Cộng sản nuôi dưỡng tà giáo!

Trong Hiến pháp năm 2013 của nhà nước Cộng sản Việt Nam, tại Điều 24, Chương II đã quy định về chuyện tôn giáo, tín ngưỡng như thế này:

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên đó chỉ là những lời nói hoa mỹ chỉ có trên giấy chứ trong thực tế, chuyện chế độ CS từ khi cầm quyền ở miền Bắc, cho đến lúc cưỡng chiếm xong miền Nam đối xử hà khắc và thẳng tay đàn áp các tôn giáo, bất kể là Phật giáo, Công giáo, Tin Lành Cao Đài, Hòa Hảo .v.v. là chuyện hiển nhiêu hầu như hơn 90 triệu người dân đều đã quá rõ.

Hai tôn giáo lớn nhất tại Việt Nam là Công giáo và Phật giáo, dù xuất xứ từ 2 nguồn gốc lịch sử và văn hóa khác nhau nhưng cả hai đều nhằm hướng con người đến tính thiện. Và cả 2 tôn giáo này đều không cổ võ chuyện mê tín dị đoan.

Thế nhưng mấy ngày qua, chuyện ồn ào quanh chùa Ba Vàng ở Uông Bí, Quảng Ninh về cái gọi là nghi thức “cắt kết oan gia trái chủ” với lệ phí cắt cổ, và hàng tháng đem lại cho chùa (và những kẻ nhân danh thầy tu) hàng tỉ đồng chứng minh rằng “Phật giáo Việt Nam hôm nay đã bị chế độ CS cầm quyền lũng đoạn, kiểm soát đến mức tha hóa, biến tướng. Tổ chức có tên “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” nay chỉ còn là cái vỏ bên ngoài, còn bên trong thì thực sự đã biến thành rạp hát chuyên diễn tuồng mê tín dị đoan, dưới quyền các đảng viên CSVN đội lốt làm sư, và nhiều chùa đã biến thành những nơi kiếm tiền công khai, trắng trợn.”

Phật Giáo không thiết lập và xây dựng cơ chế đạo quyền chặt chẽ và có hệ thống quốc tế như Công Giáo nên khi CSVN dẹp bỏ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, và thay bằng một Giáo hội Phật giáo chịu sự cai quản của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thì cái giáo hội Phật Giáo Việt Nam đó không tôn vinh Phật pháp, không hướng dẫn Phật tử tu tập theo Chánh giáo mà những người trụ trí (do nhà nước CS bổ nhiệm) đã biến chùa chiền thành nơi kinh doanh thánh thần đầy màu sắc mê tín để trục lợi và chia chác cho Đảng.

Tương tự như các tổ chức xã hội dân sự đúng nghĩa ở Việt Nam bị dẹp bỏ thay bằng tổ chức do CS điều khiển, những hiệp hội đó không bảo vệ những người họ nhân danh mà lại chỉ một mực bảo vệ đảng CS. Như Hội Liên Hiệp Phụ Nữ không bảo vệ phụ nữ mà bảo vệ đảng CS, hay Liên Đoàn Luật Sư không bảo vệ quyền lợi cho luật sư mà bảo vệ đảng CS bức hại luật sư chân chính vv..

Rõ ràng thời Cộng sản là một thời kỳ vô cùng khó khăn với các tôn giáo. Đảng và nhà nước CSVN luôn muốn lồng CS vào tôn giáo để hưởng sự sùng bái thần quyền của tín đồ nhằm dễ bề cai trị. Ý đồ này của họ đã thành công với Phật Giáo.

Thật đáng tiếc cho một tôn giáo với kho tàng triết lý đồ sộ như Phật Giáo đã bị CS làm nát. Trong tương lai, sau khi chế độ này sụp đổ thì phải một thời gian rất lâu, Phật Giáo mới có thể hồi phục lại được những giá trị nguyên thủy cao quý.

*

Nhìn vào chùa Ba Vàng, tâm điểm của vụ scandal vừa rồi có trụ trì mang Pháp danh Thích Trúc Thái Minh gốc là cán bộ An ninh được chỉ thị của Cục An ninh Tôn giáo CSVN giao nhiệm vụ đi tu làm các cơ sở an ninh và kinh doanh. Hiện sư Thích Trúc Thái Minh đang ở cấp Đại tá!

Ngoài chức trụ trì, Thích Trúc Thái Minh còn kiêm nhiệm:

– Phó trưởng ban Thông tin Truyền Thông Trung ương GHPGVN.

– Phó chủ tịch hội Kinh tế – môi trường Việt Nam.

– Phó trưởng ban thường trực Giáo Hội Phật giáo tỉnh Lai Châu.

Trong chùa Ba Vàng thờ rất nhiều lãnh tụ cao cấp của CSVN như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp bên cạnh tượng Phật. Giới nhà giàu đại gia cộng sản thường cúng vào đây rất nhiều tiền để thông qua chùa, chuyển về giới quan chức chóp bu triều đình. Có thể nói chính xác, chùa Ba Vàng chính là nơi trung gian hối lộ cho các quan chức trung ương và lừa đảo con dân mê tín.

Chính vì nguồn lợi nhuận khổng lồ ấy mà lâu nay đã râm ran chuyện đang có cuộc tranh chấp trong nội bộ những viên sĩ quan Công an trọc đầu khoác cà sa này.

Nói tóm lại, đây chỉ là vụ tranh ăn giữa các doanh nghiệp chùa quốc doanh và các quan chức chóp bu có góp cổ phần trong chùa. Tuy là giành miếng ăn trong ngành kinh doanh buôn thần bán thánh giữa xã hội đỏ, mafia và doanh nghiệp chùa thân hữu… nhưng đáng để quan tâm. Chưa kể là hàng chục triệu người dân u mê đi tôn thờ thứ ma tăng, địa ngục đang náu thân trong chùa XHCN nữa, càng đáng để quan tâm.

Việt Luận

Related posts