Tin nước Úc sáng thứ Ba 12/5: Không có chuyện kết thúc trợ cấp JobKeeper

Không có chuyện kết thúc trợ cấp JobKeeper

Lên tiếng vào chiều 11.5.2020, Thủ tướng Scott Morrison đã bác bỏ những tin đồn trên truyền thông, theo đó chính phủ đang xem xét việc rút lại chương trình trợ cấp giữ việc Jobkeeper trị giá $130 tỷ.

Trước đó, thông tin trên báo chí cho hay tình hình tươi sáng của cuộc chiến ngăn ngừa bệnh dịch Covid-19 đã khiến những thành phần bảo thủ trong Đảng Tự Do gây áp lực lên ông Morrison. Giới bảo thủ thường chống đối các chính sách phúc lợi và những tin tức lạc quan từ  hai tuần này khiến họ trở nên tự tin, cho rằng chương trình JobKeeper là không cần thiết do đó cần cắt giảm hay hủy bỏ.

Tuy nhiên ông Morrison đã lên tiếng bác bỏ, cho rằng nước Úc chỉ mới bước vào tuần thứ sáu của chương trình JobKeeper dự trù kéo dài 6 tháng và chính phủ sẽ dùng hết số tiền $130 tỷ đã phân bổ cho việc trợ giúp nha6na công và nhân công,

Dù sao thì ông Morrison cũng đã để ngỏ, không loại trừ bất kỳ thay đổi có thể xảy ra với chương trình này nhằm bảo đảm rằng tiền trợ cấp sẽ được phân bổ cho những người cần nhất!

NSW không có ca nhiễm mới trong 24 giờ qua

Lần đầu tiên kể từ khi dịch coronavirus bắt đầu ở Úc, NSW không có một ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua (tính đến 12 giờ đêm hôm qua, thứ Hai 11/5).

Cũng trong 24 giờ qua, tiểu bang NSW đã xét nghiệm 6000 ca mới và trong số đó không có ai bị nhiễm nhưng Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tiếp tục xét nghiệm:

“Chúng ta rất cần giữ mức độ xét nghiệm cao như hiện nay khi sự giới hạn bắt đầu được nới lỏng và bảo đảm các ca nhiễm mới phải được phát hiện ngay lập tức.”

Hôm nay 12 tháng 5 là ngày International Nurses Day (Ngày Y Tá Quốc Tế)

Chưa bao giờ các y tế trên thế giới được mọi người bày tỏ lòng biết ơn sâu xa như hiện nay khi dịch coronavirus đang hoành hành trên khắp thế giới. Y tá là những người ở tuyến đầu để đối phó với dịch bệnh này và cũng là một trong những nghề làm việc cực nhọc và có số tử vong cao nhất.

Tất cả các lãnh tụ cao cấp ở Úc đều gởi thông điệp cám ơn các y tá trên toàn nước trong đó Thủ tướng Morrison đã nói như sau:

“Xin cám ơn 380,000 y tá tuyệt vời trên toàn nước Úc cho tất cả những gì quý vị đã làm mỗi ngày.”

Lỡ tay trộm xe Phó tư lệnh!

NSW Police Deputy Commissioner Jeff Loy. Picture: Quinn Rooney
Jeff Loy

Như Việt Luận đã thông tin, một kẻ trộm nào đó đã “lỡ tay” ăn trộm nhằm xe hơi của Phó Tư lệnh Cảnh sát NSW Jeff Loy nên sau ba tuần đã có hành vi chuộc lỗi.

Vụ trộm diễn ra vào cuối tháng Tư và tên trộm đã chôm chiếc xe 4WD đang đậu ngay trước cửa nhà ông Jeff Loy tại vùng The Shire tại Nam Sydney,

Điều ông Loy cho là may mắn là ông không để súng trong xe, chỉ mất vài bộ đồ. Tuy nhiên khi báo chí thông tin thì chắc chắn tên trộm này sẽ không ngon ngủ không yên khi biết tin và phải gấp rút xóa sạch dấu vết của mình như vân tay, mẫu tóc v.v..

Tuần qua (8.5.2020) một cảnh sát hồi hưu phát hiện chiếc xe này tại gần nhà mình ở, trên con đường cụt Engadine và toàn bộ tài sản của ông Loy như áo jacket cảnh sát và máy truyền tin trong xe vẫn còn nguyên vẹn!

Chuyện dài Salim Mehajer

In happier times … Salim Mehajer being greeted by Zali Burrows after finishing his stint at Cooma Jail.
Salim và Zali

Cựu Phó Thị trưởng Auburn Salim Mehajer lại đối diện với một vụ án mới sau khi bị truy tố thêm một tội danh đã cũ là ngụy tạo bản khai hữu thệ (affidavit), trong đó dùng chữ ký của Luật sư Zali Burrows.

Theo cáo buộc đưa ra vào tuần qua (8.5.2020) thì tháng Ba năm nay Mehajer đã soạn một bản khai hữu thệ có chữ ký của bà Zali Burrows, tuy nhiên cơ quan pháp luật đã mau chóng phát hiện ra tính bất hợp lệ của bản khai này vì bà Zali không còn là đại diện pháp lý của anh ta nữa.

Nữ luật sư này là người đã bào chữa cho anh ta vào năm ngóai, cũng là một trong những người đầu tiên đến nhà tù đón khi anh ta được trả tự do. Tuy nhiên Salim là người thay luật sư như thay áo và hai người đã “đường ai nấy đi” từ đầu năm nay.

Tội danh này chồng lên một tội danh khác, nêu ra trong hồ sơ truy tố ngày 1.5.2020, trong đó Salim bị cáo buộc có hành vi mập mờ với số tiền $100,000 trong công ty xây dựng “Sydney Constructions and Development” của anh ta vào năm 2018. Hiện công ty này đã ngưng hoạt động và Salim sẽ phải ra tòa vào tháng Sáu tới.

Sau đó ngày 5.5.2020 anh ta dự phiên xử để xin Tòa Thượn g thẩm nới lỏng điều kiện tại ngoại, xóa lệnh cấm không cho sử dụng mạng xã hội, tuy nhiên bị bác.

Tháng Sáu năm 2018 anh ta bị phạt 21 tháng tù vì tội gian lận bầu cử, trong đó anh ta phải ngồi tù ít nhất 11 tháng mới được xin ân xá. Tuy nhiên, theo khung hình phạt, tội này có thể khiến anh ta bị đến 10 năm tù.

Đó là cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Auburn năm 2012 và hai anh em nhà này đã đệ trình lên AEC trên 70 loại giấy tờ giả. Ngoài ra còn có 7 đồng lõa khác, trong đó có người em rể Jamal Elkheir, chồng của Fatima. Năm người khác là Fatima Kandil, Shi Lao, Abhinav Mehta, Arjun Mehta và cuối cùng là Ahmad Trad, bạn trai cũ của Fatima.

Nhóm này không cư ngụ tại Auburn tuy nhiên đã ngụy tạo giấy tờ để khai rằng mình sống tại Auburn, từ đó mới ghi danh ra ứng cử vào Hội đồng thành phố Auburn.

Chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử, AEC nhận thấy số người gởi thông tin cập nhật địa chỉ mới tại khu vực Salim ra ứng cử tăng vọt, đơn có thể gởi bằng mẫu đơn qua bưu điện hay gởi qua mạng Internet.Đầu tiên AEC đã cập nhật địa chỉ một cách bình thường nhưng khi con số tăng vọt trên 20 người thì sinh nghi và kết quả kiểm tra sau đó cho thấy hàng chục người gởi thông tin xin đổi địa chỉ computer đặt tại nhà hay văn phòng của Salim.

Sau đó AFP lục soát nhà của anh ta tại Lidcome thì phát hiện máy in có cùng số nhận diện với các mẫu đơn đổi địa chỉ mà AEC đã nhận qua bưu điện. Khi bị soát nhà thì Salim lại có hành vi hủy bỏ bằng chứng, tẩy xóa các tin nhắn trong điện thoại di động.

Sau khi bị kết án anh ta đã lập tức yêu cầu luật sư kháng án. Tuy nhiên sau đó anh ta đã rút lui sau khi nghe nữ thẩm phán Helen Syme tuyên bố rằng bản án sơ thẩm quá nhẹ và người nên kháng án ở đâylà Viện công tố chứ không phải Salim.

Sau gần một năm gỡ lịch tại nhà tù Cooma Correctional Centre vì tội gian lận bầu cử, tháng Sáu năm ngoái anh ta được phóng thích khỏi nhà tù nhờ vào quyết dịnh ân xá với điều kiện cấm sử dụng điện thoại và cấm ló mặt vào mạng xã hội, phải ở nhà vào buổi tối và đều đặn trình diện cảnh sát.

Tuy nhiên với nhà kinh doanh địa ốc 33 tuổi này thì đây là một cực hình nên ngay sau khi ra tù anh ta đã đâm đơn ra tòa, xin xóa bỏ điềukiện trên, nới lỏng các điều kiện về giới nghiêm, và giảm bớt số lần phải trình diện cảnh sát.

Các luật sư của Salim cãi rằng anh ta cần sử dụng mạng xã hội Instagram để liên lạc với gia đình và để… xiển dương công cuộc chống lại nạn bạo lực gia đình.

Tuy nhiên tòa lại bác và tuần qua (5.5.2020) anh ta lại ra tòa lần nữa để xin sử dụng mạng xã hội nhưng vẫn bị bác.

Có vẻ như để chuẩn bị hồ sơ cho việc trên, anh ta đã nộp bản khai hữu thệ nói trên và thế là bị truy tố thêm tội danh mới!

Chuyến bay giải cứu Sydney – Sài Gòn

Tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay đầu tháng 6 này sẽ có chuyến bay giải cứu để đưa người mang quốc tịch Việt Nam đang sống hay học tập tại Úc hồi hương.

Dự khiến chuyến bay này sẽ hồi hương khoảng 300 người, tất cả phải trả tiền mua vé và khi về nước sẽ phải bị cách ly tập trung trong 14 ngày,

Tuy nhiên không phải bất cứ người mang quốc tịch Việt Nam nào cũng được giải cứu mà phải thuộc về một trong các diện sau đây:

  • học sinh dưới 18 tuổi
  • sinh viên đã bảo lưu/hoàn thành chương trình học
  • người có tuổi (trên 60)
  • người đang bị bệnh (ung thư, tim mạch, tiểu đường…)
  • người đi du lịch thăm thân nhân, công tác ngắn hạn bị mắc kẹt;
  • người có hoàn cảnh “khó khăn đặc biệt”.

Để ghi danh, những ai muốn hồi hương phải điền vào mẫu phiếu trên trang web của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và phải có tài khoản gmail và đăng nhập vào mẫu đơn ghi danh bằng tài khỏa này. Thời hạn chót là ngày 18.5.2020.

Related posts