Một xà lim không thể có hai bikie

Nếu ngạn ngữ có câu “Một rừng không thể có hai cọp” thì có lẽ giới xã hội đen Úc sống theo phương châm “một xà lim không thể giam chung hai bikie”. Chính vì lẽ này mà hai bikie đã xông vào đấm đá nhau túi bụi ngay sau khi phát hiện nhau trong nhà tù.

Sự việc diễn ra ngày 18.8.2018 tại nhà tù John Morony ở NSW nhưng đến đầu tuần này mới được thông tin ra ngoài. Sự vụ liên quan đến Daniel Sarkis, 31 tuổi, một thành viên có số má của băng Mongols và Corey Smith, 25 tuổi, thành viên băng The Finks. Sarkis vào tù vì đe dọa và rình rập phụ nữ trong khi đó, Smith vào khám vì sở hữu vũ khí cấm, phá hoại tài sản.

Chỉ trong vòng 6 giây sau khi nhân viên cai ngục đưa Sarkis vào phòng giam có Smith cùng cùng một số tù nhân khác, Sarkis chẳng nói chẳng rằng lao vào tấn công đối thủ. Hình ảnh từ hệ thống CCTV giám sát cho thấy Sarkis tiến lại chỗ Smith rồi ngay lập tức vung tay đấm. dĩ nhiên, không thể khoanh tay chịu đòn, Smith bật dậy trả đũa và lúc này xà lim trở thành một võ đài.

Cảnh đánh nhau túi bụi này khiến những tù nhân khác hoảng sợ dạt sang một bên để tránh bị vạ lây. Cuối cùng, nhân viên an ninh nhà tù tiến vào trong phòng giam để tách cả hai ra, không cho ở chung một phòng nữa.

Câu chuyện này một lần nữa chứng nhận sự lo lắng của các giới chức cảnh sát Úc trước sự xâm lăng của băng bikie khét tiếng Mongols, vốn bị FBI xem là băng bikie hung bạo và dữ tợn nhất, đã bành trướng thế lực sang Úc từ năm 2013.

Với tên chính thức là Mongols Motorcycle Club, băng này còn tự gọi mình là “Mongol Nation” (Nước Mông Cổ)” hay “Mongol Brotherhood” (Anh em Mông Cổ), lấy cảm hứng từ đế quốc Mông Cổ vào thế kỷ 12, gắn liền với tên tuổi của Thành Các Tư Hãn, được xem là kẻ giết người nhiều nhất, cao hơn bất cứ ai trong lịch sử với các cuộc chinh chiến từ Đông sang Tây, từ Nam tới Bắc.

Băng bikie này có khẩuhiệu “Respect Few, Fear None” (Kính trọng một số ít thôi, Không sợ ai cả). Các giới chức tư pháp Mỹ cho biết băng này dính dáng đến các hoạt động buôn bán ma túy và vũ khí, trộm xe mô tô, tống tiền và bảo kê, và để thực hiện mục đích của mình đã không ngần ngại sử dụng bất cứ phương tiện và phương pháp nào, từ súng ống đến chất nổ, từ biện phát tra tấn đến thủ tiêu.

Băng này ra đời cách đây trên 40 năm, khi băng Hell Angels cấm, không cho các công dân Mỹ gốc Châu Mỹ La Tinh gia nhập. Thế là băng này ra đời, tụ tập chủ yếu dân Mỹ gốc La tinh và hoạt động chủ yếu tại các tiểu bang thuộc bờ biển phía Tây nhưng đến nay đã có chi nhánh tại Mexico, Na Uy, Tây Ban Nha, Đức, Thái Lan và Úc.

Đầu năm 2013 băng này đã bành trướng đến Úc và chỉ trong vài tuần lễ đã thiết lập các phân bộ tại NSW, Queensland, Victoria, Nam Úc và Tây Úc, mau chóng trở thành là băng bikie quyền lực nhất tại Úc.Ngay từ đầu có đến 90 phần trăm các nhóm The Finks tại các tiểu bang Queensland, Tây Úc, Nam Úc “đồng hóa” vào băng Mongol, hầu như nuốt chửng cả băng Finks tại các tiểu bang trên. Chỉ riêng băng The Finks tại NSW là “trung kiên” với màu cờ sắc áo của mình nên ngày nay giữa Mongol và The Finks có mối thâm thù sâu cay. The Finks xem Mongols là thế lực xâm lấn, Mongol xem những thành viên “trung kiên” của Fink là bọn ngoan cố, cứng đầu. Đó cũng là lý do khiến Sarkis lao vào đấm Smith và khiến Smith “ngoan cường” chống trả.

Trong phiên xử tháng Sáu năm 2018 Sarkin bị phạt tối tiểu 11 tháng tù vì tội đe dọa và rình rập một phụ nữ. Về vụ đánh lộn trong tù thì trong phiên xử ngày 10.5.2019 vừa qua tại Tòa địa phương Windsor, Sarkis đã nhận tội đánh lộn và bị phạt “trừng giáo cộng đồng” (community corrections order (CCO) trong thời hạn hai năm, trong đó phải theo học các lớp điều trị tâm lý nằm kềm chế cơn giận dữ,.

Related posts