Tân Hoa Xã: “Mỹ nợ TQ một lời xin lỗi, thế giới nợ TQ một lời cảm ơn”?

Đáp lại những lời kêu gọi Trung Quốc cần xin lỗi thế giới vì che giấu dịch COVID-19 dẫn đến tình trạng lây lan bùng phát tại Trung Quốc và quốc tế, Tân Hoa Xã đăng bài nói rằng “Mỹ nợ Trung Quốc một lời xin lỗi, thế giới nợ Trung Quốc một lời cảm ơn”.

“Thế giới nợ Trung Quốc một lời cảm ơn”, ông Hoàng Sáng Hạ, một nhân sĩ truyền thông lâu năm đã có ý kiến mỉa mai về câu nói này.

Trước đó trên mạng internet từng xuất hiện làn sóng “Trung Quốc nợ thế giới một lời xin lỗi” khi Jesse Watters, người dẫn chương trình trên kênh “Fox News” của Mỹ, trong tiết mục của mình, đã nói đầy trào phúng rằng virus Vũ Hán bắt nguồn từ Trung Quốc, tới nay còn chưa được nghe một lời xin lỗi từ giới chức ĐCSTQ, dẫu là một từ “Sorry” (xin lỗi) đơn giản.

Một tài khoản Wechat có tên “Lục Thần Lỗi Lỗi”, người rất giỏi dùng tiểu thuyết Kim Dung ví von thời sự, cũng từng viết: “Giả sử nhà bạn bị dột, nước ngập hết cả sàn nhà tầng dưới, hãy làm một người có tâm lý lành mạnh, sửa lại sàn nhà. Người khác có thể giúp thì giúp, không thể giúp cũng bày tỏ sự quan tâm. Hãy bớt ra hành lang gào thét, làm vậy có khó lắm không? Hãy làm một con người đi thôi.”

Nhưng Tân Hoa Xã, kênh truyền thông của nhà nước Trung Quốc, vào ngày 4/3, lại ra mặt công kích cách nói này là vô cùng “hoang đường”. Nhằm tẩy trắng việc che giấu dịch bệnh, Tân Hoa Xã đăng lại một bài viết của trên WeChat của 黄生看金融(fengyuhuangshan): “Trung Quốc vì chống lại dịch viêm phổi corona mới đã hy sinh cự đại, chúng ta nên thản nhiên khí khái biểu thị rằng: ‘Mỹ nợ Trung Quốc một lời xin lỗi, thế giới nợ Trung Quốc một lời cảm ơn’.”

Bài đăng trên Tân Hoa Xã có tiêu đề: “Cây ngay không sợ chết đứng, thế giới nợ Trung Quốc một lời cảm ơn”

Về điều này, ông Hoàng Sáng Hạ, một nhân sĩ truyền thông lâu năm đã đưa ra lời phát biểu gây chấn động: “Như vậy cũng không sai”, “Quả thực Mỹ cần xin lỗi Trung Quốc, toàn thế giới cần cảm ơn Trung Quốc”, đồng thời giải thích rõ nguyên nhân.

Ông Hoàng Sáng Hạ nói: Sở dĩ Mỹ nợ Trung Quốc một lời xin lỗi là vì “Mỹ trước kia không nên dung túng cho ĐCSTQ ăn cắp kỹ thuật, khiến Trung Quốc ngạo mạn và còn làm loạn ngày càng nhiều!”

“Thế giới cũng nên cảm ơn Trung Quốc”, là vì sau khi dịch ‘viêm phổi Vũ Hán’ xảy ra, mới có thể nhìn rõ chính sách của ĐCSTQ, “biết rằng dây chuyền sản xuất tập trung tại Trung Quốc quả thực quá nguy hiểm!”

Cư dân mạng thi nhau ấn “like”, và để lại tin nhắn:

“Thời đại của sự thức tỉnh!”
“Quả thực sớm đã biết “ngàn vàng” khó kiếm! Một trận viêm phổi virus nhân tạo khiến cả thế giới mất máu quá nhiều!”
“Virus Vũ Hán rốt cuộc đã khiến tất cả mọi người bừng tỉnh, nhờ họa mà đắc phúc. Từ bỏ việc nuôi dưỡng sự gian trá.”
“Người trong ĐCSTQ đối đãi với người nước khác: Trước mặt ‘bắt tay’, sau lưng ‘hạ độc thủ’.”
“Bản chất của ĐCSTQ là vừa ăn cắp vừa la làng.”

Cựu MC Đài truyền hình Trung Ương nghi bị đình chỉ công tác vì bàn luận về ‘viêm phổi Vũ Hán’

Khâu Mạnh Hoàng, cựu MC Đài truyền hình Trung Ương

Ngày 20/2, Khâu Mạnh Hoàng (A Khâu), cựu MC Đài truyền hình Trung Ương (CCTV) từng viết trên Weibo rằng: “Lúc này, dẫu biển hiệu con bệnh Đông Á sớm đã bị đạp đổ hơn một thế kỷ rồi, nhưng chúng ta có thể nói với giọng ôn hòa và khiêm nhường hơn được không. Không sợ sệt cũng không cao ngạo, đeo khẩu trang lên, cúi mình trước thế giới, nói một lời: ‘Xin lỗi, đã làm phiền các bạn.’”

Tin nhắn này của A Khâu chủ yếu là phản hồi lại “Làn sóng làm nhục Trung Hoa” mà một bài viết trên “Nhật báo phố Wall” nêu ra. Không ngờ, lời bình luận này lại lập tức bị hàng loạt cư dân mạng công kích, nói rằng anh là “kẻ bán nước”, thậm chí còn công kích cá nhân. Nhưng vẫn có rất nhiều cư dân mạng khác đồng loạt bảo vệ anh.

Một cư dân mạng để lại tin nhắn: “Nói đi nói lại, Trung Quốc đã truyền viêm phổi cho Hàn Quốc, Nhật Bản, tạo thành tổn thất khó vãn hồi cho họ, việc này cũng có trách nhiệm của Trung Quốc…”

“ĐCSTQ che giấu tình hình dịch bệnh, khiến virus phát tán. Trước kia ĐCSTQ bắt 8 bác sĩ cảnh báo dịch bệnh, khiến người dân lơ là cảnh giác… Đều là nhân họa mà ĐCSTQ tạo ra!”

Một cư dân mạng còn chỉ ra: “Những bài viết giả trong nước quá nhiều, không có giá trị tham khảo. Những người có não một chút đều biết rằng các kênh truyền thông trong nước đều bị ĐCSTQ khống chế hoàn toàn, ĐCSTQ muốn nói gì thì nói.”

Một cư dân mạng cho biết: “ĐCSTQ mang thảm họa tới cho nhân dân thế giới!”, “Kỳ thực ĐCSTQ nên xin lỗi quốc tế, lại càng cần xin lỗi người dân Trung Quốc.”

Được biết, tài khoản Weibo của A Khâu cuối cùng cũng bị phong tỏa, chứng nhận cũng bị xóa. Một người trong phòng biên tập của CCTV tiết lộ, A Khâu đã bị đình chỉ công tác triệt để. Tuy nhiên, A Khâu cho biết chỉ là điều chuyển công tác.

Minh Tú

Related posts