

Vũ Linh 

Related posts