MC Tiết Thu – giáng thu của Melbourne – (Tamar Lê)

Trong các mùa của năm, thì phải nói mùa thu là mùa mà ai cũng trìu mến vì mùa thu “dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai, và cánh chim ngập ngừng không muốn bay.” Mà hình như những cô gái mang tên Thu cũng vậy, bạn bè ai cũng cảm giác như mình được ‘bên những bông hồng đẹp xinh.’ Nhắc đến bông hồng đẹp xinh vào thu thì phải vẫy tay ‘say hello dear Tiết Thu’, cô bạn MC thân thương của thành phố Melbourne lãng mạn và đắm say với tiếng hát cung đàn.

Anh hỏi nhẹ mây trời xa xôi đó
Có ai ngồi buồn ngắm lá thu xưa
Cứ nói đi những huyền thoại mây mưa
Để anh biết mùa thu không từ biệt. (Tamar Lê)

Quỳnh Hương (QH) và tôi gặp Tiết Thu vào ngay giữa mùa đông, trong một chương trình văn nghệ “Kiếp Đam Mê” của ca sĩ Phương Thảo. Sau khi say đắm thưởng thức giọng ca tuyệt vời của Phương Thảo, tôi và QH thì thầm với nhau: “Wow, cô MC này ăn nói duyên dáng quá và thật dễ thương”… Tưởng như vậy là xong như một cơn gió thoảng, ai ngờ không lâu sau đó, QH và tôi rất may mắn được làm quen với Tiết Thu, người MC mà nhiều bạn bè ‘trộm nhớ thầm thương’, nhất là QH và tôi, hehehe

Vừa học xong trung học thì biến cố xảy ra, Tiết Thu rời VN rất sớm, sống ở Úc hơn 2/3 cuộc đời. Ngày còn ở VN, cuộc sống buồn nhiều hơn vui khi chiến tranh đã cướp mất đi người cha yêu dấu lúc ông còn rất trẻ.

Con ngồi đây trên góc đời phiêu lãng
Thao thức nhiều đêm trắng mắt thâm cung. (TMTT)

Là một cô gái sống nơi tỉnh lẻ, mồ côi cha sớm nên được sự nâng đỡ của thầy cô, nhất là các thầy cô thời trung học. Ngoài thầy Vi Phi Tòng ở Pháp, Tiết Thu còn được sự thương mến và nâng đỡ của thầy Võ Hợi (Vũ Đức Sao Biển*), tác giả của những bài hát quen thuộc như Thu hát cho người, Điệu buồn phương namĐêm Gành Hào nghe điệu hoài langĐau xót lý chim quyênTrở lại Bạc LiêuTrên sóng Cửu Long

Anh hứa về Bạc Liêu nhớ nghen
Chỉ nghe tiếng “Dạ” đã thương liền
Chỉ nghe mưa nắng mà lưu luyến
Nghiêng cả tình sông… nghiêng cả em. (GPN)

Vào những năm 2005-2007 Tiết Thu là trưởng nhóm  ban “Văn nghệ tình thương” tại Melbourne do các anh chị em bạn bè tham gia với mục đích đem tiếng hát đến phục vụ các chương trình văn nghệ gây quỹ và trình diễn giúp vui cho các hội đồng thành phố trong các dịp lễ hội. Không lâu sau đó Tiết Thu vào làm cho đài phát thanh cộng đồng FM 92.3; thời gian này Tiết Thu có làm quen với một số anh chị em nghệ sĩ Melbourne qua chương trình văn nghệ Tiết Thu phụ trách trên radio.

Một điểm son không nhỏ khi được kết bạn với Tiết Thu là QH và tôi được thêm một người bạn quý: Huỳnh Hiếu, người bạn đời của Tiết Thu, và bạn văn nghệ, thể thao của nhiều người. Tiết Thu chia sẻ: “Em may mắn có người bạn đời có cùng sở thích, yêu nhạc yêu đàn, nên chúng em thường góp mặt chung trong các sinh hoạt văn nghệ.”

Trước đây Huỳnh Hiếu là học sinh của trường Lasan Taberd, Saint-Exupéry ở Saigon, nên Hiếu rất thích hát nhạc Pháp, và có nét lãng mạn nghệ sĩ đáng yêu. Ngoài ra Hiếu còn yêu thích thể thao, nhất là môn tennis vì trước 1975 anh từng là thành viên của câu lạc bộ Cercle Sportif Saigonnais (CSS) trên đường Hồng Thập Tự. Hiếu luôn luôn có một nụ cười thân thiện, yêu đời và yêu người.

Sau một thời gian vắng bóng Tiết Thu được anh Phạm Hữu mời làm MC cho đêm văn nghệ “Nỗi đau dịu êm” của anh và Maily. Hiện tại thì sinh hoạt văn nghệ của Melbourne cũng khá nhộn nhịp nên Tiết Thu cũng có dịp góp mặt trong một số chương trình. Ngoài ra Tiết Thu còn là thành viên của ban chấp hành Hội đồng hương Bạc Liêu để tổ chức các sinh hoạt thường niên và để tìm lại những bóng dáng thương yêu của ngày xưa.

Ta về đây một ngày rất đẹp
Nắng vẫn hồng mây lững lờ trôi
Ngập ngừng bước chân nơi phố nhỏ
Tìm người thương… nay đã xa rồi. (GPN)

*Tiết Thu mới nhận tin buồn: Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, thầy của Tiết Thu vừa mới qua đời ở Saigon vào khuya 6 May 2020. Việt Luận thành kính chia buồn.

Related posts